Ứng cử viên tổng thống Colombia bị ám sát đã qua đời: Bi kịch gia đình chồng chất

11/08/2025 - 19:11

PNO - Ứng cử viên tổng thống Colombia, Thượng nghị sĩ Miguel Uribe đã qua đời ở tuổi 39 sau vụ ám sát hồi tháng 6. Mặc dù đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật sau khi bị trúng đạn nhưng ông đã không qua khỏi

ông Miguel Uribebị ám sát khi đang vận động tranh cử
Ông Miguel Uribe bị ám sát khi đang vận động tranh cử. Ảnh: Getty

Ngày 11/8, gia đình ông Miguel Uribe cho biết, ứng cử viên tổng thống Colombia đã qua đời vì vết thương quá nặng. "Cầu xin Chúa chỉ cho em con đường để học cách sống mà không có anh. Hãy yên nghỉ, tình yêu của cuộc đời tôi, em sẽ chăm sóc con cái của chúng ta" - vợ ông, Maria Claudia Tarazona, đã viết thông báo trên mạng xã hội.

Miguel Uribe là một ứng cử viên tổng thống tiềm năng từ phe đối lập cánh hữu, đã bị bắn ở Bogotá vào ngày 7/6 trong một cuộc mít tinh. Từ đó đến nay, ông đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật để giành giật sự sống nhưng cuối cùng cũng không qua khỏi.

Cái chết của ông Uribe ở tuổi 39 làm tăng thêm bi kịch cho lịch sử đầy đau thương của gia đình ông. Mẹ ông, nhà báo Diana Turbay, đã bị giết vào năm 1991 trong một nhiệm vụ giải cứu thất bại sau khi bà bị bắt cóc bởi băng đảng Medellín, đứng đầu là trùm ma túy Pablo Escobar.

Uribe đã có một sự thăng tiến chính trị lững lẫy, trở thành một nhà lập pháp được công nhận cho đảng Trung tâm Dân chủ cánh hữu và là ứng cử viên tổng thống được biết đến với những lời chỉ trích gay gắt đối với chính quyền của tổng thống cánh tả, Gustavo Petro.

Ở tuổi 25, ông được bầu vào hội đồng thành phố Bogotá. Trong cuộc bầu cử lập pháp năm 2022, Uribe dẫn đầu danh sách Thượng viện cho Trung tâm Dân chủ với khẩu hiệu "Colombia đầu tiên", giành được một ghế trong quốc hội.

Gia đình ông nổi bật trong chính trị Colombia. Ông ngoại của ông, Julio César Turbay, là tổng thống Colombia từ năm 1978 đến năm 1982, trong khi ông nội của ông, Rodrigo Uribe Echavarria, đứng đầu đảng Tự do và ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của Virgilio Barco năm 1986 thành công.

Tháng 10/2024, ông tuyên bố tranh cử tổng thống từ địa điểm mẹ ông bị giết, và nói rằng cái chết của bà đã định hình cuộc đời ông. "Tôi có thể lớn lên để tìm cách trả thù, nhưng tôi quyết định làm điều đúng đắn: tha thứ, nhưng không bao giờ quên" - ông nói.

Thảo Nguyễn (theo Elpies)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI