Vui như cắm trại trong nhà

24/06/2021 - 06:00

PNO - Tình cờ lên Facebook thấy bạn bè than phiền những chuyến du lịch phải tạm ngưng, chị Bích Nguyệt nảy ra ý tưởng đi picnic… tại nhà.

 

Chiếc lều du lịch bỗng thành lâu đài của gia đình
Chiếc lều du lịch thành tâm điểm vui chơi ăn uống... của gia đình

Từ lúc dịch bùng phát trở lại, gia đình chị Bích Nguyệt (quận Bình Tân, TPHCM) thực hiện giãn cách tại nhà. Tuần đầu tiên, mọi sinh hoạt dường như bị xáo trộn. Chị sợ con chơi điện thoại nhiều không tốt nên tìm cách tạo niềm vui cho con.

Tình cờ lên Facebook thấy bạn bè than phiền những chuyến du lịch phải tạm ngưng, chị nảy ra ý tưởng đi picnic… tại gia. Khi chị nói ra ý định, cả nhà đều ủng hộ và háo hức ng vào cuộc.

Chị Nguyệt mua các dụng cụ cần thiết như lều trại, vật trang trí lúc đi làm về. Chồng chị nấu các món ăn phục vụ cho chuyến du lịch đặc biệt này. 

Hai con trai chị tìm cách dựng lều, nôn nao mong chờ trải nghiệm cảm giác mới mẻ này.

"Chuyến picnic" rồi cũng đến, với vài món ăn đơn giản như bánh ngọt, xiên que, nước ép trái cây, cả nhà ăn uống bên chiếc lều nhỏ. Không khí trong gia đình vui nhộn hẳn. 

Chồng chị Nguyệt trở thành bảo mẫu tài ba
Chồng chị Nguyệt chăm sóc hai con lúc chị đi làm 

Bắt đầu từ hôm đó, nhịp sống của gia đình chị rộn ràng hơn. Ban ngày chị đi làm, bố phụ trách chơi với con. Tối về, chị cùng cả nhà... cắm trại. 

Chị Bích Nguyệt lên kế hoạch mới để mọi thành viên không bí bách, nhất là hai đứa con tuổi hiếu động của chị. 

Chị thay đổi món ăn liên tục để cả nhà ngon miệng hơn. Hôm thì chị đãi ba bố con hủ tiếu, hôm thì phở bò, mì Ý, hay vài món ăn nhẹ... Tủ lạnh lúc nào cũng có thức ăn tươi dù chị hạn chế đi chợ. Ngoài ra, chị còn kê thêm bộ bàn ghế ở ban công để cả nhà cùng lên hóng mát, ăn uống.

“Nó giống như quán cà phê thu nhỏ vừa uống nước, ăn bánh vừa nhìn thành phố về đêm, thích lắm”, chị khoe.

Ngày trước, chồng thường xuyên đi kiểm tra công trình, ở nhà chỉ có ba mẹ con, ít bữa cơm nào đủ mặt cả nhà.

Từ lúc giãn cách xã hội, anh ở nhà nhiều hơn, nhận luôn vai đầu bếp chính. Bữa cơm gia đình đơn giản nhưng đầy niềm vui.

Chỉ về phía căn lều nhỏ giữa nhà, chị Nguyệt bảo: “Chiếc lều như là báu vật, tụi nhỏ líu lo cả ngày không chơi điện thoại nữa”. Đến giờ thì cả hai vào lều ngủ rất ngon. 

ban công cũng thành điểm du lịch
Ban công cũng thành "điểm du lịch"

“Tuy vui là thế nhưng đây cũng chỉ là kế hoạch nhỏ để vượt qua những ngày bí bách vì không được ra ngoài. Mình vẫn mong sao dịch bệnh sớm qua để hè này cả nhà về quê ngoại cho các con chạy nhảy chơi đùa”, chị Nguyệt nói.

Anh Đào

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI