Quá khó để cùng nhau thức dậy vào mỗi sớm mai

25/03/2026 - 18:00

PNO - Nếu tiếp tục ở lại, em sẽ phải làm quen với một điều: càng kéo dài, em càng cô đơn trong chính mối quan hệ của mình.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em 43 tuổi, đã ly hôn nhiều năm và sống cùng con trai đang học lớp Chín. Sau đổ vỡ, em định ở vậy nuôi con, không yêu đương gì nữa, cho đến năm 2018, em gặp chị ấy.

Chị hơn em 10 tuổi, cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và sống cùng con trai. Suốt 8 năm qua, tụi em không sống chung, ai ở nhà nấy nhưng gần như ngày nào cũng gặp: sáng cà phê, chiều ghé nhau ăn cơm, cuối tuần thì qua lại hai nhà như người thân. Gia đình hai bên đều biết và mặc nhiên coi tụi em là một cặp.

Em thương chị ấy thật lòng và em tin chị ấy cũng thương em. Vì vậy, sau khoảng 3 năm quen nhau, em đã đề nghị cưới để chị có một danh phận rõ ràng, một mái ấm đúng nghĩa. Nhưng chị ấy từ chối, nói rằng: “Cứ sống như vậy là hạnh phúc rồi".

Lúc đó, em cũng chấp nhận, nghĩ thôi thì mỗi người một quan điểm. Nhưng càng sống lâu, em càng thấy trống trải. Con em lớn rồi, nó cũng có thế giới riêng. Những buổi tối đi làm về, chỉ có một mình em lặng lẽ xem phim một mình, ngủ một mình. Mang tiếng là có người yêu mà em vẫn cô đơn. Những lúc như vậy, em chỉ mong có một người vợ bên cạnh, cùng ăn một bữa cơm, cùng chia sẻ mọi chuyện xảy ra trong ngày, cùng thức dậy vào mỗi sáng sớm... Chỉ vậy thôi mà sao khó quá.

Hồi tết rồi, em lại đề nghị chuyện cưới xin. Lần này, em nói rõ hơn: em không còn trẻ nữa, em cần một gia đình đúng nghĩa chứ không phải một mối quan hệ “lửng lơ” như vậy mãi. Nhưng chị ấy vẫn từ chối và còn nói một câu làm em đau lắm: “Nếu anh cần một người vợ, thì em không phải người đó”. Sau câu nói đó, tụi em đã cãi nhau rất dữ dội và quyết định dừng lại.

Nhưng chị ơi, em thật sự rất buồn. 8 năm không phải là ngắn, em đã đặt rất nhiều tình cảm vào đó. Bây giờ dừng lại, em thấy hụt hẫng và bắt đầu hoài nghi chính mình. Ước muốn một cuộc hôn nhân đàng hoàng có gì là quá đáng không? Em đòi hỏi quá nhiều hay sao ạ? Em không biết mình đúng hay sai...

Đặng Nguyên

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa: Internet

Đặng Nguyên thân mến,

Có những mối quan hệ nhìn từ bên ngoài thì có vẻ rất êm đềm vì không ràng buộc, không trách nhiệm, không va chạm. Nhưng chỉ người trong cuộc mới biết sự êm đềm đó đến từ một cảm giác... không ai thuộc về ai.

Câu chuyện của em không có ai đúng ai sai. Chỉ là hai người lại có hai kiểu hạnh phúc khác nhau. Em cảm thấy hạnh phúc khi có được một mái ấm, có người ở nhà đợi mình về sau một ngày mệt nhọc và chia sẻ mọi thứ. Còn chị ấy, sau một lần đổ vỡ, có lẽ lại cảm thấy hạnh phúc khi không phải ràng buộc, không có trách nhiệm pháp lý với bất kỳ ai.

Em hỏi mình có đòi hỏi quá nhiều không, Hạnh Dung trả lời thẳng là không. Ở tuổi của em, sau những va vấp, mong muốn có một gia đình đúng nghĩa là rất bình thường và chính đáng. Vấn đề nằm ở chỗ: em đang mong một điều mà người kia, sau 8 năm, đã cho thấy họ không có cùng ước muốn với em.

8 năm là một thời gian đủ dài để hiểu một con người. 8 năm chị ấy không thay đổi quyết định, nghĩa là đó không phải sự do dự nhất thời mà thể hiện sự lựa chọn rất rõ ràng của chị ấy. Câu nói: “Nếu anh cần một người vợ thì em không phải người đó” đã là một sự khẳng định đanh thép và cũng rất thật lòng. Nó có thể làm em đau nhưng khiến tình cảm này không còn mập mờ.

Vậy nên, quyết định dừng lại của em - dù có đau thế nào chăng nữa - vẫn là một quyết định đúng. Vì nếu tiếp tục ở lại, em sẽ phải làm quen với một điều: càng kéo dài, em càng cô đơn trong chính mối quan hệ của mình.

8 năm không phải muốn buông là buông ngay được, chắc chắc em sẽ phải đối diện với nỗi buồn, sự trống trải; sẽ có những buổi tối quay về nhà thấy mọi thứ còn im lặng hơn trước. Nhưng ít nhất, sự im lặng đó là thật, không phải sự im lặng của một mối quan hệ nửa vời. Điều quan trọng hơn là từ đây trở đi, em đã hiểu rõ mình cần gì. Khi đã hiểu rõ, em sẽ không còn chấp nhận những mối quan hệ “lửng lơ”.

Chúc em đủ bình tĩnh để đi qua giai đoạn này và đủ can đảm để không quay lại với một điều em biết chắc sẽ không bao giờ làm em hạnh phúc.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(6)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI