Nhìn mặt chồng là… thấy ghét

25/03/2026 - 11:30

PNO - Đan xen giữa những thờ ơ và oán trách là ấm áp và ngọt ngào, giúp chị thoát khỏi những ý nghĩ tiêu cực.

Chị cùng hội chị em tụ họp uống cà phê. Một chị buột miệng: “Mới đó mà tụi mình U60 cả rồi. Cái mặt ông chồng tôi nhìn là thấy ghét, vậy mà giờ nhìn lại, tôi đã dính chặt với ổng gần 40 năm”. Câu nói khiến ai cũng bật cười nghiêng ngả. Chị chợt nghĩ, phải chăng phụ nữ vốn chịu đựng giỏi và luôn bao dung hay chính trong nét mặt “thấy ghét” của chồng đôi lúc lại ẩn chứa điều gì đó khiến mình vẫn thấy thương…

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

Hồi chị mới lấy chồng, má dặn: “Vợ chồng phải sống tử tế với nhau để khi đau ốm, bất trắc còn níu vào cái nghĩa gìn giữ gia đình”. Đi làm về, chị tất bật lo con cái, cơm nước, dọn dẹp, dạy con… Chồng chị vui thì làm việc nhà, không vui thì nằm kềnh bấm điện thoại hoặc xách xe đi đánh cầu lông cùng hội bạn. Thảnh thơi vậy mà anh còn hạch sách chị sao canh mặn, sao ủi áo không thẳng thớm, sao vớ anh cũ rồi mà chị chưa mua mới… Những lúc đó chị nhìn mặt chồng thấy yêu thương rơi rụng đâu mất.

Nhưng may là không phải lúc nào anh cũng mang bộ mặt xấu xí, khó ưa. Có bữa anh xòe ra trước mặt chị xấp tiền, nói chị muốn mua gì thì mua. Lần chị bị té xe, anh lao tới bệnh viện, người run bần bật. Lúc điều dưỡng đưa chị đi khâu vết thương, anh níu tay chị, nghẹn ngào dặn: “Ráng chịu đau nghe em. Anh chờ em ở đây”… Đan xen giữa những thờ ơ và oán trách là ấm áp và ngọt ngào, giúp chị thoát khỏi những ý nghĩ tiêu cực. Chị thấy mình như người đi trên dây, những lúc chông chênh thì níu lấy cái nghĩa của chồng để giữ mình ở lại.

Ở tuổi 60, anh bị đau lưng, đau xương khớp. Những cơn đau làm anh cau có, khó chịu, khó chiều. Cơn trái tính trái nết của chồng đôi lúc kéo tuột năng lượng trong chị xuống tận đáy. Chỉ có ánh sáng từ những nghĩa cử của anh mới đủ sức giữ chị không rơi vào vùng tăm tối.

Có người nói bước vào hôn nhân là bắt đầu giong buồm ra biển lớn. Chỉ cần không sợ bão giông, chỉ cần vẫn tìm thấy niềm vui khi trời trong nắng đẹp thì cuộc đời vẫn luôn đáng sống, cuộc hôn nhân ấy vẫn đáng để gìn giữ.

Thùy Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI