Em bé sống sót sau 32 giờ và những phép màu báo hiệu sự sống giữa đống đổ nát ở Venezuela

28/06/2026 - 10:07

PNO - "72 giờ vàng" - khoảng thời gian quý giá nhất để tìm kiếm những người còn sống dưới những khối bê tông đổ nát - đang dần trôi qua. Mỗi tiếng gõ vọng lên từ lòng đất, mỗi bàn tay được kéo ra khỏi đống đổ nát, mỗi tiếng khóc cất lên đều trở thành một phép màu.

Một em bé còn sống được đưa ra khỏi đống đổ nát sau khoảng 32 giờ mắc kẹt.
Tiếng reo hò và những giọt nước mắt vui mừng khi một em bé còn sống được đưa ra khỏi đống đổ nát sau khoảng 32 giờ mắc kẹt

Một em bé được tìm thấy sau hơn 30 giờ mắc kẹt. Một người đàn ông mỉm cười trong nước mắt khi được kéo khỏi đống bê tông sau gần 3 ngày. Một phụ nữ 29 tuổi được cứu sống trong tiếng reo hò của các nhân viên cứu hộ.

Giữa khung cảnh hàng ngàn người thiệt mạng và vô số ngôi nhà hóa thành đống gạch vụn, những cuộc giải cứu ấy trở thành những tia sáng hiếm hoi níu giữ hy vọng cho cả đất nước.

Những phép màu dưới đống đổ nát

Ở La Guaira - khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất sau trận động đất kép - hàng trăm nhân viên cứu hộ gần như không rời hiện trường suốt nhiều ngày.

Họ đào bằng máy xúc khi có thể, nhưng càng xuống sâu, mọi thiết bị cơ giới đều phải nhường chỗ cho những đôi tay, những chiếc xẻng nhỏ và sự kiên nhẫn.

Chỉ cần một tiếng động rất khẽ cũng đủ khiến cả đội dừng lại. Và sau vài giây nín thở, họ tiếp tục công việc.

Giữa những giờ phút căng thẳng ấy, một tiếng khóc trẻ thơ bất ngờ vang lên.

Một em bé còn sống được đưa ra khỏi đống đổ nát sau khoảng 32 giờ mắc kẹt. Người đàn ông đầu tiên ôm lấy đứa trẻ không giấu được nước mắt. Những người xung quanh cũng òa khóc, vừa ôm nhau vừa vỗ tay.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Trong biển tin tức u ám về thương vong, hình ảnh đứa trẻ nhỏ bé được nâng niu trong vòng tay người cứu hộ trở thành biểu tượng của hy vọng.

Ít giờ sau, thêm một phép màu nữa xuất hiện. Đội cứu hộ Tây Ban Nha tìm thấy Antonio dưới phần còn lại của một tòa nhà dân cư.

Sau nhiều giờ cắt bê tông và gia cố hiện trường để tránh sập thêm, họ từ từ kéo người đàn ông lên khỏi đống đổ nát.

Antonio ngồi dậy, mắt mở to, dường như chưa tin mình còn sống. Anh không nói được lời nào.

Xung quanh, những người cứu hộ đồng loạt reo lên: "Antonio! Chào mừng anh trở về!".

Nụ cười pha lẫn sự kinh ngạc trên gương mặt người đàn ông khiến nhiều người xem đoạn video không cầm được nước mắt.

Cùng ngày, một phụ nữ 29 tuổi cũng được lực lượng cứu hộ El Salvador đưa ra ngoài an toàn sau gần 70 giờ bị mắc kẹt.

Mỗi cuộc giải cứu thành công đều được chào đón bằng những cái ôm, những tràng pháo tay và cả những giọt nước mắt của những người đã nhiều ngày sống trong tuyệt vọng.

Cuộc chạy đua với "72 giờ vàng"

Đến tối thứ Bảy, cuộc chạy đua bước vào thời điểm quyết định. Các chuyên gia cứu hộ gọi 72 giờ đầu sau động đất là "72 giờ vàng" - khoảng thời gian khả năng sống sót của các nạn nhân còn cao nhất.

Sau đó, cơ hội giảm dần khi cơ thể mất nước, kiệt sức và các chấn thương trở nên nghiêm trọng hơn. Dù vậy, không ai dám từ bỏ.

David Emmanuel Villa Tejeda, thành viên đội cứu hộ Mexico Los Topos, cho biết ông từng tham gia những chiến dịch mà nạn nhân được tìm thấy sau 10 ngày vẫn còn sống. "Chừng nào còn hy vọng, chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm" - ông nói.

Nhưng công việc ngày càng khó khăn. Không chỉ những khối bê tông chồng chất lên nhau, các đội cứu hộ còn phải đối mặt với hàng trăm dư chấn liên tiếp.

Theo Hội Chữ thập đỏ, gần như mỗi cuộc điện thoại giữa các điều phối viên đều bị ngắt quãng bởi những rung lắc mới. "Mỗi lần mặt đất rung lên, chúng tôi phải dừng lại và đánh giá xem công trình có nguy cơ tiếp tục sập hay không. Điều đó rất nguy hiểm cho cả nạn nhân lẫn lực lượng cứu hộ" - đại diện tổ chức cho biết.

Thế nhưng, chẳng ai muốn rời đi. Bởi dưới những khối bê tông ấy, có thể vẫn còn ai đó đang chờ được nghe thấy tiếng người.

Bên ngoài một khu chung cư bị sập ở Caracas, bà Fanny gần như không rời khỏi hiện trường kể từ ngày xảy ra động đất. Con trai bà, Antonio Nassri, 24 tuổi, vẫn mất tích. Mỗi khi lực lượng cứu hộ thông báo tìm được một khoảng trống mới trong đống đổ nát, bà lại cố đứng dậy, rồi nhiều lần ngất xỉu vì kiệt sức.

Những người mẹ, người vợ ngóng chờ tin tức gia đình, chồng con của mình
Những người mẹ, người vợ ngóng chờ tin tức gia đình, chồng con của mình

Ở một khu vực khác, Mileidy Dunque vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào về người mẹ già 82 tuổi, anh trai, con gái 20 tuổi và bạn trai của con. "Tôi chỉ mong họ còn sống" - bà nói. Lời cầu nguyện ấy cũng là tâm trạng chung của hàng trăm gia đình đang chờ đợi phía sau những hàng rào cứu hộ.

Họ không còn biết phải hy vọng vào điều gì, ngoài việc lắng nghe tiếng máy khoan bất chợt dừng lại - dấu hiệu cho thấy có thể lực lượng cứu hộ vừa nghe thấy một tín hiệu từ dưới lòng đất.

Điều còn lại sau thảm họa

Động đất có thể san phẳng những khu dân cư chỉ trong vài chục giây, nhưng hành trình cứu hộ và hàn gắn sẽ còn kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Trong những ngày qua, các đội cứu hộ từ Tây Ban Nha, Mexico, El Salvador cùng nhiều quốc gia khác đã có mặt tại Venezuela, mang theo chó nghiệp vụ, thiết bị dò tìm sự sống và máy móc chuyên dụng để hỗ trợ lực lượng địa phương. Họ làm việc gần như không ngừng nghỉ, bất chấp những dư chấn vẫn liên tục xảy ra, bởi dưới những đống bê tông ngổn ngang có thể vẫn còn người đang chờ được cứu.

Ở các khu vực bị tàn phá nặng nề nhất, người thân các nạn nhân vẫn túc trực bên ngoài hiện trường. Mỗi lần máy xúc dừng lại, mỗi khi lực lượng cứu hộ yêu cầu giữ im lặng để lắng nghe những tín hiệu yếu ớt từ bên dưới, tất cả lại nín thở chờ đợi.

Các chuyên gia thừa nhận khi "72 giờ vàng" khép lại, cơ hội tìm thấy người sống sót sẽ giảm đi đáng kể. Thế nhưng, kinh nghiệm từ nhiều thảm họa trên thế giới cho thấy vẫn có những phép màu xảy ra sau 5, 7, thậm chí 10 ngày. Chính vì vậy, các đội cứu hộ vẫn chưa từ bỏ.

Giữa mất mát và đau thương, mỗi nạn nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát trong tình trạng còn sống không chỉ là niềm hạnh phúc của một gia đình, mà còn tiếp thêm hy vọng cho hàng ngàn người vẫn đang mòn mỏi chờ tin người thân. Dù mong manh, hy vọng ấy vẫn chưa khép lại, chừng nào những người cứu hộ còn tiếp tục đào bới và gọi tên những người còn mất tích.

Thảo Nguyễn (theo Guardian, CNN, France 24)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI