Mẹ đơn thân rụt rè yêu lần nữa

05/04/2026 - 19:30

PNO - Mang nhiều vết thương lòng, nhiều lúc Hà chán nản vì nghĩ đến những phức tạp khi bước vào một mối quan hệ mới. Thật may, người đàn ông đơn thân ấy đã giúp cô có niềm tin vào tương lai.

Ảnh minh họa: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Hà kể với tôi rằng, anh người yêu cũng đã ly hôn và sống một mình chục năm nay như cô. Anh cũng tìm hiểu nhiều cô gái, nhưng dường như không có được sự đồng điệu. Chỉ khi gặp Hà, anh mới thấy như đúng người mình cần.

Anh từng nói lý do anh yêu Hà là vì họ cùng nghề, dễ hiểu cho nhau. Quan sát Hà, anh thấy Hà biết cách đối nhân xử thế. Hơn nữa, anh tin vào khoảnh khắc định mệnh. Khi anh từ Đà Nẵng vào TPHCM công tác, anh có đăng một lời mời bạn bè một ly bia trên trang cá nhân, hơn một ngàn người trong danh sách bạn bè chỉ Hà nhận lời đến gặp anh.

Khi gặp nhau anh nói: “Duyên là do trời định nhưng cũng do mình có sẵn sàng mở lòng đón nhận nó hay không. Chúng ta đã cùng nhận cái duyên gặp mặt này thì hãy cho nhau thêm cơ hội để tìm hiểu nhau”.

Sau này, khi đã quen nhau rồi, anh ghẹo cô “Chúng ta gặp nhau không phải do định mệnh mà do một ly bia”

Dù không mặn mà ngay từ đầu nhưng Hà dần bị thu hút bởi người đàn ông này. Anh trò chuyện với cô mỗi ngày. Đọc tin nhắn thấy cô đang có tâm trạng, anh liền gọi ngay cho cô. Trong công việc, anh hướng dẫn cô nhiều điều. Trong đời sống hàng ngày, anh luôn làm cô thoải mái với những lời khuyên hữu ích.

Hà kể, có lúc chán nản vì nghĩ đến những phức tạp khi bước vào một mối quan hệ mới, hay khi tủi thân vì ở xa nhau, cuối tuần hay ngày lễ chẳng thể tung tăng cùng nhau, cô đã nói lời chia tay với anh. Nhiều lần như vậy nhưng không lần nào anh bỏ cô một mình. Anh liên tục liên lạc trấn an cô và sắp xếp bay vào với cô.

Đỉnh điểm, anh nói sẽ chuyển công việc vào Nam để được gần cô sớm hơn. Hà còn cảm nhận được chân tình của anh dành cho mình trong từng cái nắm tay rất đặc biệt khi hai người bên nhau. Cách nắm tay khác người vừa truyền được hơi ấm cho nhau, vừa “giữ chắc em để khi đi trên đường không bị ai chen ngang”. Anh kiên nhẫn, bao dung từng bước khiến Hà tin vào tình yêu và cho Hà được yêu theo cách mình mong muốn. Dù sống đơn độc đã lâu, nhưng anh chấp nhận đợi Hà nuôi con lớn rồi mới về đoàn viên cùng anh như cô mong muốn.

Hà kể tôi nghe trong niềm hạnh phúc dần len lỏi trong tim. Càng kể, em càng nhận ra chân tình của anh người yêu. Sau khi kể xong, Hà nói mà như tự khẳng định với bản thân “Em sẽ tin tưởng anh ấy, em sẽ chờ đến ngày con lớn rồi ra Đà Nẵng sống với anh ấy”.

Cách nắm tay đặc biệt làm tim Hà rung rinh - Ảnh nhân vật cung cấp
Cách nắm tay đặc biệt làm tim Hà rung rinh - Ảnh nhân vật cung cấp

Nam hay nữ đơn thân cũng đã trải nhiều xót xa, tim cũng đã có thật nhiều vết xước khiến đôi chân muốn bước nhưng lý trí lại bảo đừng. Họ vẫn khao khát yêu thương nhưng e ngại những chênh vênh đổ vỡ. Họ ngại đón thêm ai đó bước vào giang sơn vốn khó khăn mới tìm lại được bình yên, dẫu bình yên ấy đơn độc.

Người đơn thân thường tạo nên cho mình một rào chắn vô hình để bảo vệ bản thân. Phải thật chân thành, thật kiên nhẫn mới có thể chạm vào trái tim họ. Hôn nhân lần đầu hay lần sau đều cần rất nhiều sẻ chia, chân thành. Tuy nhiên, cơ hội là do chính mình tạo nên. Mở lòng để cùng nhau hạnh phúc hay một mình trên hành trình tiếp theo của cuộc đời là lựa chọn của riêng mỗi người.

Cao Hy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI