U80 khởi nghiệp bán cà phê

26/09/2025 - 13:14

PNO - Ở độ tuổi U80, ông Nguyễn Ngọc Quyết (xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) khiến cả gia đình bất ngờ khi thông báo sẽ mở quán cà phê. Với ông, quán cà phê không chỉ giúp bản thân kiếm thêm thu nhập mà còn là địa chỉ để tuổi già có thêm những cuộc giao lưu, hẹn hò đầy ý nghĩa.

Cụ ông vui vẻ và quán nhỏ ven đường

Mỗi sáng, khi trời vừa hửng nắng, ông Quyết lại bắt đầu những công việc quen thuộc: quét lá rụng trong sân, nấu nước nóng, rửa ly tách. Từng động tác được ông thực hiện chậm rãi, cẩn trọng. 6g, góc quán cà phê sân vườn được dựng ngay trên bãi đất trống của gia đình sẵn sàng đón khách.

Dù quán nằm ven trục đường quốc lộ, xe cộ qua lại đông đúc nhưng chỉ cần lùi sâu vài mét, khách sẽ bước vào một không gian mát mẻ, êm dịu với vài bộ bàn ghế giản dị, vài chiếc võng đong đưa dưới tán cây.

Ông Quyết đang chuẩn bị nước phục vụ khách
Ông Quyết đang chuẩn bị nước phục vụ khách

Cả đời gắn bó với ruộng đồng, rừng núi, ông Quyết từng là một lão nông có nhiều thành tích trong phong trào trồng trọt, chăn nuôi của địa phương. Ông nuôi bò, nuôi dê, làm ruộng, trồng rừng… Công việc nào cũng vất vả nhưng sự siêng năng, tháo vát đã giúp ông nuôi 8 người con khôn lớn.

Khi các con trưởng thành, ông san sẻ, chuyển nhượng dần hết cơ ngơi và tài sản. Ông chọn lùi về với cuộc sống đơn giản, bình an. Tưởng chừng tuổi già sẽ đến trong sự nhẹ nhàng, nhàn rỗi. Nào ngờ, chỉ một thời gian ngắn thong dong, ông lại thấy nhớ nhịp sống bận rộn thường ngày.

Ông chia sẻ: “Ở tuổi 75, tôi không còn đủ sức phát rừng, trồng rẫy, làm ruộng cũng trở nên quá sức. Thế nhưng, suốt mấy chục năm quen lao động, bây giờ ngồi không rất buồn. Phần khác, dù con đông nhưng tôi không muốn phụ thuộc, dựa dẫm chúng nên bày thêm việc để khi đau ốm có thêm đồng ra đồng vào. Sau khi cân nhắc kỹ, tôi thấy việc mở quán nước là phù hợp nhất”.

Với 15 triệu đồng, ông Quyết đầu tư vào những dụng cụ cần thiết như máy ép nước mía mini, ly tách, ấm siêu tốc, bình giữ nhiệt… Khi quán mới mở, khách đến ủng hộ chủ yếu là bạn bè, người thân, chòm xóm. Dần dần, nhiều tài xế đường dài, khách du lịch trên tuyến quốc lộ cũng dừng lại. Họ truyền tai nhau về góc quán nhỏ có ông chủ U80 nhưng trông vẫn phong độ, minh mẫn, nói chuyện vui vẻ, pha cà phê rất ngon.

Hạnh phúc thấy mình còn có ích

Anh Nguyễn Ngọc Linh - con trai thứ tư của ông Quyết - cho biết: “Nhà tôi đông anh chị em nhưng ai cũng đã có vợ có chồng. Mỗi người đều bận mưu sinh, lo lắng cho gia đình nhỏ, ít có thời gian trò chuyện cùng cha. Nhận thấy việc mở quán giúp cha vui vẻ, vận động tốt, anh chị em trong nhà đều ủng hộ. Chúng tôi mỗi người một tay, phụ cha thiết kế mặt bằng, dựng tường, lợp mái. Riêng đồ dùng trong quán thì tự cha tính toán và mua sắm”.

Vì già rồi nên chân tay không còn linh hoạt, bù lại, dù là quán nhỏ ven đường nhưng ông Quyết luôn tỉ mỉ, sạch sẽ trong mọi công đoạn. Ông chọn nguyên liệu tốt, nguồn gốc rõ ràng, bán các loại nước giải khát với mức giá bình dân. Có những ngày, quán mở từ 6g sáng đến tận 9g tối mới vãn khách. Một mình luôn tay luôn chân nhưng trên môi ông vẫn nở nụ cười tận tâm, niềm nở.

Ông tâm tình: “Từ khi mở quán, tôi có niềm vui lớn. Quán tuy nhỏ nhưng là không gian riêng tư, thoải mái để bạn bè làm chốn hẹn hò. Mấy ông bạn đồng niên của tôi ở xa vài chục km, đã lâu chưa có dịp gặp nhưng nay mỗi tuần đều đặn ghé quán. Chúng tôi nằm trên cánh võng, dưới bóng cây râm mát cùng nhâm nhi ly trà, tách cà phê, ôn lại chuyện xưa”.

Ở tuổi 75, mỗi ngày, ông Quyết vẫn chăm chỉ, năng động, hứng khởi, cân bằng. Bằng tình yêu lao động và tinh thần sẵn sàng tiếp cận cái mới, ông không để tuổi già trôi qua lặng lẽ mà chọn cách sống bận rộn nhưng có ích để giữ lấy niềm vui.

Tuổi già vui với cái mới

Càng ngày, quán càng đón thêm nhiều khách mới, trong đó có rất nhiều người trẻ. Nhu cầu về món mới buộc ông Quyết phải học hỏi, tập tành liên tục. Trước đây, ông chỉ bán nước dừa, nước mía, cà phê, nước cam nhưng bây giờ, ông mày mò lên mạng bằng điện thoại, học cách pha chế món sữa chua thạch và latte trà xanh. “Lớn tuổi rồi mà còn được học điều mới, gặp nhiều người quen thì còn gì vui sướng bằng” - ông Quyết chia sẻ.

Diệu Thông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI