Thư gửi cậu bé sắp làm anh trai

28/08/2025 - 11:03

PNO - Mẹ muốn nói với con điều mẹ vẫn luôn nghĩ, rằng “Mẹ yêu con! Và con trai của mẹ hãy nhớ, con không chỉ là cục vàng trong mắt ba mẹ mà còn là người anh tuyệt vời nhất của em bé”.

Gửi cậu bé sắp lên 8 của mẹ!

Mẹ từng nghĩ chàng trai tình cảm của mẹ sẽ rất hào hứng khi được làm anh. Vậy mà hơn 2 tháng qua, kể từ khi mẹ nhen nhóm ý định có em bé và trò chuyện với con, điều mẹ nhận lại là sự phản kháng mạnh mẽ. Con ngậm ngùi: “Bà Tư nói có em rồi con sẽ ra rìa vì mẹ thương em hơn”, “Anh Rin cũng bảo “chăm em mà để em khóc sẽ bị mẹ đánh đòn”…

Sau những lắng lo đó, con rưng rức với muôn vàn câu hỏi: “Nếu sinh em bé rồi, mẹ thương em 100%, còn thương con bao nhiêu phần trăm? Chắc mẹ chỉ thương con 5% phải không mẹ? Có em rồi mẹ còn ôm con không? Mẹ có gọi con là cục vàng của mẹ nữa không? Lỡ em quậy thì mẹ đừng đánh con nghen?”. Khoảnh khắc đó, mẹ bối rối và thương con quá đỗi.

Mẹ xúc động khi nắn nót từng con chữ để gửi đến con trai - Ảnh do tác giả cung cấp
Mẹ xúc động khi nắn nót từng con chữ để gửi đến con trai - Ảnh do tác giả cung cấp

Sáng hôm sau, trước khi đi làm, mẹ ôm hôn con như mọi lần, nhưng con đẩy tay ra và đôi mắt còn đỏ hoe của con khiến mẹ xót xa. Mẹ nghĩ mình phải làm gì đó trước khi cảm xúc của con bị ảnh hưởng nặng nề và mẹ mong con sẽ luôn vững vàng trong vai trò mới - là anh, là người bạn đồng hành của em bé.

Tối đó, mẹ chở con đến quán nước, gọi cho con ly trà đào ưa thích rồi trò chuyện. Mẹ nói: “Mẹ con mình sẽ cùng chơi với nhau một bài toán. Con bây giờ sắp được 8 tuổi và sớm nhất thì đến khi con 9 tuổi mẹ mới sinh em bé. Vậy mẹ đã thương con bao nhiêu năm?”. Con ngước lên nhìn mẹ, khẽ nhíu mày. Mẹ tiếp tục: “Mẹ đã thương con được 9 năm và sẽ tiếp tục thương con tất cả những ngày sau này. Còn em khi sinh ra vẫn chưa được mẹ thương năm nào cả vì con sinh ra trước em mà”. Con đặt bàn tay lên bàn đếm, nhưng vẫn lặng im.

Giữa quán cà phê thoảng hương lá dứa với tiếng nhạc du dương, con bị bể cá đầy sắc màu thu hút. Mẹ nhìn con thủ thỉ: “Con thấy không? Đàn cá cũng có cá lớn và cá nhỏ. Ví dụ đây là cá ba, cá mẹ, cá anh, cá chị và còn cả những chú cá em nhỏ xíu. Tất cả gọi là gia đình cá và chúng cùng nhau đi kiếm ăn. Chú cá nhỏ nhất sẽ được mớm đồ ăn. Giống như khi con còn nhỏ, mẹ cũng chăm sóc con từng chút. Sau này, ngoài ba mẹ, em sẽ rất hạnh phúc vì được anh Hai chăm sóc”.

Mẹ hiểu những lắng lo trong con phần nào bị tác động bởi những câu nói đùa của người lớn, nhưng mẹ tin con của mẹ sẽ có chính kiến. Rằng được làm anh tức là con trở thành người lớn, sẽ học cách yêu thương em bé nhỏ, học cách sẻ chia những món đồ chơi và học cách là người thầy nhỏ chỉ dạy em những điều con biết.

Con trai cưng của mẹ biết không, tình yêu thương tuyệt vời hơn tất thảy mọi thứ trên đời bởi nó không giống như chiếc bánh để chia năm xẻ bảy. Tình yêu thương luôn trải dài và đồng đều. Và với con, với em hay bao nhiêu em nữa, ba mẹ vẫn luôn thương các con như nhau.

Mẹ tin rằng những lời mẹ thủ thỉ sẽ giúp con hiểu ba mẹ luôn bên cạnh con và em, dành tình yêu thương vẹn tròn hơn nữa cho cả 2 con để gia đình mình luôn hạnh phúc. Mẹ cũng tin con trai của mẹ sẽ là một người anh tình cảm và hết mực yêu thương em mình.

Mẹ muốn nói với con điều mẹ vẫn luôn nói, rằng “Mẹ yêu con! Và con trai của mẹ hãy nhớ, con không chỉ là cục vàng trong mắt ba mẹ mà còn là người anh tuyệt vời nhất của em bé”.

Ngọc Nữ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI