Câu chuyện tình yêu: Gắng sống từng ngày

29/05/2025 - 19:40

PNO - Dẫu một bên hàm bị khuyết, một phần lưỡi bị cắt, một cái nẹp vẫn còn nằm trong hàm từ sau lần phẫu thuật và phải ăn cháo suốt 8 năm ròng, chị Phạm Thị Vân (sinh năm 1986, hiện sống tại xã Vũ Đông, TP Thái Bình) vẫn thấy mình may mắn. May mắn vì chị còn được sống để chăm người chồng đang bị ung thư giai đoạn cuối. May mắn vì gia đình chị vẫn còn những bữa cơm sum vầy bên nhau.

Vợ bỏ việc chăm chồng, chồng bỏ viện chăm vợ

Chị Vân và chồng - anh Phạm Văn Trung (sinh năm 1984) nên duyên trong cảnh nghèo. Ba anh mất sớm khi anh mới lên 10. Sống cùng bà nội và mẹ, anh Trung bỏ học đi làm phụ hồ để lấy tiền nuôi em trai ăn học.

Chị Vân làm vợ anh Trung khi đang là công nhân một công ty may mặc. Lấy nhau về, cả gia đình vẫn ở ngôi nhà tạm giữa cánh đồng. Vất vả nhưng vợ chồng rất thương nhau, cùng làm lụng để nuôi em chồng và dành dụm thêm để mua đất xây nhà.

Vợ chồng anh Trung, chị Vân và các con - Ảnh do nhân vật cung cấp
Vợ chồng anh Trung, chị Vân và các con - Ảnh do nhân vật cung cấp

Rồi vợ chồng anh chị cũng mua được đất. Anh ngày đi làm phụ hồ, tối về tự xây nhà vì không có tiền thuê người. Dù khó khăn, vợ chồng họ đều đồng lòng nên cuối cùng cũng xây được nhà và dần ổn định cuộc sống. Ngờ đâu tai ương ập đến…

Năm 2015, sau khi xây nhà được 2 năm, anh Trung bắt đầu bị đau. Ban đầu, anh chị nghĩ không sao nhưng bệnh tình càng lúc càng nặng. Bác sĩ kết luận anh Trung bị K hạch, tiên liệu xấu. Nhìn chồng gầy gò, yếu ớt; chị Vân suy sụp, khóc cạn nước mắt. Trên còn bà nội đã ngoài 80 và mẹ già, dưới còn con nhỏ, chị Vân đành nghỉ việc, ở nhà bán trái cây, tần tảo sớm hôm đủ nghề để vừa kiếm tiền vừa có thời gian đi viện chăm chồng.

“Mình phải chiến đấu. Mình phải cố lên dù ngày mai phải chết” - chị Vân nhắc lại lời vợ chồng chị thường động viên nhau trong những ngày khốn khổ nhất, dù đối diện với nghèo khó hay bệnh tật.

Nhưng rồi thử thách chưa dừng lại ở đó. Chị Vân bị sưng một bên mặt. Khi đi khám, bác sĩ chẩn đoán chị bị đau dây thần kinh, phải nằm điều trị mấy tháng ở tuyến dưới. Đến khi đau quá, chị Vân được khám lại. Các bác sĩ kết luận chị bị u xương hàm, chuyển chị lên bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương ở Hà Nội.

“Lúc đó, chồng bỏ điều trị để đi chăm tôi. Kết quả sinh thiết cho thấy tôi bị K xương hàm. Phác đồ điều trị là cần phẫu thuật ghép xương. Chi phí ca ghép lên tới hơn trăm triệu đồng. Tôi khao khát sống nhưng không biết lấy tiền đâu để làm phẫu thuật” - chị Vân nói.

Nghĩ đến 2 đứa con nhỏ đang thiếu thốn, thương chồng phải truyền hóa chất lại vất vả vì mình, chị Vân nóng lòng muốn xin về nhưng anh Trung ngăn lại. Anh bảo lúc anh đau đớn nhất, chị đã làm mọi cách để anh được điều trị, giờ đến lượt chị bệnh, anh không thể làm ngơ. Họ đã nguyện đồng vợ đồng chồng, sống cùng sống, chết cùng chết.

Giấc mơ chưa từng dám mơ…

Rồi phép màu đến khi hoàn cảnh bi đát của vợ chồng họ được nhiều người biết đến và giúp đỡ. Đầu tiên là sự hỗ trợ từ phía khoa, phòng bệnh viện K Tân Triều - nơi chị đang điều trị. Câu chuyện của anh chị chạm đến trái tim bao người. Họ nhận được sự giúp đỡ đủ trang trải cho ca phẫu thuật và chị thoát khỏi án tử.

Một bên hàm bị khuyết, một bên hàm vẫn còn đinh nẹp bên trong, răng rụng hết và vẫn đau, chỉ ăn được cháo nhưng chị Vân vỡ òa khi lại được sống, được trở về với chồng con. “Chúng toàn khóc trộm, cứ ôm mẹ nói con không cho mẹ chết đâu, đêm ngủ toàn giật mình. Tôi nghe con khóc mà tim nghẹn lại. Ngày đó nghĩ không còn đường sống nên được sống đến tận bây giờ, tôi thấy như có phép màu” - chị Vân tâm sự.

Dù đang mang bệnh nặng,  anh Trung vẫn tận tình chăm sóc vợ  - Ảnh do nhân vật cung cấp
Dù đang mang bệnh nặng, anh Trung vẫn tận tình chăm sóc vợ - Ảnh do nhân vật cung cấp

Khỏe được một chút, chị Vân lại quay sang chăm chồng. Anh Trung được tiên liệu chẳng sống được bao lâu từ 8 năm trước, nay vẫn sống và chiến đấu với bệnh tật. Anh vẫn nhập viện liên tục để truyền hóa chất và điều trị.

Dù cuộc sống còn nhiều gian truân nhưng với chị Vân, vợ chồng còn được sống bên nhau đến tận hôm nay để nhìn các con khôn lớn, để chăm sóc bà và mẹ như một giấc mơ chị chưa từng dám mơ. Vợ chồng chị đã tìm được công việc bán hàng tại quán nước, có chút thu nhập lo cho cuộc sống.

Tương lai chưa biết ra sao nhưng chị Vân luôn tự hứa với lòng rằng chỉ cần khỏe lại, chị sẽ đi làm thiện nguyện. Ai cần giúp đỡ công việc gì, chị đều không nề hà. Thấy những hoàn cảnh khó khăn, chị kết nối với các mạnh thường quân, đăng tin chia sẻ, kêu gọi giúp đỡ. Mới đây, nhóm thiện nguyện chị tham gia đã quyên góp được trên 30 triệu đồng, hỗ trợ cho 2 bệnh nhân chi phí sinh hoạt, điều trị. Việc làm đó tuy nhỏ nhưng là cách chị cảm ơn cuộc đời, cũng như thấy mình sống có ích.

Cát Tường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI