“Khi đi qua cái chết, sẽ quý trọng sự sống"
#ChallengeAccepted - với nội dung hashtag (gắn thẻ) ngắn gọn như thế cùng bức ảnh trắng đen, những gương mặt nữ giới đang tạo nên làn sóng mới...
Cái thú khi đọc "Người tình không chân dung" không chỉ nằm ở chuyện hình dung lại một thời quá vãng...
Những họa sĩ trẻ từ không chuyên đến chuyên nghiệp miệt mài sáng tác tranh cổ động phòng, chống dịch COVID-19.
Sau gần nửa thế kỷ, bài hát “Những đồi hoa sim” của Dzũng Chinh vừa được chính thức cấp phép lưu hành.
Ngôi sao mạng xã hội Alexandra Milam tự tiện viết tên mình lên vách đá 180 triệu năm tuổi khiến cộng đồng mạng giận dữ, lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ.
Những đứa trẻ dùng răng kéo chiếc xe nặng gần 900kg hoặc nằm trên bàn đinh... khiến người xem không khỏi lo ngại.
Qua mùa COVID-19, liệu sẽ có những kịch bản hay về đề tài ngành y hay hình ảnh y, bác sĩ vẫn mãi qua loa, hời hợt trên màn ảnh nhỏ?
Chính phủ Lebanon vừa cảnh báo khoảng 60 tòa nhà là di tích lịch sử ở Beirut có nguy cơ sụp đổ sau vụ nổ kinh hoàng ở cảng vào tuần trước.
Thể thao thật lắm hên xui. Với nữ vận động viên, gặp “hên” càng có giá trị vạn lần.
Nhiều câu chuyện hài hước nhưng bổ ích được giới thiệu trong 6 tập thuộc Tủ sách truyện tranh về COVID-19 khuyến đọc cho trẻ em toàn thế giới.
Trước khi ra đi, cố nghệ sĩ Bắc Sơn đã để lại “bộ sưu tập” với hơn 100 kịch bản sân khấu gồm cả kịch dài và kịch ngắn.
Câu hỏi: “Hạnh phúc là gì?” cứ treo lơ lửng từ đầu đến cuối trong Đi tìm hạnh phúc...
"Midnight Sun" chính thức ra mắt cùng tour giao lưu đặc biệt của nhà văn Stephenie Meyer đã làm nức lòng độc giả.
Bảo tàng nghệ thuật dưới nước đầu tiên ở Nam bán cầu vừa mở cửa đón khách bằng cuộc triển lãm "Nhà kính san hô".
Nhà văn Tô Hoài, trong những năm cuối đời đã vô cùng tỉnh táo, nhẹ tênh mà nói rằng: “Đời tôi may ra còn lại con dế mèn”.
Không gian được bài trí vừa như một nghĩa địa, vừa như âm tào địa phủ khiến một số người “giật mình" hay thét lên.
Trung tâm Gugak Hàn Quốc (NGC) vừa công bố bộ sưu tập về âm nhạc của Triều Tiên với hơn 82.000 hiện vật opera, dàn nhạc, nhạc kich, khiêu vũ…
Triển lãm ảnh mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc về cuộc chiến tranh đã đi qua.
Trong cuốn hồi ký, ngoài những câu chuyện cá nhân, nhà sử học Trần Huy Liệu còn nhắc đến nhiều thông tin quý liên quan đến thời cuộc, vận mệnh đất nước.
Truyền hình trả tiền nước ngoài không cần cấp phép vẫn đưa được nội dung chương trình truyền hình vào Việt Nam, trong đó có nhiều nội dung không được kiểm duyệt.
Một cuộc chạy đua để giành thị phần tại Việt Nam từ các OTT quốc tế đang đặt ra thách thức lớn cho các nhà quản lý.
Dù chính thức hoạt động tại Việt Nam đã nhiều năm nhưng đến nay, Netflix vẫn chưa có giấy phép.
Mới đây, màn “cầm nhầm” túi xách hàng hiệu đắt tiền của một thanh niên người Việt mạo danh là stylist ở Úc bị bóc mẽ, gây choáng cho giới Việt kiều.
Triển lãm tranh "Sapa ngày về" là sự kiện nằm trong chuỗi dự án thiện nguyện do anh Hà Hùng Dũng (Dũng Art) khởi xướng trong hơn 10 năm qua.