"Cả nể" con dâu có gì sai?

26/12/2020 - 15:01

PNO - Nghe mẹ sắp cưới dâu, hội “chị em bạn dì” tếu táo “chúc mừng” mẹ sắp gia nhập hội “Những bà mẹ sắp… tắt thở vì uất con dâu”. Ai cũng có thâm niên làm mẹ chồng nên chuyện con dâu vụng về, không biết cư xử… các chị gặp hà rầm.

Chị Thúy kể con dâu chị là đứa… có tâm hồn treo ngược cành cây. Đời thuở đang nấu cơm mà nó đi bấm điện thoại. Lúc nghe mùi khét nghẹt mới chạy vô thì nồi canh đã thành than. Cái kiểu vừa nấu cơm vừa chát chít thì cơm có ra gì. Chưa kể mỗi lần dâu vào bếp là bếp thành bãi chiến trường, dao muỗng vứt lung tung, đường muối rơi vãi khắp bệ bếp, vách tường thì đầy dầu mỡ… 

Ai cũng có cả đống chuyện không vui với con dâu - Ảnh minh họa
Ai cũng có cả đống chuyện không vui với con dâu - Ảnh minh họa

Chị Hằng kể chị và chồng chị đã trượt té trong nhà tắm tới lần thứ ba, bởi mỗi lần con dâu chị tắm xong là sàn nhà trơn tuột bởi dầu gội, dầu xả, sữa tắm gì gì đó. Đã vậy, thun cột tóc con bé cũng vứt bừa… Túm lại là con dâu rớ tới đâu, các mẹ chồng tức điên tới đó. 

Nghe các chị tố con dâu, mẹ lo trong lòng. Mẹ luôn tự nhủ con còn trẻ người non dạ, mẹ sẽ thể tất cho con, không bắt bẻ gì. Nhưng mẹ vẫn lo không biết con sẽ ăn ở thế nào.

Mẹ quan niệm phụ nữ yêu bếp mới yêu nhà, phải để tâm chăm chút bếp thì mới cho ra những bữa cơm ngon. Căn bếp thân thuộc với mẹ tới từng góc nhỏ. Mấy cái nồi thau có từ thời bà ngoại. Tuy cũ kỹ nhưng nhôm ngày xưa rất xịn, không bị rổ mặt và xuống màu như loại nhôm hào nhoáng bây giờ. Mấy lọ muối đường cũng có từ rất lâu, bằng thủy tinh, chùi là sạch bóng, chỉ cái nắp nhựa là… xuống màu thời gian. Bếp của mẹ cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Mẹ tin rồi con sẽ yêu bếp nhà mình.

Sau ngày cưới con hơn tuần, mẹ đi cà phê, giao bếp cho con. Lúc về, mẹ tá hỏa vì mấy lọ muối đường con vứt vào sọt rác. Trên kệ là một hàng lọ mới, bông hoa xanh đỏ. Nồi thau cũ con vứt ra góc sân, mua một loạt nồi mới. Con mua hoa giả, loại dây leo, vắt tòn ten quanh tủ bếp…

Con cười tươi rói, ra vẻ hãnh diện: “Mẹ thấy con cải tạo cái bếp đẹp chưa?”. Mẹ dằn lòng bình tĩnh, đừng nóng, con dâu làm vậy chỉ muốn nhà đẹp thôi.

Dì Hai ghé chơi, la um sùm: “Nồi thau còn xài được sao vợ thằng Tùng bỏ hết vậy? Nó phung phí vậy sao em không rầy? Thần ơi, tủ bếp mà vắt hoa lá vầy phù du bám chịu gì nổi, rồi dầu mỡ văng lên…”.

Mẹ kéo dì Hai ra phòng khách, giả lả: “Kệ đi chị, nhìn cũng vui mắt mà”. Bữa, bạn mẹ ghé chơi, thấy mẹ đang ăn bò kho với bánh mì, ngạc nhiên: “Mày không ăn thịt bò mà? A, chắc do con dâu nấu chớ gì. Dâu con gì mà không biết mẹ chồng thích ăn gì”.

Mẹ cười xòa: “Có sao đâu”. Mẹ còn chưa kể con mày mò học làm pizza hải sản, cơm cuộn, sushi… Còn kéo chồng vào bếp bắt xắt rau, làm nước xốt. Con trai mẹ trước giờ chưa từng vào bếp, giờ cũng học vợ nấu món này món kia. Nhìn hai đứa ríu ra ríu rít, mẹ thật yên lòng. Món ăn dọn ra, mẹ không quen ăn cũng ráng nhấm nháp vài miếng cho các con vui. 

Bạn mẹ lắc đầu: “Mày cả nể quá, có ngày bị con dâu trèo lên đầu”. Mẹ tin chẳng có con dâu nào muốn… trèo lên đầu mẹ chồng cả. Chỉ là con hồn nhiên làm những gì con thích, theo cách nghĩ của con. Mẹ trải nhiều dâu bể đường đời nên mẹ biết, quan trọng nhất trong đời người là được sống vui. Mà, mẹ chỉ mong con làm dâu, làm vợ trong vui vẻ.

Tôi vui lắm khi thấy con dâu yêu căn bếp của tôi, thích sống với tôi - Ảnh minh họa
Tôi vui lắm khi thấy con dâu yêu căn bếp của tôi, thích sống với tôi - Ảnh minh họa

Tối qua, con phóng từ nhà tắm ra, hét vang: “Mẹ ơi, con… hai vạch rồi nè”. Mẹ sung sướng ôm lấy con. Ba mẹ sắp làm ông bà nội rồi. Con thủ thỉ: “Chừng nào con sinh em bé, con ở với mẹ nghen. Con thích ở với mẹ thôi hà”. Mẹ cười mà nước mắt rưng rưng.

Chỉ cần bấy nhiêu để biết con yêu mẹ, yêu nhà mình. Mà, một khi đã thương nhau, khó khăn gì cũng thành nhỏ bé, phải không con? 

Đức Phương

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI