Tổng thống Donald Trump đưa ra bình luận đầu tiên về hồ sơ vụ án Jeffrey Epstein

23/12/2025 - 14:06

PNO - Trong lần bình luận công khai đầu tiên kể từ khi Bộ Tư pháp Mỹ bắt đầu công bố các tài liệu liên quan đến Jeffrey Epstein, Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự cảm thông với các nhân vật cấp cao - bao gồm cựu Tổng thống Bill Clinton - những người đang chịu sự soi xét gắt gao của dư luận.

Người biểu tình kêu gọi công bố các hồ sơ về Epstein tại Washington vào tháng 11/2025 - Ảnh: Bryan Dozier/NurPhoto/Shutterstock
Người biểu tình kêu gọi công bố các hồ sơ về Epstein tại Washington vào tháng 11/2025 - Ảnh: Bryan Dozier/NurPhoto/Shutterstock

Ngày 22/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phá vỡ sự im lặng xung quanh việc giải mật hồ sơ về Jeffrey Epstein. Ông cho rằng danh dự của nhiều người có thể bị hủy hoại oan uổng chỉ vì họ từng "vô tình gặp gỡ" tỉ phú này trong quá khứ.

Trao đổi với phóng viên tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (Palm Beach, bang Florida), ông Trump chia sẻ quan điểm về việc cựu Tổng thống Bill Clinton xuất hiện trong đợt tài liệu hình ảnh đầu tiên.

"Tôi thích Bill Clinton. Tôi luôn hòa thuận và tử tế với ông ấy... Tôi không muốn thấy những bức ảnh của ông ấy bị phơi bày, nhưng đây là điều mà phe Dân chủ - và một vài người Cộng hòa tồi tệ - đã yêu cầu, nên giờ họ cũng tung ra cả ảnh của tôi"- ông Trump nói.

Ông Trump, người từng có mối quan hệ xã giao lâu năm với Epstein, nhận định: "Mọi người đều từng tỏ ra thân thiện với gã này (Epstein)". Dù tin rằng ông Clinton "đủ bản lĩnh để vượt qua", nhưng Tổng thống Trump tỏ ra lo ngại cho những người khác ít nổi tiếng hơn.

Ông Trump nhấn mạnh: "Có những chủ ngân hàng, luật sư uy tín và nhiều người khác đã vô tình gặp Jeffrey Epstein từ nhiều năm trước. Giờ đây, ảnh của họ bị tung ra chỉ vì họ từng xuất hiện trong một bữa tiệc cùng ông ta, và thế là danh tiếng của họ bị hủy hoại dù họ thực sự chẳng liên quan gì đến các hành vi của Epstein”.

Ông dẫn chứng trường hợp của Larry Summers, Giáo sư Đại học Harvard và là cựu Bộ trưởng Tài chính, người đã phải tuyên bố rút lui khỏi đời sống công chúng hồi tháng Mười một sau khi các email trao đổi với Epstein bị đưa ra ánh sáng.

Bên cạnh việc bảo vệ danh dự cho các cá nhân liên quan, ông Trump cũng tìm cách hạ thấp tầm quan trọng của hồ sơ Epstein, gọi đây là "trò lừa bịp" nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi những thành tựu của đảng Cộng hòa.

Ông nói: "Ví dụ như hôm nay, chúng ta đang đóng những con tàu lớn nhất, mạnh nhất thế giới, vậy mà họ lại hỏi tôi về Jeffrey Epstein. Tôi cứ tưởng chuyện đó đã kết thúc rồi".

Tuy nhiên, vụ việc chưa có dấu hiệu dừng lại. Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein (EFTA), được Quốc hội Mỹ thông qua gần như tuyệt đối và do chính ông Trump ký ban hành, yêu cầu công bố toàn bộ tài liệu vào ngày 19/12. Song, Bộ Tư pháp mới chỉ tung ra một đợt tài liệu, gây nên làn sóng phẫn nộ từ các nạn nhân và giới chức.

Phản ứng trước tình hình này, Angel Urena - người phát ngôn của ông Bill Clinton - đã phát đi thông cáo hối thúc Bộ Tư pháp công bố toàn bộ tài liệu còn lại liên quan đến cựu Tổng thống, bao gồm cả hình ảnh.

"Có ai đó hoặc điều gì đó đang được bao che. Chúng tôi không biết là ai, cái gì hay tại sao. Nhưng chúng tôi biết rằng: Chúng tôi không cần sự bảo vệ đó"- ông Urena tuyên bố.

Phía ông Clinton cho rằng có sự nghi ngờ lan rộng về việc Bộ Tư pháp đang "công bố chọn lọc" để ám chỉ hành vi sai trái của những cá nhân vốn đã được chính cơ quan này minh oan nhiều lần trước đó.

Jeffrey Epstein, nhà tài chính giàu có với mạng lưới quan hệ rộng khắp, đã tử vong trong một phòng giam tại New York vào năm 2019 khi đang chờ xét xử các cáo buộc buôn bán tình dục. Cái chết của ông ta được kết luận là do tự sát.

Linh La (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI