1 tàu chiến của Iran bị Mỹ đánh chìm

04/03/2026 - 22:23

PNO - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xác nhận tàu ngầm nước này đã phóng ngư lôi đánh chìm tàu chiến Iris Dena của Iran ngoài khơi Sri Lanka, khiến hàng chục thủy thủ mất tích.

Một xe cứu thương tiến vào trụ sở Hải quân Sri Lanka ở Galle để tiếp nhận các thủy thủ Iran được cứu sống sau vụ chìm tàu khu trục Iris Dena của Iran tại Sri Lanka vào ngày 4/3 - Ảnh: France24
Một xe cứu thương tiến vào trụ sở Hải quân Sri Lanka ở Galle để tiếp nhận các thủy thủ Iran được cứu sống sau vụ chìm tàu khu trục Iris Dena của Iran tại Sri Lanka vào ngày 4/3 - Ảnh: France24

Ngày 4/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth xác nhận một tàu ngầm Mỹ đã đánh chìm tàu chiến Iris Dena của Iran trên Ấn Độ Dương. Vụ tấn công xảy ra vào đêm 3/3 (giờ địa phương) khi con tàu đang di chuyển ở vùng biển quốc tế, ngoài khơi bờ biển phía Nam Sri Lanka.

Tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc, ông Hegseth tuyên bố đây là vụ đánh chìm tàu đối phương bằng ngư lôi đầu tiên của Mỹ kể từ sau Thế chiến thứ II. "Nước Mỹ đang giành chiến thắng một cách quyết liệt và không khoan nhượng" - ông nhấn mạnh, đồng thời mô tả đây là một "cái chết thầm lặng" dưới lòng đại dương.

Nỗ lực cứu hộ trong tuyệt vọng

Về phía Sri Lanka, Ngoại trưởng Vijitha Herath cho biết lực lượng cứu hộ đã nhận được tín hiệu cầu cứu từ tàu Iris Dena vào lúc 5g08 sáng ngày 4/3. Ngay lập tức, hải quân và không quân quốc gia đảo quốc này đã được huy động đến hiện trường, cách thành phố cảng Galle khoảng 44 hải lý.

Dù vụ việc xảy ra ngoài lãnh hải, Sri Lanka vẫn tích cực can thiệp dựa trên tinh thần nhân đạo và các điều ước quốc tế về tìm kiếm cứu nạn. Người phát ngôn Hải quân Sri Lanka, đại tá Buddhika Sampath, cho biết tại hiện trường chỉ còn thấy những vết dầu loang và bè cứu sinh. Các sĩ quan cũng phát hiện nhiều thi thể trôi dạt trên mặt nước.

Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã cứu sống được 32 thủy thủ trong tình trạng bị thương nặng. Những người này nhanh chóng được đưa đến bệnh viện Karapitiya ở Galle để điều trị.

Tuy nhiên, số phận của hơn 140 thành viên còn lại trong tổng số thủy thủ đoàn 180 người vẫn đang là một dấu hỏi lớn, với ít nhất 80 người được cho là đã thiệt mạng.

Căng thẳng bao trùm khu vực

Tàu Iris Dena vốn là một tàu khu trục hiện đại, niềm tự hào của hải quân Iran, vừa tham gia cuộc diễn tập hải quân quốc tế tại Ấn Độ vào tháng 2/2026. Các nguồn tin quốc phòng cho biết, con tàu có thể đã bị tấn công bởi 2 quả ngư lôi trúng vào thân giữa sau khi các hệ thống phòng thủ bị vô hiệu hóa bằng phương tiện điện từ.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang bùng phát dữ dội. Đây là cuộc tấn công đầu tiên của Mỹ nhằm vào lực lượng Iran bên ngoài khu vực Trung Đông kể từ khi chiến sự bắt đầu.

Để đáp trả, Iran đã tiến hành các đợt tập kích tên lửa khắp khu vực và phong tỏa eo biển Hormuz - hành lang vận tải dầu mỏ huyết mạch của thế giới.

Trong khi chính phủ Iran chưa đưa ra bình luận chính thức, thảm kịch trên biển Ấn Độ Dương lần này không chỉ gây tổn thất lớn về người và khí tài, mà còn đẩy bóng đen chiến tranh lan rộng ra khỏi ranh giới khu vực, đe dọa an ninh hàng hải quốc tế.

Linh La (theo The New York Times, The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI