Với giới mộ điệu, đó là một ký hiệu chiến thắng. Nhưng với những người trong cuộc, chữ “T” ấy là lời chung vui, sự động viên của Phạm Thanh Bảo dành cho tình yêu của mình - vận động viên Võ Thị Mỹ Tiên - cô gái nhỏ nhắn đang đứng sau những áp lực ngàn cân khi tham gia khá nhiều nội dung thi đấu.
Tình yêu nuôi dưỡng trên đường đua xanh
“Dù không giấu nhưng chúng tôi khá ngại khi chia sẻ chuyện tình cảm. SEA Games vừa rồi lỡ… lộ nên chúng tôi khui luôn” - Mỹ Tiên dí dỏm mở đầu cuộc trò chuyện.
Không nến, không hoa, cũng chẳng có những buổi hẹn hò lãng mạn, tình yêu của Thanh Bảo (sinh năm 2001, quê tỉnh Vĩnh Long - Bến Tre trước đây) và Mỹ Tiên (sinh năm 2005, quê tỉnh Tây Ninh - Long An trước đây) bắt đầu từ hồ bơi và những tiếng còi thúc giục của huấn luyện viên. Họ gặp nhau tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia khi cả hai vẫn còn là những cô cậu hồn nhiên chỉ quan tâm chuyện bơi lội.
 |
| Thanh Bảo tái hiện ký hiệu dành tặng bạn gái tại SEA Games 33 - Ảnh: Cát Quân |
Mỹ Tiên kể: “Chúng tôi đã gắn bó từ rất lâu, tập cùng một đội, ăn cùng một nhà bếp. Ban đầu, chúng tôi cũng chỉ là đồng đội bình thường nhưng anh Bảo cứ hay chọc ghẹo tôi. Mỗi lần bị chọc ghẹo, tôi hay giận, giận riết đâm nhớ. Cứ thế, chúng tôi xích lại gần nhau lúc nào không hay”.
“Tôi ấn tượng bởi Tiên là cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn. Sau khi quen nhau, cả hai thường động viên nhau cố gắng trong từng buổi tập. Nhờ vậy, chúng tôi may mắn vừa có tình yêu, vừa có thành tích trên đường đua xanh, luôn đồng hành cùng nhau từ giải nhỏ đến giải lớn”. Vận động viên PHẠM THANH BẢO |
Mối tình giữa cặp kình ngư âm thầm nảy nở đến nay đã 5 năm, bền bỉ và trong xanh như làn nước mát. Nếu Thanh Bảo là chàng trai điềm tĩnh, bản lĩnh trên đường bơi thì Mỹ Tiên lại là cô gái tràn đầy năng lượng, luôn tươi tắn, lạc quan. Trong môi trường kỷ luật nghiêm khắc, nơi mỗi giây, mỗi phút đều dành trọn cho thành tích, sự xuất hiện của đối phương là “khoảng thở” quý giá khiến họ cảm thấy hành trình của mình thêm sắc màu.
Họ không chỉ yêu nhau mà còn là bạn đồng hành của nhau. Bảo sửa cho Tiên từng lỗi kỹ thuật nhỏ. Tiên là điểm tựa tinh thần, là người tiếp thêm sức mạnh mỗi khi Bảo kiệt sức vì những bài tập nặng.
“Chúng tôi cùng cố gắng sửa lỗi kỹ thuật cho nhau. Tôi chuyên bơi ếch còn Tiên chuyên bơi hỗn hợp. Phát hiện lỗi nhỏ nào, 2 đứa sẽ góp ý cho nhau để cùng tiến bộ” - Thanh Bảo kể.
“Có một nguyên tắc ngầm bất di bất dịch của chúng tôi là yêu ra yêu, tập luyện ra tập luyện, không nhập nhằng. Thời gian gặp nhau nhiều nhất là ở bể bơi. Ăn cơm thì chung với cả đội. Tôi hay ví von tình yêu của chúng tôi tuy là chuyện riêng tư nhưng được nuôi dưỡng trong bầu không khí tập thể và chúng tôi luôn trân trọng điều đó”. Vận động viên VÕ THỊ MỸ TIÊN |
Nói về ký hiệu chữ “T” sau khi giành huy chương vàng (HCV), Thanh Bảo bật mí, chữ “T” anh tạo ra trên bục vinh quang không chỉ là chữ cái đầu tên người yêu mà còn là lời động viên cho một hành trình cả hai cùng chinh phục.
“Trước đó, dù thi đấu hết mình, Tiên vẫn thua đối thủ sít sao nên thường mang về huy chương bạc, huy chương đồng. Biết Tiên tiếc nuối và áp lực nhiều, ngay khi giành được HCV, tôi đã làm hành động ấy gửi đến cô gái nhỏ của mình như một lời động viên và khẳng định: Có anh đây rồi, anh sẽ luôn đồng hành cùng em. Cố lên nhé!” - Thanh Bảo trải lòng.
Nhờ sự quyết tâm cao, sự cổ vũ hết mình của khán giả nước nhà và đặc biệt là sự ủng hộ, động viên của người yêu, kỳ tích đã xuất hiện với Mỹ Tiên ở ngày thi cuối.
Nữ kình ngư và đồng đội đã chạm tay vào chiếc HCV ở nội dung tiếp sức hỗn hợp mặt nước mở - vốn được đánh giá là khó. Thành tích ấy góp phần hoàn thiện bảng tổng sắp huy chương của đoàn Việt Nam.
“Tôi không tin mình đã làm được. Các thầy cũng vậy, không ngờ cô gái có thân hình thấp bé so với nhiều đối thủ lại có thể giành HCV” - Mỹ Tiên xúc động.
 |
| Thanh Bảo đăng ảnh người yêu kèm lời chúc ngọt ngào lên trang Facebook cá nhân khi Mỹ Tiên giành huy chương vàng đầu tiên tại đấu trường SEA Games - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Gác tình riêng vì màu cờ sắc áo
Đằng sau hào quang của những tấm HCV, những giây phút vinh quang… là một cuộc sống kỷ luật nghiêm khắc với lịch trình tập luyện dày đặc.
Với các vận động viên quốc gia, khái niệm hẹn hò là điều vô cùng xa xỉ. “Trong tuần, chỉ có chiều thứ Bảy và Chủ nhật được nghỉ. Khi đó, chúng tôi mới có dịp hẹn hò trà sữa, xem phim” - Thanh Bảo nói với ánh mắt đầy suy tư. Anh thú nhận đôi khi chạnh lòng cho bạn gái: “Nhiều lúc nhìn các cặp đôi khác được tự do làm điều lãng mạn, tôi thương Tiên lắm. Tôi luôn động viên cô ấy rằng bây giờ mình chịu khó một chút để cống hiến vào thành tích thể thao nước nhà. Sau này, khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi sẽ có nhiều thời gian dành cho nhau, rồi tính chuyện 2 đứa”.
Riêng tại SEA Games 33, Thanh Bảo đã giành cú đúp HCV ở 2 nội dung sở trường là 100m và 200m bơi ếch, khẳng định vị thế “ông hoàng bơi ếch” Việt Nam và Đông Nam Á, tiếp tục chuỗi 3 kỳ SEA Games liên tiếp giành HCV.
Bảo từng áp lực với việc nỗ lực giữ vững chuỗi thành tích trước đó, nhưng chưa bao giờ lo ngại chuyện tình cảm ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện và thi đấu. Tiên thấu hiểu cho khó khăn của người yêu nên luôn âm thầm ở bên ủng hộ, là chỗ dựa tinh thần cho Bảo.
Ở tuổi 20, Mỹ Tiên cũng sở hữu thành tích đáng nể khi tham gia 3 kỳ SEA Games liên tiếp và mang về nhiều huy chương đồng, bạc cá nhân. “Nhiệm vụ quốc gia là trên hết. Tình yêu không phải rào cản mà là động lực để cả hai cùng tiến bộ” - Mỹ Tiên bộc bạch.
Cặp đôi vàng của làng bơi Việt Nam vẫn đang tiếp tục viết nên câu chuyện tình yêu của mình - giản dị mà rạng rỡ như những tấm huy chương họ đang mang trên ngực áo.
Nhã Chân