Ở trọ thì ấm êm, có tiền mua nhà vợ chồng lại đòi... ly hôn

25/03/2026 - 06:00

PNO - Huệ đã không biết rằng, hành trình mua nhà không chỉ là áp lực tài chính mà còn là bài kiểm tra sức chịu đựng của hôn nhân.

Hai vợ chồng luôn mơ ước có được căn nhà riêng - Ảnh: Freepik
Hai vợ chồng luôn mơ ước có được căn nhà riêng - Ảnh: Freepik

Vợ chồng Huệ định mua nhà từ khi mới cưới nhau, nhưng chuyện nọ chuyện kia phải dùng đến tiền, cùng với quyết tâm chưa đủ cao nên đến nay đã hơn 10 năm, 2 mặt con đã đi học cấp I mà vẫn ở nhà thuê.

So với 10 năm trước thì giá nhà bây giờ cao hơn xưa rất nhiều, nếu muốn mua, vợ chồng Huệ phải chịu gồng nợ một khoản kha khá. 1 - 2 năm trở lại đây, giá nhà có chững lại, nếu may mắn có thể tìm được những căn chủ nhà kẹt tiền bán giá mềm hơn thị trường chút đỉnh. Nghĩ tới nghĩ lui, nếu bây giờ vợ hồng Huệ để lỡ nhịp mua nhà lần này, thì mai mốt càng khó khăn gấp bội. Khó vì giá nhà sẽ lên hằng năm, trong khi đó sức làm việc của vợ chồng cũng giảm đi so với tuổi tác. Đến nay, 2 vợ chồng đều bước sang tuổi 40, cơ thể cũng có những báo động cần phải chăm lo sức khỏe nhiều hơn chứ không như khi còn trẻ.

Vì vậy, Huệ bàn với chồng tích cực tìm nhà để mua. Nếu ai đã từng đi xem nhà sẽ biết việc này hao tốn rất nhiều năng lượng. Đa phần, với số tiền mình có thể bỏ ra mua nhà so với căn nhà mình xem, thường đem lại nỗi thất vọng, bởi nó không được như mong đợi. Nhất là thời buổi bây giờ đa phần xem nhà trên mạng trước rồi mới đến xem trực tiếp. Từ những video được quay chuyên nghiệp, tạo độ thoáng, rộng, đến cách mà họ giới thiệu về căn nhà, nhưng khi đến nơi thì... chỉ muốn quay xe. Có căn quá sâu trong các hẻm lớn hẻm nhỏ, đến nỗi không thể nhớ đường ra, có căn ưng ý chút thì giấy tờ không rõ ràng…

Đã vậy, vợ chồng Huệ còn khắc khẩu nhau ở vị trí mua nhà. Trong khi chồng Huệ muốn mua hướng gần nhà ông bà nội thì Huệ lại lắc đầu ngán ngẩm. Ở xa còn phát sinh bao nhiêu chuyện, nếu ở gần, cô không dám tưởng tượng cuộc sống sẽ ra sao.

Chồng Huệ cũng thừa biết vợ không hợp với ba mẹ mình. Anh cũng thừa nhận ba mẹ có những điểm chưa phải với con dâu, nhưng đứng ở vị trí làm con, anh không thể chọn bên nào. Đỉnh điểm trong những lần đụng chuyện, chồng Huệ đồng ý cho việc Huệ không phải cùng anh về thăm ba mẹ, mà chỉ về vào dịp giỗ chạp, lễ tết, mỗi năm cũng chỉ vài lần.

Tưởng như đã tìm được cách dung hòa. Nhưng khi bắt đầu mua nhà, mọi thứ lại bùng lên. Anh nhất quyết chọn đi xem nhà gần nhà ông bà mới chịu. Những căn ở nơi khác, dù nhiều ưu điểm hơn, anh vẫn tìm lý do để bỏ qua. Thành ra, càng đi xem nhà, không khí càng thêm nặng nề.

Lần gần đây nhất, chồng Huệ vẫn đòi đi xem căn nhà gần ông bà nội, vì đó là nhà chị Hai giới thiệu, nghe nói của người quen. Đi mua nhà mà có căn phù hợp, lại của người quen thì yên tâm lắm.

Trong lúc cả 2 cùng mệt mỏi bởi thời gian dài đi xem nhà, mà chồng Huệ vẫn có hướng muốn xem căn chị Hai giới thiệu. Huệ buông một câu: “Thà ly hôn chứ nhất quyết không mua căn nhà ở gần ông bà”.

Thấy Huệ làm căng quá, chồng Huệ cũng không dám đi xem. Cuối cùng chuyện đi xem nhà lỡ dở vì cứ nhắc tới là vợ chồng lại lời ra tiếng vào.

Huệ ngồi nghĩ mà buồn. Suốt 10 năm ở trọ, vợ chồng Huệ luôn mơ về một mái ấm riêng. Thế nhưng, khi cầm tiền trong tay để hiện thực hóa giấc mơ an cư ở tuổi 40, họ lại rơi vào vòng xoáy mâu thuẫn kịch liệt. Liệu căn nhà mới có xứng đáng để đánh đổi bằng sự bình yên của cuộc hôn nhân?

Huệ buồn vì bao năm qua vợ chồng ở trong căn nhà trọ, tuy bé nhỏ, tạm bợ nhưng không bao giờ căng thẳng với nhau như lần này. Huệ tự hỏi: Liệu một căn nhà mới có thật sự xứng đáng, nếu phải đánh đổi bằng sự rạn nứt trong hôn nhân?

Thanh Hải

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI