Ngọt ngào với cả thế giới, sao lại thô ráp với người thương?

22/05/2026 - 12:45

PNO - Lời nói thốt ra như đinh đóng vào cột, rút đinh ra rồi vết lõm vẫn còn. Nhiều gia đình hiện đại đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ chỉ vì thói quen trút “rác cảm xúc” lên người đồng hành.

Sống thật khác với thiếu tôn trọng

Với bạn bè, người thân, chị H.T.L.Thu (phường Tân An, TP Cần Thơ) là người phụ nữ khéo léo, ngọt ngào, dịu dàng. Thế nhưng, sự nhẹ nhàng, hiểu chuyện ấy chỉ dành cho người ngoài. Về tới nhà, đặc biệt là với chồng, chị Thu “chuyển tông” 180 độ sang phong cách “dùi đục chấm mắm cáy”. Lúc cáu giận, chị sa sả mắng con, trách chồng.

Lúc vui vẻ, chị cũng chẳng nói nổi một lời dễ nghe. Ai hỏi tại sao, chị thẳng thắn: “Ra ngoài đã phải kìm nén cảm xúc, gượng nhẹ các kiểu, về nhà mà còn phải diễn thì khổ quá. Người nhà với nhau cần gì phải làm màu?”.

Không chỉ chồng mà các con chị Thu cũng ngán mỗi lần bị mẹ góp ý, phê bình. Bé M.Dung - con chị - nói: “Không hiểu sao lúc ba chê con cũng thấy vui, dễ tiếp thu mà mẹ khen thì cứ nghe như mẹ đang… rầy. Còn lúc mẹ la thì… khỏi phải nói, căng vô cùng. Nói chuyện với mẹ mệt lắm!”.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Còn ông K.Hải - 69 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai - lại thường xuyên bị vợ quát trước mặt mọi người. Bà sẵn sàng “bật lại” chồng, chê chồng dẫu đó là lúc có họ hàng 2 bên hay bạn bè... Nếu ai ái ngại giùm ông mà mở lời khuyên, bà luôn tự tin: “Tôi nói có lý mà, “nói phải củ cải cũng phải nghe”. Ông ấy cả đời chậm chạp, không có vợ thì xác định là chả làm được gì”. Người quen biết vợ chồng ông Hải đều công nhận bà nói đúng nhưng cách bà luôn thể hiện “trên cơ” chồng khiến ông chẳng còn mặt mũi nào.

Một dạo, nghe đâu ông say nắng cô bạn đồng hương ăn nói ngọt ngào, nhỏ nhẹ. Sau một trận sóng gió, bà mới chịu công nhận mình thua người kia ở khoản ăn nói, giữ thể diện cho chồng.

Doanh nhân Bùi Kim Kiều - ẢNH: CÁT QUÂN
Doanh nhân Bùi Kim Kiều - ẢNH: CÁT QUÂN

Cảm xúc cần một màng lọc

Trong talk show Chìa khóa gia đình do Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức, doanh nhân Bùi Kim Kiều - Giám đốc Công ty Golden Span - đã có những chia sẻ về cách thiết lập màng lọc cảm xúc, bảo vệ mái ấm.

“Tôi nghĩ gốc rễ của nghịch lý này nằm ở tâm lý ỷ lại vào sự gắn kết. Chúng ta mặc định gia đình là một pháo đài an toàn tuyệt đối, nơi tình yêu là vô điều kiện nên mặc nhiên tin mình sẽ luôn được bao dung và tha thứ dù mình tệ đến thế nào. Từ đó, người ta nảy sinh tâm lý biện minh rất nguy hiểm: ngoài xã hội tôi đã phải gồng mình, phải diễn quá mệt rồi, về nhà sao còn phải giữ kẽ?” - bà Bùi Kim Kiều nói.

Tuy nhiên, cũng theo bà, chúng ta thường quên mất một lằn ranh mong manh: sống thật với bản thân không đồng nghĩa thiếu tôn trọng người thân.

Doanh nhân Bùi Kim Kiều phân tích: “Khi một người tự cho mình quyền được nóng giận vì “tôi là người kiếm tiền”, đó là sự thiếu tôn trọng bản thân và đối phương. Để thoát khỏi định kiến ấy, mỗi thành viên phải nhìn thấy được sự đóng góp của người kia. Khi có sự tôn trọng, chúng ta sẽ không bao giờ coi thường bạn đời, người thân hoặc gây sát thương cho họ bằng lời nói, dẫu không có chủ ý làm vậy.

Nóng giận là bản năng nhưng điềm tĩnh và giải quyết vấn đề mới thực sự là bản lĩnh. Cân bằng cảm xúc không phải là kỹ thuật sống giả tạo hay nén mình vào một khuôn khổ gượng ép. Đó là quá trình chúng ta tự chuyển hóa.

“Việc biến người thân thành nơi để trút bỏ mọi bực dọc, áp lực doanh số hay những va chạm vụn vặt ngoài xã hội là một sự ích kỷ nhân danh tình thân. Nếu cứ tiếp tục xem nhà là nơi xả rác tâm hồn, không khí gia đình sẽ trở nên độc hại và nhà sẽ mất đi chức năng thiêng liêng nhất - chữa lành, tái tạo năng lượng cho mỗi thành viên”.

Doanh nhân BÙI KIM KIỀU

Tôi thường nói vui với bạn bè rằng mình cần sở hữu 2 chiếc mặt nạ tâm thế. Khi bước ra đời, mình khoác lên chiếc mặt nạ công sở mạnh mẽ, lý trí, quyết đoán để đối mặt thử thách và xử lý công việc hiệu quả. Nhưng ngay khi chạm tay vào cánh cửa nhà mình, phải đủ tỉnh táo để tháo bỏ lớp giáp ấy, thay bằng tâm thế một người vợ, người mẹ.

Chiếc mặt nạ ở gia đình phải được dệt bằng sợi tơ của sự yêu thương, đủ sức chuyển hóa những cơn giông bão ngoài kia thành ngọn gió mát lành khi bước vào tổ ấm. Gia đình không có lỗi với thất bại hay áp lực của chúng ta, vậy nên họ không đáng phải chịu đựng”.

“Lời nói thốt ra như đinh đóng vào cột, rút đinh ra thì vết lõm vẫn còn. Thay vì dùng những từ ngữ thô ráp, hãy nói yêu thương nhau thật nhiều khi còn có thể” - bà Bùi Kim Kiều đúc kết.

Nhã Chân - Thiên Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI