Được mẹ chồng dẫn đi spa, tôi nghĩ ngay đến má ruột

24/03/2026 - 11:47

PNO - Thấy mẹ chồng thản nhiên tận hưởng cuộc sống như thế, tôi nhận ra lâu nay mình đã quá bỏ bê bản thân.

Mẹ chồng tôi là giáo viên đã về hưu, nhưng cái chất ‘xì teen’ và tâm hồn phóng khoáng thì lứa thanh niên chưa chắc theo kịp. Từ ngày về làm dâu, nhìn mẹ, tôi dần biết cách thu vén nhà cửa, sắp xếp cuộc sống sao cho gọn gàng mà chẳng cần ‘đầu bù tóc rối’.

Ví như mẹ hào phóng mua máy lau nhà, rửa chén… để được thư thả chân tay. Rồi tận dụng thời gian rỗi rãi ấy làm rau câu 3D hay móc len, vui thú tuổi xế chiều. Mẹ nói: ‘Việc nào máy làm được cứ để máy lo, cho mình có thời gian làm chuyện mình thích, con à’. Song, bài học lớn nhất mẹ trao cho tôi có lẽ là: đàn bà nên biết cách nâng niu chính mình.

Dạo trước, khi dự án trọng điểm của công ty vào giai đoạn chạy nước rút, tôi tăng ca liên tục, bơ phờ tới mức chẳng buồn soi gương. Thấy thế, mẹ chẳng nói, chẳng trách, chỉ chở tôi đến cửa hàng chăm sóc sắc đẹp, chọn dịch vụ trọn gói từ gội đầu dưỡng sinh đến dưỡng da mặt cho tôi. ‘Con cứ thử trước đi, nếu không thích thì lần sau mình không đi nữa’, mẹ khẽ nói, khi thấy con dâu còn phân vân giá cả.

Từ ngày về làm con dâu mẹ, tôi dần hiểu được: đàn bà nên biết cách nâng niu chính mình. (Ảnh minh họa: Freepik)
Từ ngày về làm con dâu mẹ, tôi dần hiểu: đàn bà nên biết cách nâng niu chính mình (Ảnh minh họa: Freepik)

Thấy mẹ an nhiên tận hưởng cuộc sống như thế, tôi chợt nhận ra lâu nay tôi đã quá bỏ bê bản thân. Sau lần được ‘khai sáng’ ấy, tôi bắt đầu làm mới chính mình. Thay vì chỉ cắm cúi vào công việc và bỉm sữa, tôi chủ động dành riêng ít thời gian chăm chút cơ thể. Chẳng hạn như học cách dưỡng tóc, rồi mỗi tuần sẽ tự thưởng một buổi xoa bóp để rũ bỏ cơn đau vai gáy do ngồi máy tính liên tục. Nhắm mắt thả lỏng trong không gian yên tĩnh, thoảng mùi hương trầm, cảm nhận đôi bàn tay điêu luyện xoa dịu vùng cơ căng cứng, đó thật sự là một đặc ân mà trước đây tôi đã khước từ.

Trước những đổi khác của vợ, chồng tôi hưởng ứng nhiệt tình. Thậm chí có lần, chỉ mới thấy tôi hơi uể oải, anh đã giục tôi đi dịch vụ để thư giãn cho thoải mái. Tôi hỏi đùa rằng không thấy tôi đang phí tiền à? Chồng tôi cười đáp: ‘Em vui thì mới không cáu kỉnh chồng con!".

Câu nói ấy giúp tôi ngộ ra: khi cơ thể được vỗ về, tâm hồn cũng tự khắc buông bỏ những căng thẳng để trở nên bao dung, dịu dàng hơn với mọi người. Và chính lúc ấy, tôi biết mình nên mang sự thay đổi tích cực này về cho má ruột.

Má tôi chẳng giống mẹ chồng chút nào. Quanh năm mải miết với vườn tược rồi dọn dẹp nhà cửa, có khi cả năm má chỉ cắt tóc vài lần vào dịp đám tiệc hay lúc giáp tết. Với má, chuyện ‘đi spa’ dường như chỉ có ở tivi.

Từ ngày tôi có nhà riêng, má thường xuống chơi với con cháu hơn. Thế nhưng, nhà phố bí bách, chẳng có lấy một khoảng sân, thành ra má cứ bứt rứt tay chân, thường chỉ nán lại đôi ngày cuối tuần rồi đòi về.

Nên để má dần quen với việc hưởng thụ, tôi phải lên kế hoạch từng bước ‘dụ dỗ’. Bắt đầu từ việc rủ má ngồi ‘cày’ vài tập phim truyền hình, rồi diện bộ váy đẹp để cùng nhau khám phá vài nhà hàng Nhật - Hàn trong trung tâm thương mại. Khi thấy má đã dần bắt nhịp, tôi dứt khoát đặt sẵn dịch vụ massage trị liệu chuyên sâu. Tôi dặn đi dặn lại chị chủ tiệm ‘ruột’: ‘Má em tiết kiệm lắm, lỡ má có hỏi giá thì chị nhớ nói rẻ rẻ thôi nha.’ Chị tủm tỉm gật đầu hiểu ý.

Đúng như tôi đoán, má rầy: ‘Bây đúng là bày chuyện. Má khỏe re, đi làm gì cho tốn tiền’. Thế là chồng tung, vợ hứng, chúng tôi phải vận dụng hết mọi lý lẽ, từ ‘đi thử cho biết với người ta’, đến ‘lỡ hẹn rồi, giờ mà hủy ngang là mất uy tín’… Thuyết phục ròng rã cả buổi sáng, má mới xuôi lòng. Và để má tự nhiên nhất, tôi không đi cùng, chỉ dặn dò: ‘Má vô trỏng, nói là có hẹn với chị M. là được, con thanh toán hết rồi nghen.’

Chiều đó khi má về, gương mặt rạng rỡ hẳn lên, bước chân không còn vẻ nặng nề như mọi khi. ‘Người ta cho ngâm chân cho má bằng nước lá thơm lắm, rồi bóp lưng, ấn huyệt, có cả chườm đá nóng nữa. Công nhận là khỏe thiệt, con ạ’, má nhỏ to kể lại.

Nhìn nụ cười của má, tôi thầm cảm ơn mẹ chồng - người phụ nữ hiện đại đã giúp tôi hiểu được, yêu thương không chỉ là lo cho nhau đủ đầy cơm áo, mà còn là giúp người thân biết cách trân trọng chính mình.

Hóa ra, hạnh phúc gia đình đôi khi chỉ đơn giản đến từ việc người phụ nữ trong nhà biết ‘phung phí’ cho bản thân như thế. Tôi hy vọng mẹ chồng tôi sẽ luôn giữ vững tinh thần trẻ trung ấy, và mong sao má ruột tôi sẽ dần mở lòng với việc được nuông chiều, thôi không còn canh cánh đắn đo rằng mình đang tiêu tốn tiền bạc của con cháu. Vì tôi tin, sau một đời tần tảo chắt chiu, ai cũng xứng đáng với những đối đãi ngọt ngào nhất.

Trúc Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI