Tiết kiệm tiền triệu nhờ tự làm quyết toán thuế online

22/05/2026 - 08:21

PNO - Phát hiện mình còn nợ thuế hơn 140.000 đồng, tôi liên hệ dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân và được báo chi phí 2 triệu đồng. Sau vài đêm mày mò, tôi đã có thể tự quyết toán trên eTax.

Tháng Tư năm nay, tôi đăng nhập eTax để kiểm tra thì phát hiện mình còn nợ thuế từ năm 2021. Số tiền không lớn, khoảng 99.000 đồng. Tính đến hiện tại, tiền chậm nộp phát sinh thêm khoảng 44.000 đồng. Tổng cộng đâu đó hơn 140.000 đồng.

Vấn đề là tôi gần như mù tịt chuyện thuế má. Để xử lý khoản nợ treo từ mấy năm trước, tôi hỏi người quen để tìm dịch vụ hỗ trợ quyết toán thuế và được phản hồi: “Em cứ gửi thông tin cá nhân và canh điện thoại gửi code đăng nhập eTax thôi, bên chị làm quyết toán thuế trọn gói 2 triệu đồng”.

Nghe xong, tôi hơi đứng hình. Nợ thuế hơn trăm ngàn, nhưng muốn xử lý lại phải trả vài triệu đồng tiền dịch vụ. Chưa kể, nếu nhờ làm thay, tôi phải gửi thông tin cá nhân, mã số thuế, chứng từ thu nhập và nhiều dữ liệu liên quan. Càng nghĩ càng thấy không yên tâm.

Từ mài mò khai thuế trên mạng, các hội nhóm để tiết kiệm hàng triệu đồng. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Tự mày mò khai thuế trên mạng, các hội nhóm... giúp tôi tiết kiệm hàng triệu đồng

Tôi tự nhủ sẽ làm trước, không được thì tính tiếp. Nói thật, lúc đầu nhìn ma trận thông tin, tôi khá chán nản. Giao diện eTax nhiều mục, nhiều chữ, nhìn vào là muốn nhờ dịch vụ cho khỏe thân.

Tối hôm đó, tôi gần như dành trọn một đêm để đọc hướng dẫn. Việc đầu tiên là đi xin lại chứng từ quyết toán thuế từ năm nảo năm nào. May mắn là các đơn vị từng thanh toán cho tôi đều phản hồi trong vòng 24 giờ, nếu không chắc tôi đã nản ngay từ vòng đầu.

Có chứng từ rồi, tôi bắt đầu mò từng bước bằng cách xem hướng dẫn trên YouTube, đọc bài trên mạng, rồi vào cả mấy group (nhóm) kế toán để xem mọi người hỏi đáp. Chỗ nào không hiểu thì gõ Google. Có khi chỉ một dòng thông báo lỗi thôi mà tôi mất cả buổi để hiểu nội dung. Cứ thử làm được một bước lại phải dừng lại tra tiếp.

Qua đêm thứ hai, tôi mò mẫm cũng ra. Sau vài lần nhập lại, kiểm tra thông tin, cuối cùng tôi tự quyết toán được và thanh toán xong khoản thuế còn thiếu. Cảm giác lúc đó kiểu: “À, hóa ra mình cũng làm được”. Hơn hết là tự hào lắm, vì một việc trước đó nghe rất xa lạ, tưởng như chỉ dân kế toán mới xử lý nổi, cuối cùng lại có thể giải quyết bằng vài đêm chịu khó đọc, hỏi và thử.

Trước đó, tôi cũng từng có trải nghiệm tương tự khi làm passport (hộ chiếu) cho con gái để cả nhà đi Thái Lan.

Ban đầu chồng bảo tôi nhờ dịch vụ cho lẹ, vì thời gian cũng khá gấp rút. Làm giấy tờ cho trẻ con nghe đã thấy nhiều bước, mà tôi thì sợ sai, sợ hồ sơ bị trả về, lại mất thời gian. Nhưng phí dịch vụ cũng không ít, gần cả triệu. Quan trọng hơn, tôi không muốn đưa thông tin cá nhân của con cho người ngoài nếu chưa thật sự cần thiết.

Đợt đó tôi cũng tự mày mò. Khó nhất có lẽ là khâu chụp ảnh. Tôi gửi đi gửi lại không biết bao nhiêu lần, chắc phải hơn 5 tấm, vì chưa đảm bảo góc chụp: lúc thì mặt chưa ngay, lúc tóc che tai. Có lúc vừa buồn cười vừa bực mình, chỉ một tấm ảnh thôi mà loay hoay mãi không xong.

Cuối cùng, hồ sơ được duyệt với chi phí cấp chỉ khoảng 200.000 đồng. Khi cầm được passport của con trên tay, tôi thấy nhẹ cả người. Sau này ai trong nhà hỏi, tôi còn chỉ lại từng bước để mọi người tự làm, khỏi mất thêm tiền cho dịch vụ.

Sau cùng tôi nghĩ, tiết kiệm không phải lúc nào cũng là bớt ăn, bớt mua hay săn khuyến mãi. Có những khoản tiền có thể tiết kiệm được chỉ bằng cách chịu khó ngồi xuống tìm hiểu thêm một chút.

Tất nhiên, không phải việc gì cũng nên tự làm. Việc nào quá phức tạp, liên quan pháp lý hoặc không chắc thì vẫn nên hỏi người có chuyên môn. Nhưng với những thủ tục phổ biến như quyết toán thuế cá nhân, làm passport hay một số giấy tờ hành chính cơ bản, nếu có thời gian và chịu khó đọc hướng dẫn, tôi hoàn toàn có thể tự xử lý. Vượt qua cảm giác “sợ không làm được”, tôi vừa tiết kiệm được tiền, vừa bớt phụ thuộc hơn trong những việc liên quan trực tiếp đến tài chính và thông tin cá nhân.

Ta Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI