Cắt tóc để... tự do

22/10/2025 - 06:00

PNO - Có những người phụ nữ chọn cắt tóc không phải vì buồn, mà vì họ muốn tự do. Mái tóc ngắn đôi khi là lời tuyên bố dịu dàng rằng họ đang sống cho chính mình.

Ảnh minh họa: Shutterstock
Ảnh minh họa: Shutterstock

“Em đã cắt tóc ngắn rồi!” - câu nói nghe nhẹ tênh, nhưng với nhiều người phụ nữ, đó là cả một bước ngoặt.

Chị Hà - đồng nghiệp của tôi để tóc dài suốt 10 năm. Chồng chị thích mái tóc ấy, thích ngắm vợ buộc tóc hờ hững sau gáy. Mỗi lần chị nói: “Hay em cắt ngắn đi cho gọn”, anh lại xua tay: “Thôi, anh quen nhìn em thế này rồi.” Thế là chị lại thôi. Mái tóc ấy, dần dần, không chỉ là tóc, mà như một cách chị gìn giữ hình ảnh của mình trong mắt người khác.

Nhưng rồi chị sinh con. Mọi thói quen bị đảo lộn. Giữa những ngày bỉm sữa, việc gội đầu trở thành xa xỉ. Mái tóc dài óng mượt một thời giờ chỉ khiến chị mệt mỏi. Tóc rụng khắp nhà, rối tung, vướng víu khi ôm con, thậm chí còn khiến bé khó chịu. Có lần, chị soi gương, nhìn người phụ nữ tóc bết, mắt thâm quầng, chợt hỏi: “Mình là ai thế này?”

Tóc dài dường như là một phần của “chị Hà ngày xưa”, người luôn biết chiều lòng người khác, luôn cố tỏ ra dịu dàng, mềm mại như mọi người mong muốn. Còn người phụ nữ hiện tại chỉ muốn được thở, được sống đơn giản, không phải lo cho mái tóc nhiều hơn chính bản thân mình.

Một buổi sáng, sau khi gội đầu, chị thấy tóc rụng đầy sàn. Chị cúi xuống nhặt từng sợi, lòng trống rỗng. Lúc ấy, chị quyết định: “Mình sẽ cắt”.

Chị gửi con cho mẹ, rồi một mình đi bộ ra tiệm tóc nhỏ gần nhà. Cô thợ hỏi: “Cắt ngắn đến đâu chị?”

Chị đáp: “Ngắn hẳn, em nhé. Em muốn gửi mái tóc này tặng bệnh nhân ung thư”.

Câu nói ấy vừa thốt ra, chị thấy sống mũi cay cay. Bao nhiêu năm giữ mái tóc này vì người khác, cuối cùng, chị lại thấy nó thật sự có ý nghĩa khi được trao cho ai đó đang cần. Khi từng lọn tóc dài được cắt, chị cảm giác như một phần những ràng buộc cũ kỹ cũng đang được cắt bỏ.

Khi mái tóc mới gọn gàng hiện ra trong gương, chị bất giác mỉm cười. Khuôn mặt bỗng sáng hơn, ánh nhìn bớt mỏi mệt. Người thợ gội đầu khen: “Tóc ngắn hợp lắm, trông chị trẻ ra cả chục tuổi”. Chị chỉ cười, lòng nhẹ nhõm. Có lẽ lâu rồi, chị mới thấy mình thực sự thoải mái đến thế.

Chiều về, chồng chị hơi sững lại: “Sao em cắt tóc?”.

Chị nhìn anh, giọng bình thản: “Vì em muốn thế. Và vì em muốn tặng mái tóc ấy cho những người cần nó hơn”.

Anh im lặng. Còn chị, lần đầu tiên sau nhiều năm, thấy mình nói ra điều thật lòng mà không phải lo lắng ai có vui hay không.

Phụ nữ, đôi khi chỉ cần một hành động nhỏ để khẳng định rằng họ có quyền được chọn lựa. Cắt tóc không chỉ là chuyện làm đẹp, mà là cách họ nói với thế giới: “Tôi đủ mạnh mẽ để thay đổi, và tôi xứng đáng với sự nhẹ nhõm này”.

Nhiều người vẫn nghĩ, phụ nữ cắt tóc là vì thất tình hay buồn bã. Nhưng thật ra, có khi họ cắt tóc khi đang yêu đời nhất, khi họ đã đi qua đủ những tháng ngày hi sinh cho người khác để biết rằng, sống cho mình không phải là ích kỷ.

Phái nữ, thay vì mong chờ hạnh phúc mà người khác mang lại, chi bằng tự hạnh phúc với những điều mình làm. Có lẽ điều đáng quý nhất là phụ nữ được sống đúng với lòng mình. Được làm điều họ thích, được thay đổi nếu muốn, được lặng yên nếu cần. Mỗi người phụ nữ đều có quyền tự định nghĩa hạnh phúc theo cách riêng.

Mái tóc ngắn ấy giờ đây không chỉ giúp chị Hà thoải mái hơn trong cuộc sống thường ngày, mà còn trở thành biểu tượng của sự khởi đầu. Nó nhắc chị nhớ rằng, yêu thương người khác là điều tốt, nhưng đừng quên yêu thương chính mình.

Cắt tóc, đôi khi là một hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn. Nó cắt đi những lo toan cũ, cắt đi sự phụ thuộc, cắt đi nỗi sợ bị đánh giá. Và thay vào đó, mở ra một không gian tự do, nơi người phụ nữ được là chính mình, tự tin, nhẹ nhàng và đủ đầy.

Vào một ngày đẹp trời, nếu bạn đang chần chừ trước gương, hãy cứ mạnh dạn. Đi cắt tóc nếu bạn thích. Đi mua hoa nếu bạn muốn. Tặng món quà nhỏ cho bản thân, hay hiến tặng mái tóc cho những bệnh nhân đang cần niềm tin sống - tất cả đều là cách để nói rằng bạn biết trân trọng mình và biết sẻ chia với đời.

Rồi bạn sẽ nhận ra, điều khiến phụ nữ đẹp không phải là độ dài của mái tóc, mà là ánh sáng trong đôi mắt khi họ dám sống cho chính họ.

Và khi bạn mỉm cười, vuốt lên mái tóc ngắn vừa mới cắt, hãy tự nhủ: “Em đã cắt tóc rồi. Và em thật sự tự do”...

Vũ Hoài

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI