Israel dọa ám sát bất kỳ ai kế nhiệm Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei

04/03/2026 - 16:30

PNO - Ngày 4/3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz tuyên bố sẽ ám sát bất kỳ lãnh đạo Iran nào được lựa chọn để kế nhiệm Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong các đòn không kích của Mỹ–Israel nhằm vào Tehran hôm 28/2.

Một phiên họp gần đây của Hội đồng Chuyên gia diễn ra tại Qom vào năm ngoái. Ảnh: IRNA
Một phiên họp gần đây của Hội đồng Chuyên gia Iran diễn ra vào năm ngoái. Ảnh: IRNA

Israel tuyên bố mọi lãnh đạo mới của Iran sẽ là “mục tiêu ám sát”

Viết trên nền tảng mạng xã hội X hôm 4/3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz nhấn mạnh rằng bất kỳ lãnh đạo nào được chế độ Iran lựa chọn để tiếp tục theo đuổi kế hoạch hủy diệt Israel, đe dọa Mỹ, thế giới tự do và các quốc gia trong khu vực, trấn áp người dân Iran thì “chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu ám sát dù mang tên gì và trốn ở đâu”.

Bộ trưởng Katz cho biết ông và Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chỉ thị cho quân đội Israel chuẩn bị và hành động bằng mọi biện pháp để thực hiện nhiệm vụ này như một phần không thể tách rời trong các mục tiêu của Chiến dịch “Sư tử rống”, đang được thực hiện song song với Chiến dịch Cơn Thịnh nộ Khủng khiếp của Mỹ.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động với toàn bộ sức mạnh, cùng với các đối tác Mỹ, để nghiền nát năng lực của chế độ và tạo điều kiện để người dân Iran lật đổ và thay thế nó”, ông Katz nói.

Viết trên nền tảng mạng xã hội X hôm 4/3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz tuyên bố sẽ ám sát bất kỳ ai kế nhiệm Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh chụp màn hình tài khoản X của ông Israel Katz
Viết trên nền tảng mạng xã hội X hôm 4/3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz tuyên bố sẽ ám sát bất kỳ ai kế nhiệm Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh chụp màn hình tài khoản X của ông Israel Katz

Israel thực hiện cuộc tấn công chưa từng có vào 'biểu tượng quyền lực' của Iran

Cuộc không kích mới nhất của Israel nhằm vào trụ sở Hội đồng Chuyên gia Iran tại thành phố linh thiêng Qom được giới quan sát đánh giá là một đòn đánh chưa từng có, nhắm thẳng vào “trái tim biểu tượng” của nền Cộng hòa Hồi giáo.

Nếu các thông tin được xác nhận, đây không chỉ là một cuộc tấn công quân sự đơn thuần mà còn là cú đánh trực diện vào cơ chế kế vị quyền lực tối cao của Tehran, giữa thời điểm Iran đang khẩn trương lựa chọn lãnh tụ mới sau khi Đại giáo chủ Ali Khamenei thiệt mạng.

Theo các nguồn tin Israel được dẫn lại, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 3/3 đã nhắm mục tiêu vào một tòa nhà ở Qom, nơi được cho là đang diễn ra cuộc họp của Hội đồng Chuyên gia gồm 88 thành viên để chọn người kế nhiệm vị trí Lãnh tụ Tối cao. Truyền thông Iran, trong đó có Tasnim – hãng tin có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) – xác nhận khu phức hợp của Hội đồng tại Qom đã bị tập kích. Một cơ sở khác của cơ quan này ở Tehran, đặt tại địa điểm tòa nhà quốc hội cũ, cũng bị đánh trúng trong đêm.

Một số kênh Telegram thân chính quyền còn cho rằng cuộc tấn công nhằm thẳng vào phiên họp chính thức về lựa chọn lãnh tụ mới, khiến một số thành viên thiệt mạng hoặc bị thương. Dù mức độ thương vong chưa được kiểm chứng độc lập, việc Israel nhắm vào Hội đồng Chuyên gia – cơ quan có quyền lực hiến định cao nhất trong việc bổ nhiệm Lãnh tụ Tối cao – đã gây chấn động sâu sắc trong nội bộ hệ thống chính trị Iran.

Hội đồng Chuyên gia là cơ quan giáo sĩ được quy định trong Hiến pháp Iran, có nhiệm vụ bổ nhiệm, giám sát và về lý thuyết có thể bãi nhiệm Lãnh tụ Tối cao. Trên thực tế, trong suốt hơn ba thập niên cầm quyền của ông Ali Khamenei, cơ quan này chưa từng công khai chất vấn hay tìm cách hạn chế quyền lực của nhà lãnh đạo tối cao.

Cơ chế vận hành của Hội đồng phản ánh rõ cấu trúc quyền lực đặc thù của Cộng hòa Hồi giáo. 88 thành viên đều là các giáo sĩ có học vị cao (mujtahid), được bầu với nhiệm kỳ 8 năm. Tuy nhiên, mọi ứng viên trước khi ra tranh cử đều phải được Hội đồng Giám hộ phê chuẩn – mà một nửa thành viên của cơ quan này do chính Lãnh tụ Tối cao bổ nhiệm, nửa còn lại chịu ảnh hưởng gián tiếp từ ông. Điều đó đồng nghĩa chỉ những giáo sĩ được hệ thống chấp thuận mới có thể xuất hiện trên lá phiếu. Năm 2016, trong số 801 người đăng ký tranh cử, chỉ 166 người được chấp thuận.

Theo Điều 107 và 111 của Hiến pháp, khi Lãnh tụ Tối cao qua đời, Hội đồng Chuyên gia phải bổ nhiệm người kế nhiệm “trong thời gian sớm nhất có thể”. Tuy nhiên, quá trình này diễn ra hoàn toàn bí mật; biên bản và thảo luận không được công bố rộng rãi.

Lần thử thách thực sự duy nhất của Hội đồng diễn ra năm 1989, khi Đại giáo chủ Ruhollah Khomeini – nhà sáng lập Cộng hòa Hồi giáo – qua đời. Khi đó, Hội đồng đã lựa chọn ông Ali Khamenei, dù ông chưa đạt cấp bậc giáo sĩ cao nhất (marja). Một sửa đổi hiến pháp sau đó đã loại bỏ yêu cầu bắt buộc Lãnh tụ Tối cao phải là marja, hợp thức hóa quyết định này. Kể từ đó, vai trò của Hội đồng ngày càng mang tính hình thức, trong khi quyền lực thực tế dịch chuyển mạnh sang thiết chế an ninh, đặc biệt là IRGC.

Iran thông báo quốc tang ba ngày cho Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei

Iran sẽ tổ chức quốc tang kéo dài ba ngày cho Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, theo Hãng thông tấn chính thức IRNA. Hãng thông tấn IRNA dẫn tuyên bố của Hội đồng Điều phối Phát triển Hồi giáo cho biết bắt đầu từ 10h00 tối theo giờ địa phương, công chúng có thể đến viếng thi hài ông Khamenei tại Đại Thánh đường Imam Khomeini ở Tehran. Ông Khamenei qua đời ở tuổi 86. Ông sẽ được an táng tại quê nhà Mashhad, ở Đông Bắc Iran.

Dù vậy, Hội đồng Chuyên gia vẫn mang ý nghĩa biểu tượng to lớn. Nền Cộng hòa Hồi giáo được xây dựng năm 1979 dựa trên học thuyết “Velayat-e Faqih” (Giám hộ của giáo luật gia), theo đó quyền lực chính trị tối thượng thuộc về một giáo sĩ Hồi giáo cấp cao, đại diện cho ý chí của Thượng đế và đứng trên các thiết chế dân cử. Thành phố Qom – nơi bị không kích – chính là căn cứ tôn giáo của Đại giáo chủ Khomeini trước khi ông trở về Tehran lãnh đạo cuộc Cách mạng Hồi giáo.

Việc Israel tấn công vào Qom vì thế mang ý nghĩa vượt xa một mục tiêu quân sự thông thường. Nó không giống các đòn đánh nhằm vào cơ sở hạ tầng của IRGC hay các căn cứ quân sự, mà là một cú đánh vào nền tảng ý thức hệ của chế độ.

Tối muộn 3/3, hãng tin Fars – cũng có liên hệ với IRGC – cho biết tòa nhà Hội đồng tại Qom đã được sơ tán trước nguy cơ bị tấn công và quá trình lựa chọn lãnh tụ đã được tiến hành trực tuyến, đang ở giai đoạn cuối. Theo Fars, kết quả sẽ được công bố “trong vài giờ hoặc vài ngày tới”. Nếu việc bỏ phiếu thực sự được tiến hành từ xa, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Cộng hòa Hồi giáo, một Lãnh tụ Tối cao được lựa chọn thông qua hình thức trực tuyến.

Theo quy định nội bộ, ít nhất 59/88 thành viên phải có mặt và ứng viên phải đạt tối thiểu hai phần ba số phiếu kín. Một nhà báo tại Iran nhận định rằng nếu có thành viên thiệt mạng hoặc bị thương, quá trình bỏ phiếu có thể bị đình trệ do không đủ số lượng cần thiết.

Trong bối cảnh hiện nay, một số cái tên được nhắc đến gồm Mojtaba Khamenei – con trai ông Ali Khamenei; Hassan Khomeini – cháu nội Đại giáo chủ Khomeini; Alireza Arafi; cùng Sadeq Larijani và Mohammad Mahdi Mirbagheri. Tuy nhiên, hầu hết các ứng viên đều thiếu kinh nghiệm điều hành cấp cao, và ảnh hưởng của họ trong IRGC được cho là hạn chế, ngoại trừ Mojtaba Khamenei.

Đáng chú ý, kể từ khi xảy ra đòn không kích đầu tiên vào khu nhà của gia đình Khamenei, thông tin về Mojtaba gần như vắng bóng; chỉ có xác nhận rằng vợ ông, bà Zahra Haddad Adel, đã thiệt mạng.
Giới phân tích cho rằng việc tấn công Hội đồng Chuyên gia không thể khiến chế độ sụp đổ. Tuy nhiên, nó làm gián đoạn tiến trình kế vị và tạo ra cú sốc tâm lý lớn. Đây là đòn đánh vào biểu tượng quyền lực tôn giáo – chính trị đã duy trì chế độ suốt gần nửa thế kỷ.

Trong bối cảnh chiến tranh, một nhân vật như Sadeq Larijani có thể được xem là phương án “thỏa hiệp” nhằm duy trì sự tồn tại của hệ thống, nếu đạt được đồng thuận với IRGC. Dù vậy, sự lựa chọn cuối cùng sẽ phản ánh cán cân quyền lực thực sự giữa giới giáo sĩ và thiết chế an ninh – quân sự.
Cuộc không kích vào Hội đồng Chuyên gia vì thế được nhìn nhận như một đòn đánh mang tính chiến lược và biểu tượng sâu sắc. Nó không chỉ làm rung chuyển tiến trình chuyển giao quyền lực ở Tehran mà còn đặt ra câu hỏi về tương lai của mô hình “giám hộ giáo luật gia” – nền tảng cốt lõi của Cộng hòa Hồi giáo Iran trong gần năm thập niên qua.

Cuộc điện đàm của Thủ tướng Netanyahu với Tổng thống Trump được cho là đã kích hoạt các đòn tấn công vào Iran

Theo nền tảng tin tức Axios của Mỹ, một cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Donald Trump vào cuối tháng Hai đã đóng vai trò quyết định trong việc phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Theo Axios, Thủ tướng Netanyahu đã gọi cho Tổng thống Trump vào ngày 23/2, chia sẻ thông tin tình báo rằng Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei và các cố vấn cấp cao của ông sẽ tập trung tại cùng một địa điểm ở Tehran vào ngày 28/2.

Cuộc gọi trước đó chưa từng được công bố này được thực hiện từ Phòng Tình huống của Nhà Trắng.

Ông Netanyahu cho biết cuộc tụ họp đó có thể bị tấn công chỉ bằng một đòn không kích.

Theo chỉ đạo của Tổng thống Trump, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã xác minh thông tin tình báo của Israel. Sau khi xác nhận, ông Trump kết luận rằng thông tin là đáng tin cậy và các lựa chọn ngoại giao đã cạn kiệt, rồi đưa ra phê chuẩn cuối cùng cho cuộc tấn công vào ngày 27/2.

Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran ngày 28/2, khi các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington về chương trình hạt nhân của Iran vẫn đang diễn ra dưới sự trung gian của Oman.

Các đòn tấn công đã khiến ông Khamenei cùng nhiều quan chức cấp cao thiệt mạng. Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran cho biết 787 người đã thiệt mạng trong các đợt oanh kích, tuy nhiên, theo hãng thông tấn AFP của Pháp, con số này chưa được kiểm chứng độc lập.

Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào Israel, các đại sứ quán Mỹ, các căn cứ quân sự và các nước Arab láng giềng quanh Vùng Vịnh có lực lượng Mỹ đồn trú, bao gồm Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain.

Tổng hợp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI