Bà ngoại U80 sắm bàn trang điểm

26/10/2020 - 05:34

PNO - Mẹ bạn gái tôi năm nay gần 80 tuổi. Hôm rồi bà “xuống tay” mua bộ bàn trang điểm thật “xịn”, tốn hẳn bốn triệu đồng.

Bàn kiểu dáng nội thất châu Âu, màu trắng sang chảnh, hộc đựng mỹ phẩm thiết kế đẹp, trên chiếc gương lớn còn gắn cả đèn led để cho chủ nhân ánh sáng tốt nhất.

Bạn tôi cười ha hả: “Quý vị tin không, lũ con gái chúng tôi, bác sĩ, giáo viên, doanh nhân, tuổi từ 30 tới 45, nhìn ai cũng xông xênh, sang chảnh là thế nhưng chưa hề có cái bàn trang điểm đâu nhé”. 

Mẹ bạn luôn đẹp nền nã và thanh lịch, khác hẳn sự màu mè của lứa chúng tôi ( Ảnh minh họa)
Mẹ bạn luôn đẹp nền nã và thanh lịch, khác hẳn sự màu mè của lứa chúng tôi ( Ảnh minh họa)

Thì về cơ bản bạn bè chúng tôi đều thế thôi. Sáng ra, quẹt vội chút son, vẽ sơ lông mày, thêm chút kem chống nắng. Địa điểm “làm chuyện ấy” có thể là bạ ngay cuối giường, với chiếc gương hộp phấn bé tí. Có khi đứng đại bên tấm gương tủ quần áo, rồi cũng nhiều lúc vội vàng loáng thoáng trong cái gương phòng tắm.

Một cái bàn trang điểm, đặt đâu trong nhà? Nó không phải thứ ưu tiên. Bàn học, bàn ăn mới là ưu tiên, đến bàn làm việc còn đang phải thu xếp chật vật nữa là. Làm đẹp cho mình không phải thứ ưu tiên.

Hôm trước, một bạn lớp tôi chia sẻ rằng, sau ly hôn, bạn được sống nhiều điều như ý thích. Việc đầu tiên, bạn sắm một cái bàn trang điểm lộng lẫy, bỏ vô đó hết đám chai lọ, mỹ phẩm, sắp xếp cho gọn gàng.

Trước đây, bạn cứ phải giấu giếm những thứ đó trong giỏ xách, hộc quần áo, sợ chồng nhìn thấy. Những thứ mà chồng bạn gọi là “ve chai” ấy tiêu tốn khá nhiều tiền, chiếm một phần không nhỏ số quỹ đen của bạn, thế nên bạn phải giấu bớt, có khi phải “khai” giảm giá tiền, phải nói dối bạn bè cho - tặng - biếu.

Những khung hình bạn khoe trên Facebook ở giai đoạn tự do sau này luôn là một phụ nữ tươi mới, thảnh thơi, cạnh cái bàn trang điểm xinh xắn ấy.

Hôm nay, nghe kể việc bà ngoại U80 sắm bàn trang điểm, nhóm chúng tôi lại rộn ràng. Bà ngoại mẹ bạn thật là “biết chơi”. Ừ, hèn chi bà đẹp thế, trẻ thế. Bà rất ý thức về mọi thứ của mình. Từ mái tóc lúc nào cũng gọn gàng, làn da được giữ gìn chăm chút, áo quần thanh lịch. 

Ừ, so với bà, chúng tôi màu mè hơn, nhưng hình như ở tầm thấp hẳn. Vài người bày tỏ, khi nhìn hình nội thất nhà đẹp trên mạng, cũng mê mấy mẫu bàn phấn, mà không dám sắm. Người khác thì nói rằng, chưa bao giờ có suy nghĩ sắm hẳn một cái bàn trang điểm. Ngồi ké bàn học của con “quẹt quẹt” là được rồi.

Thế rồi chúng tôi chốt, nếu thích thì nhích như bà ngoại đi. Tìm mua chiếc bàn thật xinh, nhỏ gọn thôi cũng được, đặt ngay cửa sổ hay cạnh giường ngủ.

Một nơi của mình, tùy thích bày vẽ, sắp xếp những món đồ thật đàn bà. Một tấm gương sáng để soi mình, gợi cảm xúc, tình yêu, sự tự tin, vẻ đẹp của chính mình, cũng là nơi khi buồn vui thì chĩa điện thoại vào gương mà sống ảo, đăng Facebook như cô bạn mới ly hôn.

Tại sao không nhỉ?

Mỹ Mỹ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI