Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn.
"Điều gắn kết hai con người, ngoài tình cảm ra còn có tiếng cười. Người nào có thể mang đến cho ta nụ cười thì ta khó mà buông bỏ họ…”
Anh ngồi xuống cái ghế nay chợt cô độc lạ lùng. Anh đã quen với hình ảnh có ai đó ở sẵn trong sân và chờ mình.
Ngày 19/4, Hội sách trực tuyến quốc gia 2020 - lần 1 sẽ chính thức khai mạc.
Chỉ trong một ngày, làng văn nghệ thế giới chịu mất mát lớn khi danh ca người Pháp Christophe, diễn viên Brian Dennehy và nghệ sĩ saxophone Lee Konitz qua đời.
Trong các cuộc trà dư tửu hậu, cánh nam nhi không ngừng so sánh giữa dòng họ này với dòng họ kia, dòng họ làng trên làng dưới.
Nhà văn người Chile Luis Sepúlveda vừa qua đời vì COVID-19.
Soạn giả Nguyên Thảo trút hơi thở cuối cùng vào trưa 16/4, hưởng thọ 78 tuổi. 10 năm qua, ông chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt.
Có thật người đàn ông muốn sở hữu, khống chế vợ trong vòng kềm tỏa của mình chỉ vì họ quá yêu?
Nghệ thuật Hát bội lao dốc cũng là lúc đời sống nghệ sĩ gặp nhiều khó khăn. Họ sống chật vật nhưng quyết bám nghề vì tình yêu rất lớn.
Tối Chủ nhật 12/4 vừa qua, một buổi hòa nhạc Phục sinh đặc biệt chưa từng có đã diễn ra tại thánh đường Duomo, trung tâm thành phố Milan.
Sân khấu và đời thường như đồng hiện, khi họ hội ngộ giữa hiện thực khắc nghiệt của dịch bệnh COVID-19...
NSND Kim Cương, NSND Bạch Tuyết đã có chuyến thăm một số nghệ sĩ Hát bội, chia sẻ khó khăn với họ trong mùa dịch bệnh, không thể đi diễn.
Không ánh đèn, không khán giả, âm nhạc cất lên giữa tang thương, chết chóc khiến hàng triệu trái tim thổn thức và hy vọng.
Ký họa mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc, lúc hài hước khi cảm động. Còn văn chương, vào lúc này chừng như im lặng trước đại dịch…
Khi Andrea Bocelli bước ra trước bậc thềm nhà thờ Duomo Milan hoang vắng chưa từng thấy, hành trình dùng âm nhạc chữa đau thương cũng bắt đầu.
Chịu chung một kịch bản u ám như nhiều ngành nghề khác, sân khấu, rạp phim tại TPHCM trong cơn khốn khó, không dễ vực dậy.
Một đêm của giáo sư Trịnh Xuân Thuận giải mã mọi thắc mắc và những khát khao khám phá về bầu trời đêm của con người.
Dặm xanh bộ phim mang đầy tính hiện thực về con người, về cuộc đời và về xã hội chân thực nhất của cuộc sống miền Nam nước Mỹ.
Chẳng có đâu là thiên đường. Chẳng có đất nào bạc bẽo với mình cả. Chỉ lòng người bạc bẽo với đất mà thôi.
Giữa sự tĩnh lặng của không gian, tiếng nói của những nghệ sĩ đường phố được thể hiện mạnh mẽ hơn bao giờ hết, thông qua các tác phẩm đầy màu sắc.
Nếu đàn ông chỉ biết “uống đi cho khỏe” thì dẫu chẳng đặng lòng ngăn cản, chị em cũng chỉ cười trừ xem là loại khí chất hàng "fake" mà thôi.
Một số dự án trong chiến lược truyền thông của Bộ Y tế cho thấy rõ sự thay đổi trong tư duy, giúp thông tin truyền đi mềm mại, dễ chịu hơn.
Nhiều người không phải “thổ dân Sài Gòn” ít biết rằng, ở những hóc hẻm thành phố này, người ta còn cưu mang nhau lặng lẽ lắm.
Rinascerò, rinascerai được bắt đầu từ những giọt nước mắt vào những ngày thinh lặng trong bóng tối của Roby Facchinetti.