Có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?

Tôi hèn nhát nên không dám đẩy chồng vào tù

05/01/2026 - 20:32

PNO - Chồng vừa xuất viện về nhà, tôi giặt giũ xong thì đi chợ. Chồng tôi liền bắt taxi, mang theo 150 triệu đồng tặng nhân tình vì cô ta đáng thương.

Ảnh manh tính minh hoạ
Ảnh manh tính minh hoạ

Chồng tôi phản bội tôi chỉ một tuần sau đám cưới, khi gối chăn tân hôn còn mặn nồng.

‘Đối tác’ của chồng tôi là cô bạn cùng xóm, cả 2 thân nhau từ thuở nhỏ. Cô gái ấy yêu anh nhưng gia đình anh không thích cô ta, anh cũng xác định chỉ xem cô ấy như em gái nên mới yêu tôi.

Ngày chúng tôi đám cưới, cô ta đòi sống đòi chết. Chỉ mấy ngày sau cưới, cô ta hẹn chồng tôi ra sau vườn, tình nguyện dâng hiến trước khi bỏ đi thật xa. Có người bắt gặp nên câu chuyện rùm beng khắp cả làng.

Tôi quá đau lòng nên bỏ về nhà cha mẹ. Ba má chồng phải dắt anh mang khay trầu rượu qua nhận lỗi với ba má tôi. Ai cũng khuyên tôi nên bỏ qua. Sau lần đó, chồng tôi cũng biết sợ, không còn léng phéng với ai. Nhưng cái máu đàn ông trăng hoa trong anh chỉ lặn nhất thời.

Chồng tôi rất dẻo miệng. Nấu món gì anh cũng nói ‘nấu cho vợ ăn’. Ngồi chà rửa bộ ghế trước sân, anh khoe với lối xóm ‘chuyện trong nhà anh làm hết, vì sợ vợ cực’. Ai cũng nói anh là mẫu đàn ông ‘đội vợ lên đầu’, dễ gì lạc lòng. Nhưng ông bà nói ‘70 chưa gọi là lành’. Sự ‘lành’ của chồng tôi chỉ là nhất thời.

Ở nhà chồng ngọt với tôi thế nào, ra đường cũng dẻo miệng y vậy nên rất nhiều phụ nữ mê anh. Chẳng qua do tôi quản chặt nên anh chưa đủ điều kiện để ngoại tình. Và chính tôi lại tắc trách, trao ‘điều kiện’ đó cho chồng. Số là sau nhiều năm thấy chồng biết tu tỉnh, vất vả chăm lo gia đình nên tôi khuyến khích chồng đi du lịch. Chính trong chuyến du lịch đó, chồng tôi đã vướn vào lưới tình với Mai - một cô kém anh 20 tuổi, mới ly hôn, đang nuôi con nhỏ.

Mai kể rằng cô ấy bị chồng bạo hành, phụ bạc. Chồng tôi lấy tiền nhà chu cấp cho cô ta, khi 10 triệu, khi 20 triệu đồng. Đến lúc tôi phát hiện thì đã mất số tiền khá lớn.

Tôi làm dữ một trận. Chồng hứa sẽ không qua lại với cô ta. Nhưng sự đời ngộ lắm, thứ gì không có được người ta sẽ càng khao khát, càng bị ngăn cấm càng muốn vượt qua ranh giới. Có lần cháu nội đưa điện thoại cho tôi, nói ‘Mối làm ăn’ nhắn cho ông nội. Tôi xem tin nhắn: ‘Lâu rồi không gặp, nhớ anh quá’. Thì ra ‘Mối làm ăn’ đó là cô Mai. Tôi tịch thu luôn điện thoại của chồng.

Vài tháng sau đó, chồng tôi bị tai biến. Nằm viện ở tỉnh một tuần, tôi đưa chồng lên thành phố điều trị tiếp. Sau đó chuyển sang bệnh viện phục hồi chức năng. Hơn 3 tháng lăn lóc cùng chồng từ bệnh viện này sang bệnh viện khác, chồng tôi cũng nhúc nhắc đi được vài bước. Tôi thì bơ phờ, sút 6 kí. Chồng cảm kích: ‘Chỉ có em thương anh nhất’. Tôi mừng vì rốt cục chồng cũng hiểu chuyện.

Vì việc chữa trị của chồng, tôi vét hết tiền dành dụm, bán cả trang sức. Các con cũng đóng góp thêm. Các em chồng thương vợ chồng tôi, góp được 150 triệu đồng để anh an tâm lo chi phí tập vật lý trị liệu phục hồi sau này.

Chồng tôi xuất viện về nhà, chỉ đi được nhúc nhắc, vậy mà 1 lần tôi chợ, anh liền bắt taxi, mang theo cục tiền tặng cô Mai vì cô ấy đang có sự cố trong công việc, cần tiền gấp. Anh nói cô ấy cần giúp lúc ngặt nghèo, cô ấy đáng thương. Cô ta đáng thương, còn tôi không đáng thương sao!

Nhân có quy định mới bỏ tù kẻ ngoại tình, tôi hỏi các con tôi có nên kiện để cha chúng vào tù? Các con tôi vừa nghe đã lắc đầu. Đứa lớn nói: “Ba bệnh vầy sao đi tù được. Tụi con có cha đi tù cũng mất hết mặt mũi”. Chồng tôi thì sợ đi tù lắm, không được chữa trị tiếp, có khi ổng tàn phế suốt đời.

Dù đau, dù hận ngập lòng nhưng thật lòng mà nói, tôi cũng không muốn đẩy chồng vào tù, nhưng tôi nghĩ do tôi hèn nhát, chứ điều luật hình sự về hôn nhân gia đình thì nên áp dụng triệt để, càng mạnh mẽ càng tốt. Có luật rõ ràng sẽ tạo tâm lý e ngại, sợ hãi, góp phần ngăn chặn hành vi ngoại tình.

Tôi biết không ít phụ nữ mềm lòng giống tôi, một đằng thì mong luật càng nghiêm khắc càng tốt, nhưng để áp dụng cho… chồng người ta, để ngăn ngừa tội phạm. Còn chồng mình thì mình bó tay...

Quế Phương (An Giang)

"Có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?" - Mời bạn đóng góp ý kiến, quan điểm, câu chuyện, thông tin cho Báo Phụ Nữ TPHCM xoay quanh vấn đề ngoại tình, các quy định pháp luật, các biện pháp xử lý và ngăn chặn hành vi này để bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Bài viết hình ảnh xin gửi về địa chỉ: online@baophunu.org.vn. Bài được sử dụng sẽ nhận nhuận bút theo quy định của toà soạn.

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI