Khi tôi yêu cầu minh bạch tài chính thì vợ đòi ly hôn

26/03/2026 - 07:00

PNO - Nếu ngay cả một cuộc nói chuyện như vậy mà vẫn bị đẩy thành “ly hôn”, em cần nhìn thẳng vào một sự thật: vấn đề không còn nằm ở tiền...

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Từ trước đến giờ, vì tin tưởng vợ nên toàn bộ lương tháng em đều đưa cho vợ giữ để lo chi tiêu trong gia đình. Nhưng gần đây, nhiều lần em phát hiện vợ âm thầm mang tiền về nhà ngoại. Số tiền không phải là ít. Em không hề được biết hay bàn bạc gì trước đó.

Em có hỏi thì vợ em không giải thích rõ ràng, chỉ nói qua loa. Khi em đề nghị hai vợ chồng nên minh bạch chuyện chi tiêu, ít nhất cũng phải nói cho em biết cô ấy dùng tiền để làm gì, vợ em lại phản ứng rất gay gắt, thậm chí còn đòi ly hôn. Em có cảm giác phía nhà ngoại cũng có sự tác động.

Bây giờ em thật sự rất rối. Nếu tiếp tục đưa hết tiền cho vợ, em không biết số tiền đó sẽ đi đâu. Nhưng nếu giữ lại, em sợ vợ chồng lại mâu thuẫn lớn hơn. Trong trường hợp này em nên xử lý thế nào cho đúng hả chị Hạnh Dung?

Phạm Xuân Thành

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa: Internet

Xuân Thành thân mến,

Câu chuyện của em nghe thoáng qua thì cứ nghĩ đó là chuyện tiền bạc. Nhưng bàn sâu hơn, đó lại là chuyện niềm tin và ranh giới trong hôn nhân.

Vợ chồng sống với nhau, tiền không chỉ là tiền. Nó là sự minh bạch, là quyền được biết mình đang cùng nhau xây dựng điều gì. Vì vậy, việc vợ em nhiều lần mang tiền về nhà ngoại, không trao đổi bàn bạc với em, thậm chí là né tránh khi em hỏi, càng khiến em cảm thấy mình không được tôn trọng.

Thật ra, việc một người vợ hỗ trợ gia đình ruột thịt của cô ấy mình không cấm cản được. Ai cũng có cha mẹ, cũng có nhu cầu và nghĩa vụ san sẻ. Nhưng làm như thế nào mới là vấn đề cần nhìn lại.

Nếu chỉ là một khoản chia sẻ nhỏ, hợp lý, không diễn ra quá thường xuyên, em không cần quá nặng nề làm gì. Nhưng nếu là nhiều lần, với số tiền đáng kể mà lại giấu giếm, đó lại là một kiểu sử dụng tài chính chung mà không có sự đồng thuận.

Điều Hạnh Dung thấy đáng lo hơn cả chính là phản ứng của vợ em. Thay vì giải thích, cô ấy lại đòi ly hôn mỗi khi em hỏi tới tiền nong. Việc cô ấy né tránh đối thoại và đẩy vấn đề đi xa hơn cần thiết không phải là cách một người đang muốn giữ gìn hôn nhân sẽ làm.

Em không nên tiếp tục đưa hết tiền như từ trước tới giờ, cũng không nên giữ hết tiền lại để “đối đầu” với vợ. Hãy thiết lập lại cách vận hành tài chính trong gia đình vì cách làm cũ đang tạo ra một khoảng mờ em không kiểm soát được.

Vợ chồng em có thể thống nhất một khoản chung để chi tiêu gia đình, còn lại mỗi người tự quản phần của mình. Và chắc chắn cả hai cần một cuộc nói chuyện rõ ràng, đúng cách.

Em đừng bắt đầu bằng việc tra hỏi mà có thể đặt vấn đề đơn giản hơn: “Anh không phản đối việc em giúp gia đình nhưng anh cần được biết gia đình em đang cần chúng ta giúp đỡ những gì và anh muốn cùng em quyết định”.

Nếu ngay cả một cuộc nói chuyện như vậy mà vẫn bị đẩy thành “ly hôn”, em cần nhìn thẳng vào một sự thật: vấn đề không còn nằm ở tiền...

Ngoài ra, em đừng vội quy kết nhà ngoại “đứng sau” tác động chuyện này. Đó có thể chỉ là cảm nhận của em nhưng nếu chưa có bằng chứng rõ ràng, việc suy đoán sẽ chỉ làm em thêm mệt mỏi và dễ khiến cuộc nói chuyện với vợ trở nên căng thẳng hơn.

Hãy giữ trọng tâm ở mối quan hệ vợ chồng: hai người có còn tôn trọng và minh bạch với nhau hay không? Nếu sau tất cả những nỗ lực trao đổi, em vẫn không nhận được sự rõ ràng từ phía vợ, lúc đó em cần đặt câu hỏi lớn hơn: "Đây có còn là một cuộc hôn nhân mà cả vợ lẫn chồng đều cùng nhau xây dựng hay mọi gánh nặng chỉ đang dồn về một phía?".

Hạnh Dung không khuyên em ly hôn cũng không khuyến khích em tiếp tục cư xử theo cách cũ. Sự minh bạch là một đòi hỏi tối thiểu và hoàn toàn chính đáng trong hôn nhân. Hãy bình tĩnh để nhìn rõ vấn đề,và cố gắng vững vàng để thiết lập lại những điều cần thiết cho cuộc sống của mình, em nhé!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI