Câu chuyện tình yêu: Hạnh phúc vì anh luôn đồng hành

30/05/2025 - 12:49

PNO - “Bao lần tôi mở rồi đóng những giấc mơ, thành công hay thất bại đều có anh bên cạnh. Anh chưa bao giờ phán xét hay than vãn mà luôn động viên, hỗ trợ tôi hết sức cho đến khi tôi tìm thấy niềm đam mê” - đó là tâm sự về chồng mình của chị Nguyễn Thị Lan Hương - chủ cửa hàng chăn ga gối Lee Corner. Tình yêu của chồng và sự hỗ trợ của đại gia đình đã giúp chị vươn tới thành công.

Đến cửa hàng chăn ga gối Lee Corner (Hà Đông, Hà Nội), dễ dàng bắt gặp chị Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1987) - chủ thương hiệu - luôn tay kiểm hàng, tư vấn cho khách. Chồng chị - anh Lê Trí - tất bật phụ vợ. Cách đó không xa, mẹ chị thoăn thoắt bày biện, dọn dẹp. Còn ở xưởng may tại Chương Mỹ (Ba Vì, Hà Nội), cha mẹ chồng chị đang trông coi việc sản xuất.

Chị Lan Hương cảm kích nói: “Dù đam mê vải vóc và ý tưởng khởi nghiệp là của tôi nhưng nếu không có gia đình, chắc chắn tôi chẳng đi được đến hôm nay”.

Chị Lan Hương bên sản phẩm chăn chần tay đầy tâm huyết - Ảnh do nhân vật cung cấp
Chị Lan Hương bên sản phẩm chăn chần tay đầy tâm huyết - Ảnh do nhân vật cung cấp

Từ chiếc máy may nhỏ đến xưởng may 500m2

Tốt nghiệp Khoa Công nghệ thông tin Trường cao đẳng Bách khoa Hà Nội nhưng chị Lan Hương lại đam mê kinh doanh. Từng khởi nghiệp với nhiều mặt hàng khác nhau nhưng sớm từ bỏ vì không tìm thấy cảm hứng để đi lâu dài, chị quay lại với công việc văn phòng. Bước ngoặt đến vào năm 2014, khi chị kết hôn và mang thai. Với hạnh phúc lần đầu làm mẹ, chị tìm mua một chiếc máy may, mong muốn may được những món đồ đầy tình yêu cho con.

Tình cờ, chị biết đến nghệ thuật ghép vải. Chị kể: “Tôi may áo quần cho con thì ít mà lọ mọ may túi, ghép chăn thì nhiều. Dần dần, ghép vải không chỉ là thú vui nhất thời mà trở thành một niềm đam mê mãnh liệt. Tôi tìm mua rất nhiều vải, chất đầy phòng, trong đầu luôn có muôn vàn ý tưởng”.

Đam mê cháy bỏng là vậy nhưng rút kinh nghiệm từ những lần khởi nghiệp vội vàng trước đó, đến tận khi sinh bé thứ hai, chị mới quyết định theo đuổi công việc này đến cùng. Chị nghỉ việc văn phòng, bắt đầu hợp tác kinh doanh.

Năm 2019, được sự động viên và ủng hộ của chồng, chị bắt tay vào khởi nghiệp với một căn phòng may chỉ rộng 13m2 ở nhà ngoại, tự mình đảm đương mọi vai trò.

Rồi mọi thứ phát triển hơn, đầu năm 2020, vợ chồng chị được ông bà nội cho mượn đất làm xưởng. Đầu tiên, vợ chồng chị sửa gian bếp 40m2 thành một cái xưởng nhỏ. Sau 1 năm, đơn hàng nhiều hơn, ông bà nội ủng hộ thêm 60m2, anh chị tiếp tục sửa xưởng lên 100m2. Sau 2 năm, xưởng tiếp tục mở rộng lên thành 200m2 và sắp tới, xưởng sẽ rộng đến 500m2.

“Cũng trong năm 2020, tôi chính thức có một cửa hàng nhỏ ở Hà Đông. Địa điểm được ông bà ngoại cho mượn nên tiết kiệm được chi phí. Tôi đặt tên thương hiệu là Lee Corner với ý nghĩa góc nhỏ nhà Lê vì chồng tôi họ Lê. Đến tháng 6/2022, tôi có thêm một cửa hàng ở Hội An.

Theo thời gian, những sản phẩm do chị Hương làm ra ngày càng đa dạng, các mặt hàng mở rộng với chăn, ga, gối sofa, váy áo. Khách hàng có thể gửi vải từ những món đồ cũ đến cửa hàng và nhận lại món đồ tái chế xinh xắn, ghép từ những mảnh vải chứa đầy kỷ niệm.

“Tôi hay nói đùa rằng làm chủ là làm cả… Chủ nhật. Xưởng cần tôi, cửa hàng cần tôi, gia đình nhỏ cũng cần tôi, khiến tôi nhiều lúc bị quá tải. Nhưng thật may vì tôi luôn có sự hậu thuẫn từ gia đình, đặc biệt là ông xã” - chị Lan Hương chia sẻ.

Vợ chồng chị Lan Hương trong một chuyến du lịch - Ảnh do nhân vật cung cấp
Vợ chồng chị Lan Hương trong một chuyến du lịch - Ảnh do nhân vật cung cấp

Hậu phương 100 điểm

Mỗi khi nhận xét về chồng, chị Hương thường tự hào: “Tôi từng khởi nghiệp nhiều lần nhưng chính anh ấy là “thương vụ” thành công nhất của tôi”.

Chị chấm cho chồng 100 điểm bởi anh vừa là nhà tài trợ, vừa kiêm thợ chụp hình, nhân viên đóng gói sản phẩm… Không những chiều vợ, thương con, anh Trí còn luôn đồng hành, định hướng và cho vợ những lời khuyên cần thiết.

Thời điểm chị học may, anh đã chở vợ đi quãng đường 20km trong mưa gió để mua máy may cho vợ. Ngày chị quyết định nghỉ việc văn phòng, theo đuổi sự nghiệp ghép vải, anh ở đằng sau hỗ trợ chị mọi thứ có thể. Lee Corner gặt hái được những thành công ban đầu, khối lượng công việc nhiều hơn, anh quyết định nghỉ việc, lui về làm hậu phương để đồng hành cùng vợ, dẫn dắt thương hiệu phát triển.

Đến nay, vợ chồng chị đã có một mái ấm hạnh phúc với 3 em bé xinh xắn, một thương hiệu riêng với cửa hàng kinh doanh hiệu quả và lượng khách hàng ổn định. Dù bận rộn nhưng hằng năm, anh chị vẫn dành thời gian đi du lịch để gắn kết tình cảm gia đình.

Với vợ chồng chị Hương, được sống và làm việc mỗi ngày bên cha mẹ vừa là may mắn vừa là thành quả lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Tương lai, chị có tham vọng xuất khẩu sản phẩm ra thị trường quốc tế. Khó khăn, áp lực sẽ nhiều hơn nhưng với điểm tựa gia đình, chị càng tự tin trong hành trình chinh phục ước mơ.

Càng bên nhau, những điểm tương đồng giữa cặp đôi ngày càng nhiều. Họ có thể bên nhau trong mọi hành trình mà không thấy chán. Chị Lan Hương tự hào: “Tôi bán túi cói handmade, có anh. Tôi bán nấm giống, có anh. Tôi bán trà chanh, có anh. Tôi mở quán cà phê, có anh. Tôi mở quán trà sữa, anh cũng bên cạnh… Anh luôn động viên, hỗ trợ tôi hết sức cho đến khi tôi tìm thấy niềm đam mê may vá và con đường kinh doanh ổn định với Lee Corner”.

Cát Tường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI