Một ngày nọ, cô sinh viên Phạm Tô Kiều Trinh (sinh năm 1998) chia sẻ tin tức về quá trình xây dựng cầu ở quê hương và nhận được bình luận của anh Ngô Trí Thức (sinh năm 1995). Dòng tương tác tình cờ ấy dẫn lối để anh chị nói chuyện với nhau nhiều hơn.
Mối quan hệ tiến triển khi anh thường xuyên đến ký túc xá Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đưa đón chị đi học. Chị ấn tượng về anh, chàng trai mắt một mí, ở sự ga lăng, quan tâm và hài hước. Anh còn tinh tế nhớ cả món ăn vặt chị thích, khiến chị hay đùa rằng "đúng là tình yêu đi qua dạ dày".
Suốt những năm tháng học hành, thực tập căng thẳng và cả những buổi học nâng cao cuối tuần, anh kiên trì chở chị đi học, rồi ngồi chờ đón chị về, bất kể mưa nắng. Sự quan tâm của anh còn là món ăn sáng hoặc ly trà sữa để chị có thêm năng lượng.
Ngày mới yêu, anh trao chị chiếc vòng tay và hứa đợi chị tốt nghiệp sẽ về thưa chuyện cưới xin. Chị nghĩ đó chỉ là lời nói vui nhưng anh đã luôn ghi nhớ và cầu hôn ngay đúng ngày chị tốt nghiệp vào năm 2022.
 |
Ngày chị tốt nghiệp cũng là ngày anh chính thức ngỏ lời cầu hôn (ảnh do nhân vật cung cấp) |
Sau 3 năm yêu và 3 năm chung sống, chị luôn gọi anh Thức là "anh chồng 10 điểm". Dù bận rộn, sáng nào anh cũng chuẩn bị điểm tâm, nhắc nhở vợ ăn uống. Thương vợ, anh chưa từng gọi chị dậy sớm để chị có giấc ngủ trọn vẹn. Anh luôn là người lấy sẵn kem đánh răng cho chị mỗi sáng, mỗi tối.
Hiểu vợ thích làm đẹp nhưng muốn tiết kiệm sau kết hôn, anh luôn khuyến khích chị đi gội đầu, làm tóc, làm nail, sẵn sàng chở đi và chờ đợi vui vẻ. Vào những ngày kỷ niệm, anh đưa chị đi ăn và tặng những món quà chị thích, chiều theo sở thích ăn uống của vợ.
Thời điểm biết tin chị cấn bầu, vì lắng lo cho sức khỏe của chị và con, anh liền đề xuất chị nghỉ việc hẳn, ở nhà nghỉ ngơi còn mọi việc đã có anh lo. Đợt khám thai nào anh cũng sắp xếp công việc đưa chị đi khám. Bụng chị càng lúc càng lớn, chân tay bắt đầu phù nề, anh lại là nhân viên massage chuyên nghiệp, liên tục xoa để chị dễ chịu. Những lúc móng tay móng chân chị dài, anh cũng là người bấm móng cho vợ vì sợ chị cúi xuống khó khăn. Anh cũng thích gội, chải, sấy tóc cho vợ suốt thai kỳ.
Từ đầu đến cuối thai kỳ, anh nói với chị: “Em chỉ việc sinh con, mọi thứ còn lại cứ để anh lo”. Anh là người tìm hiểu bác sĩ và chọn bệnh viện. Ngày đưa vợ đi sinh, anh đăng ký dịch vụ chồng được cùng vợ vào phòng sinh.
Chứng kiến khoảnh khắc vợ từ sinh thường đến sinh mổ, từ đặt bóng đến chích thuốc kích sinh, anh không khỏi xót xa. Nhìn vợ đau đớn, anh Thức không đành lòng. Bản thân chị Trinh gặp vấn đề huyết áp cao và đe dọa tiền sản giật, lại không đáp ứng hoàn toàn với thuốc tê khiến anh càng lo lắng.
Khoảnh khắc đó, nhìn mặt chồng lo lắng tột độ, chị Trinh lại cố gắng động viên mình vượt qua. Tiếng khóc chào đời của con xóa tan hết sự lo lắng của cả anh và chị. Mồ hôi vương trên gương mặt cặp vợ chồng trẻ, xen lẫn nụ cười hạnh phúc khi ngắm con bình an khoẻ mạnh nằm trên lồng ngực mẹ.
 |
Khoảnh khắc thiêng liêng đón con gái đầu lòng chào đời của vợ chồng chị Trinh (ảnh do nhân vật cung cấp) |
Sau sinh, dù có cả bà nội và bà ngoại chăm sóc, suốt tuần đầu, anh vẫn tự tay lau rửa vết thương, thay tã cho cả vợ và con. Anh dìu chị từng bước tập đi. Về nhà, thương vợ đau vết mổ, anh luôn túc trực cùng mẹ pha sữa, ru con ngủ.
Sau một tháng ở cữ nhà mẹ ruột, chị Trinh được mẹ chồng chăm sóc ở quê nhà Bình Thuận. Dẫu anh quay lại thành phố làm việc nhưng luôn lo lắng cho vợ con. Mỗi ngày anh đều gọi video và luôn động viên vợ ở nhà chăm con, đừng lắng lo về vấn đề tài chính. Khi có thời gian rảnh hoặc ngày lễ, anh lại sắp xếp thời gian về quê. Có hôm công việc bận rộn, anh vẫn di chuyển bằng xe gần 3 giờ đồng hồ về thăm vợ con rồi lại trở lên TP ngay trong đêm.
 |
Cô công chúa nhỏ của anh Thức và chị Trinh (ảnh do nhân vật cung cấp) |
Chị Trinh xúc động chia sẻ hạnh phúc gia đình chị không chỉ đến từ sự chu đáo của chồng, sự dịu dàng của vợ mà còn nhờ sự yêu thương từ 2 bên gia đình. Như việc mẹ chồng chị thường thích may váy, đầm tặng con dâu hay nấu món thịt chiên sả ớt mà chị thích nhất.
Thậm chí mẹ chồng chị cũng không nề hà việc giặt đồ cho con dâu và cháu nội. Ngược lại khi anh Thức về nhà vợ, bao giờ mẹ chị cũng nấu món khoái khẩu của anh như gà ram muối ớt chanh. Tình cảm gia đình hai bên đã vun vén cho hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ mỗi ngày.
Trò chuyện với tôi, ánh mắt chị luôn tràn đầy niềm hân hoan. Chị nói: “Chúng tôi luôn thấy may mắn vì được gặp nhau và nên nghĩa vợ chồng”.
Ngọc Nữ