Ở tuổi 96, cựu nhà khoa học NASA vẫn đi tìm 'mối tình cuối đời'

14/06/2026 - 18:03

PNO - Sau cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài gần 70 năm, một cựu nhà khoa học từng tham gia chương trình Apollo của NASA quyết định mở lòng lần nữa. Ở tuổi 96, ông tin rằng mình vẫn có thể tìm thấy tình yêu.

Nhà khoa học tên lửa 96 tuổi thuê người mai mối để tìm “tình yêu cuối cùng” của cuộc đời
Nhà khoa học tên lửa 96 tuổi đã thuê người mai mối để tìm “tình yêu cuối cùng” của cuộc đời

Ông Sol Rosenblatt, sống tại khu Battery Park City (Manhattan, New York), đang trở thành tâm điểm chú ý khi tìm đến một dịch vụ mai mối chuyên nghiệp với mong muốn tìm được người bạn đời mới.

Vợ ông, bà Vicky Rosenblatt, qua đời vào năm 2023 sau 69 năm chung sống. Sự mất mát ấy để lại khoảng trống lớn trong cuộc đời người đàn ông có tuổi đời gần tròn một thế kỷ. Tuy nhiên, thay vì khép lòng, ông chọn bước tiếp.

“Tôi đang tìm kiếm một người đặc biệt”, ông chia sẻ. “Cho đến nay, những cuộc gặp gỡ vẫn chưa mang lại cảm xúc khiến tôi rung động”.

Không phải ai cũng nghĩ đến chuyện yêu đương ở tuổi ngoài 90. Thế nhưng với ông Rosenblatt, tình yêu không có giới hạn tuổi tác. Ông vẫn giữ lối sống năng động, tiếp tục nghiên cứu các ý tưởng sáng tạo mới và vừa hoàn thành cuốn tự truyện về cuộc đời mình.

Người mai mối của ông, bà Brigitte Weil, cho biết ban đầu bà khá bất ngờ khi nhận được yêu cầu từ vị khách hàng đặc biệt này.

“Tôi từng nghĩ đây sẽ là một nhiệm vụ rất khó khăn. Nhưng khi gặp ông ấy, tôi nhận ra ông vẫn tràn đầy năng lượng, sự hài hước và niềm hứng khởi với cuộc sống”, bà nói.

Theo bà Weil, điều Rosenblatt tìm kiếm không đơn thuần là một người bầu bạn. Ông mong muốn một mối quan hệ thực sự, có sự đồng điệu về cảm xúc và có thể cùng nhau chia sẻ những năm tháng còn lại của cuộc đời.

Người phụ nữ lý tưởng trong mắt ông cần có học thức, hiểu biết nhất định về khoa học, đồng thời là người ấm áp, tử tế và giàu lòng cảm thông.

Trong những tháng gần đây, ông Rosenblatt đã gặp gỡ một số phụ nữ ở độ tuổi 70 và 80. Tuy nhiên, phần lớn chỉ mong muốn có một người bạn để cùng đi ăn tối, xem phim hoặc tham quan bảo tàng.

“Ông ấy đang tìm kiếm tình yêu, trong khi nhiều người chỉ tìm một người đồng hành”, bà Weil nhận xét.

Hiện ông Rosenblatt sống tại một khu nhà dành cho người cao tuổi. Ông cho biết nếu gặp được người phù hợp, ông sẵn sàng mua một căn hộ mới để cả hai có thể sống cùng nhau.

Nhắc đến người vợ quá cố, ánh mắt ông vẫn đầy yêu thương. Bà Vicky là nghệ sĩ piano, nói được 5 thứ tiếng và là người bạn đời gắn bó với ông từ khi còn trẻ.

“Sẽ không bao giờ có ai thay thế được bà ấy”, ông nói. “Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể tiếp tục yêu thương”.

Câu chuyện của Sol Rosenblatt cho thấy nhu cầu được yêu và được sẻ chia không mất đi theo tuổi tác. Dù ở tuổi 96, ông vẫn giữ niềm tin rằng cuộc sống luôn có thể mang đến những điều tốt đẹp phía trước, kể cả một mối tình mới.

Trọng Trí (theo New York Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI