Phải làm gì khi kẻ thứ ba... không phải dạng vừa?

23/05/2026 - 07:00

PNO - Người vợ không cần phải tìm cách xử lý người đàn bà kia mà nên xử lý cuộc hôn nhân của chính mình.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Hôm nay, tôi viết thư này gửi đến chuyên mục với hy vọng nhận được sự tư vấn và góc nhìn sáng suốt từ chị. Câu chuyện liên quan đến một người chồng xưa nay nổi tiếng hiền lành, thật thà. Thế nhưng, mọi chuyện bắt đầu đảo lộn khi người đàn ông này kết bạn với một phụ nữ có lối sống vô cùng phóng khoáng. Cô này hiện là chủ một công ty, có điều kiện kinh tế và từng đi làm người mẫu khỏa thân vì đam mê chứ không phải vì áp lực mưu sinh.

Mối quan hệ của họ không chỉ dừng ở những tin nhắn trò chuyện qua lại thông thường. Họ thường xuyên hẹn hò đi chơi riêng, thậm chí nhiều lần thuê khách sạn ngủ chung phòng với nhau.

Sự việc sau đó đã bị người vợ phát hiện. Người vợ đã chủ động gặp mặt người phụ nữ kia để nói chuyện phải trái và đưa ra lời cảnh cáo nghiêm túc. Thế nhưng, bất chấp đối phương đã kết hôn, bất chấp sự cảnh cáo trực diện, người phụ nữ kia vẫn thản nhiên phớt lờ. Cô ta vẫn tiếp tục chủ động liên lạc, dây dưa với người chồng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Kính thưa chị Hạnh Dung, trước một phụ nữ có tiền, có địa vị nhưng lại bất chấp giới hạn đạo đức và ngang nhiên thách thức như vậy, người vợ nên có biện pháp gì để xử lý và làm sao để giải quyết tận gốc vấn đề này một cách tỉnh táo, văn minh? Rất mong nhận được lời khuyên từ chị.

Nguyen

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chào Nguyen,

Đây là một tình huống không mới trong đời sống hôn nhân nhưng mang những tình tiết rất đặc biệt, đòi hỏi người trong cuộc phải có cái đầu cực kỳ lạnh và chiến lược rõ ràng.

Đầu tiên, người vợ phải nhận diện đúng đối thủ để không phí sức. Người phụ nữ kia là chủ doanh nghiệp, có tiền, có sự trải nghiệm độc lập và tư duy phóng khoáng đến mức bất chấp. Một người dám khỏa thân vì đam mê nghĩa là họ rất tự tin, không sợ dư luận và có cái tôi cực kỳ lớn.

Vì vậy, người vợ đừng cố dùng đạo đức, lễ giáo hay sự tổn thương của mình để đánh vào lòng trắc ẩn - thứ cô ta không hề có. Đừng đánh ghen ầm ĩ hay cãi vã. Điều đó chỉ làm tăng sự đắc thắng của cô ta và khiến chồng sợ hãi mà trốn hẳn sang phía bên kia.

Với kiểu người kiêu ngạo này, sự im lặng đáng sợ và sự can thiệp của luật pháp mới khiến họ chùn bước. Người vợ đã cảnh cáo một lần, vậy là đủ cho phần nhân nhượng. Từ bây giờ, người vợ không cần gặp gỡ, đôi co. Mọi lời nói phải được thay thế bằng bằng chứng pháp lý (tin nhắn, hình ảnh, lịch sử đặt phòng khách sạn...).

Nếu cô ta tiếp tục thách thức, hãy để luật sư làm việc với cô ta về hành vi vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình hoặc gửi thông điệp cảnh cáo đến các mối quan hệ xã hội, làm ăn của cô ta một cách hợp pháp.

Ngoài ra, người vợ cần tỉnh táo nhìn lại người chồng hiền lành, thật thà của mình. Đây mới là nút thắt quan trọng của câu chuyện. Người vợ đang đổ dồn tức giận vào "loại phụ nữ kia" nhưng quên mất rằng nếu chồng mình không mở cửa, người khác không cách nào bước vào nhà được.

Một người đàn ông hiền lành, thật thà đến mấy mà biết nhắn tin, rủ đi chơi riêng và vào khách sạn với người khác nghĩa là đã biến chất hoặc đó chỉ là sự nhu nhược, tham lam núp bóng ngoan ngoãn.

Cô ta quyến rũ là một chuyện, anh ta có đồng ý để cô ta quyến rũ hay không lại là chuyện khác. Cô ta liên lạc, tại sao anh ta không chặn? Cô ta rủ, tại sao anh ta vẫn đi? Người vợ cần ngừng tìm lý do bào chữa cho chồng.

Hạnh Dung gợi ý 3 bước đi chiến lược sau:

Bước 1: Tách rời hai đối tượng, không xử lý chung chung. Hãy quay về giải quyết nội bộ với chồng trước. Đặt lên bàn hai sự lựa chọn rõ ràng: ký vào đơn ly hôn hay cắt đứt hoàn toàn (chặn số, đổi thông tin liên lạc, chịu sự giám sát). Nếu vẫn dùng dằng chứng tỏ anh ta không xứng đáng được ở lại.

Bước 2: Nắm giữ huyết mạch tài chính. Người vợ phải lập tức rà soát toàn bộ tài sản chung của hai vợ chồng. Tuyệt đối không để chồng mang tiền bạc, tài sản đi... đầu tư hay... hợp tác làm ăn với cô ta dưới bất kỳ hình thức nào.

Bước 3: Chuẩn bị tâm thế làm chủ cuộc đời. Sự tự tin của người thứ ba đến từ việc cô ta tự chủ. Người vợ cũng phải thế. Hãy chăm sóc bản thân, độc lập tài chính và chuẩn bị phương án ly hôn nếu người chồng... không còn thuốc chữa. Khi không còn sợ mất chồng, người vợ sẽ có phong thái uy nghiêm khiến cả người chồng lẫn kẻ thứ ba phải kiêng dè.

Người vợ không cần phải tìm cách xử lý người đàn bà kia mà nên xử lý cuộc hôn nhân của chính mình. Khi người đàn ông quay đầu, cô ta sẽ tự khắc trở thành kẻ nực cười. Còn nếu người đàn ông vẫn tiếp tục phản bội, hãy "đóng gói" anh ta lại và "tặng" cho người phụ nữ kia. Giữ phẩm giá và tài sản của mình mới là chiến thắng.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI