Ngoại tình có được tha thứ?

03/06/2026 - 18:00

PNO - Bạn đang nỗ lực sửa sai bằng cách giao ra sự tự do: khai báo lịch trình, chia sẻ định vị 24/7. Bạn nghĩ làm vậy anh ấy sẽ nguôi ngoai nhưng bạn quên mất rằng định vị chỉ quản lý được thân xác, không quản lý được lòng tin…

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Tôi và người yêu quen nhau 3 năm, chuẩn bị cưới. Anh tốt tính, công việc ổn định nhưng ngặt nỗi chúng tôi cực kỳ khắc khẩu. Từ chuyện vĩ mô đến sinh hoạt hằng ngày, cứ bàn là bất đồng quan điểm. Lâu dần, cả hai chẳng buồn nói chuyện, có khi cả tuần không một tin nhắn. Nhiều lúc tôi buồn, nhắn tin tâm sự thì anh lại dội gáo nước lạnh bằng những câu vô thưởng vô phạt như: "Phụ nữ suốt ngày chỉ biết sân si, ganh tị. Mệt vậy thì em nghỉ việc đi...". Lời anh khiến tôi chết lặng.

Giữa sự bất lực đó, tôi cảm nắng một đồng nghiệp nói chuyện rất hợp gu. Khi người yêu phát hiện những tin nhắn trên mức đồng nghiệp, tôi quyết định cắt đứt với đồng nghiệp để toàn tâm toàn ý bên anh. Anh chấp nhận tha thứ nhưng mọi chuyện không còn như xưa.

Lỗi lầm ấy trở thành cái gai khiến anh không ngừng hoài nghi, chất vấn. Vì cảm giác tội lỗi và nghĩ đến gia đình hai bên, tôi nhún nhường, đi đâu cũng khai báo, thậm chí chia sẻ định vị 24/7 nhưng vẫn không cách nào lấy lại lòng tin nơi anh. Sự dày vò, kiểm soát làm tôi ngộp thở. Chỉ còn 3 tháng nữa đám cưới diễn ra nhưng lòng tôi rối bời. Tôi có nên bước vào hôn nhân với một người khi lòng tin của họ đã chạm đáy?

Ái Vy (Tây Ninh)

Ảnh minh họa: Pexels
Ảnh minh họa: Pexels

Ái Vy thân mến,

Hạnh Dung hiểu lúc này lòng bạn đang rất ngổn ngang khi ngày cưới đã cận kề. Một bên là áp lực từ gia đình, là lỗi lầm mình gây ra, một bên là sự kiểm soát nghẹt thở từ người chồng tương lai. Thế nhưng, có một sự thật Hạnh Dung muốn bạn nhìn thẳng: sự nghi ngờ của anh ấy hiện tại không phải là nguyên nhân duy nhất làm rạn nứt mối quan hệ này, nó chỉ là giọt nước tràn ly làm bùng lên căn bệnh vốn đã có sẵn giữa hai bạn. Trước khi có chuyện người thứ ba, hai bạn đã chạm đến ngưỡng báo động đỏ trong tình yêu - sự cô đơn trong chính mối quan hệ của mình.

Bạn đang nỗ lực sửa sai bằng cách giao ra sự tự do của mình: khai báo lịch trình, chia sẻ định vị 24/7. Bạn nghĩ làm vậy anh ấy sẽ nguôi ngoai nhưng bạn quên mất rằng định vị chỉ quản lý được thân xác chứ không quản lý được lòng tin.

3 năm yêu nhau, hai bạn chưa học được cách dung hòa, lắng nghe từ những điều nhỏ nhặt. Sự hợp gu với người đồng nghiệp kia suy cho cùng chỉ là hệ quả tất yếu khi bạn quá thèm khát sự thấu hiểu. Bạn sai bởi chọn cách khỏa lấp sự cô đơn bằng một người đàn ông khác khi chưa giải quyết dứt điểm với người yêu. Song, niềm khao khát được thấu hiểu, lắng nghe của bạn không hề sai.

Bạn không nên vội bước vào hôn nhân ở thời điểm này. Chiếc nhẫn cưới hay tờ giấy đăng ký kết hôn không thể xóa nhòa cái gai trong lòng anh ấy hay biến 2 người khắc khẩu thành hòa hợp. Nếu bạn sợ gia đình hai bên mất mặt, sợ người đời dị nghị, sợ mang tiếng là kẻ phụ tình mà kết hôn, rồi vài tháng sau ly hôn vì ngộp thở, nỗi đau gây ra cho người thân còn lớn hơn gấp bội.

Hãy lắng lại một chút. Không cần hủy hôn nhưng nên hoãn để nhìn lại mối quan hệ của mình. Nói chuyện thẳng thắn với người yêu bằng tất cả sự can đảm và chân thành: “Em sai và em đang nỗ lực từng ngày để vun đắp cùng anh nhưng thứ em nhận lại chỉ là sự dày vò và hoài nghi. Hãy nhìn lại 3 năm qua... Chúng ta đã hạnh phúc thực sự chưa? Sai lầm của em là nguyên nhân duy nhất hay sự im lặng, phớt lờ và thiếu sự lắng nghe của chúng ta mới là thứ giết chết tình yêu này? Chúng ta nên lắng lại một thời gian để nhìn nhận lại mối quan hệ này và vai trò của nhau”.

Muốn cứu vãn mối quan hệ này, cả hai phải cùng nhận trách nhiệm vì đã bỏ bê nhau trong suốt thời gian dài. Nếu anh ấy không nhận ra cái sai khi đã im lặng, phớt lờ bạn mà chỉ chăm chăm trừng phạt bạn, sẽ rất khó để cả hai đồng hành cùng nhau. Còn khi thực sự cần bạn và nhận ra việc hoài nghi bạn cũng làm anh ấy kiệt sức, anh ấy sẽ học cách buông bỏ cái gai đó. Chúc hai bạn tỉnh táo để tìm ra hướng đi đúng đắn cho mối quan hệ của mình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI