Số người thiệt mạng do động đất ở Venezuela đã lên đến 920 người, còn hơn 50.000 người mất tích

27/06/2026 - 09:32

PNO - Số người thiệt mạng trong trận động đất kép kinh hoàng xảy ra tại Venezuela đã tăng lên 920 người tính đến ngày 26/6, trong khi hơn 50.000 người vẫn mất tích. Các đội cứu hộ trong nước và quốc tế đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống sót dưới đống đổ nát.

Đống đổ nát ở thành phố Caraballeda, cách La Guaira sáu dặm về phía đông dọc theo bờ biển Caribe của Venezuela. Ảnh: Federico Parra / AFP / Getty
Đống đổ nát ở thành phố Caraballeda, Venezuela. Ảnh: Getty

Hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter xảy ra liên tiếp chỉ cách nhau khoảng một phút vào tối 24/6 đã tàn phá nghiêm trọng khu vực phía bắc Venezuela. Bang ven biển La Guaira, nằm gần thủ đô Caracas, là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất khi hàng loạt tòa nhà dân cư bị san phẳng.

Theo Điều phối viên Cứu trợ Khẩn cấp của Liên Hợp Quốc Tom Fletcher, hơn 50.000 người hiện vẫn chưa được xác định tung tích, trong bối cảnh công tác cứu hộ gặp vô vàn khó khăn do các công trình sụp đổ, dư chấn liên tiếp và cơ sở hạ tầng bị phá hủy.

Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello cho biết chính quyền sẽ hạn chế tiếp cận khu vực thảm họa từ 20 giờ tối theo giờ địa phương nhằm bảo đảm an toàn và tạo điều kiện cho lực lượng cứu hộ làm việc.

Cuộc chạy đua tuyệt vọng dưới đống đổ nát

Tại khu dân cư Caraballeda thuộc bang La Guaira, các đội cứu hộ quốc tế đã triển khai tìm kiếm tại bốn tòa chung cư cao tầng gần như bị phá hủy hoàn toàn.

Trưởng đoàn cứu hộ Chile - ông Nadiomar Polanco - nhận định khả năng tìm thấy người sống sót đang ngày càng mong manh. "Thật không may, mức độ sụp đổ là hoàn toàn và cơ hội tìm thấy người còn sống là rất thấp. Hiện các nỗ lực chủ yếu tập trung vào việc tìm kiếm thi thể các nạn nhân".

Trong khi đó, tại nhiều khu vực khác, người dân, thân nhân và các tình nguyện viên vẫn phải dùng tay không để đào bới đống đổ nát do thiếu máy móc hạng nặng.

"Tôi đang tìm đứa cháu Gael mới 5 tháng tuổi của mình", chị Marjosly Salazar, 40 tuổi, nghẹn ngào cho biết sau khi con gái 16 tuổi của chị thiệt mạng trong trận động đất. "Xin hãy giúp chúng tôi. Chúng tôi cần máy móc để nâng những khối bê tông lên. Cho đến giờ chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ sự hỗ trợ nào từ chính quyền".

Cộng đồng quốc tế khẩn cấp hỗ trợ

Sự chậm trễ trong công tác cứu hộ đã làm dấy lên làn sóng bất bình trong dư luận.

Tại một khu phố ở Caracas, lãnh đạo lâm thời Delcy Rodriguez đã bị người dân la ó khi đến thị sát hiện trường. Nhiều người có thân nhân vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát đã lớn tiếng chỉ trích chính phủ.

"Chính phủ không làm gì cho người dân" - đám đông hô vang phía sau hàng rào bảo vệ.

Theo ông Tom Fletcher, đây là "một trong những chiến dịch cứu hộ đô thị phức tạp nhất", đồng thời cảnh báo số người thiệt mạng có thể còn tăng mạnh trong những ngày tới.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) cho biết, lực lượng tìm kiếm và cứu hộ từ ít nhất 17 quốc gia đã được huy động đến Venezuela.

Các đội cứu hộ đến từ Tây Ban Nha, El Salvador, Thụy Sĩ, Colombia, Mexico cùng nhiều quốc gia khác đã có mặt tại hiện trường. Hoa Kỳ cũng triển khai hơn 250 nhân viên cứu hộ, bao gồm ba đội tìm kiếm chuyên biệt cùng chó nghiệp vụ được huấn luyện để phát hiện người mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Trong tuyên bố chung, Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân đạo cảnh báo Venezuela vốn đã phải đối mặt với khủng hoảng nhân đạo kéo dài trước khi thảm họa xảy ra.

"Ngay cả trước trận động đất, hàng triệu người dân Venezuela đã phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực, hệ thống y tế suy sụp và khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu bị hạn chế. Cộng đồng quốc tế không được để tình trạng khẩn cấp này trở thành một thảm kịch nhân đạo lớn hơn".

Theo thông tin từ các chính phủ liên quan, nhiều công dân nước ngoài thiệt mạng và mất tích như Bồ Đào Nha; Tây Ban Nha; Brazil; Trung Quốc...

Đây được đánh giá là trận động đất mạnh nhất tấn công Venezuela kể từ năm 1900, khi một trận động đất 7,7 độ Richter xảy ra ngoài khơi nước này. Khu vực bờ biển phía bắc Venezuela nằm trên ranh giới giữa mảng kiến tạo Caribe và Nam Mỹ, nhưng chưa từng ghi nhận một trận động đất lớn kể từ năm 1997.

Để tưởng niệm các nạn nhân, ban tổ chức World Cup 2026 đã dành một phút mặc niệm trước các trận đấu diễn ra trong ngày 26/6.

Trọng Trí (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI