Bạn gái cũ làm mẹ đơn thân, liệu đó có phải là con tôi?

16/06/2026 - 07:00

PNO - Nếu đó là con em, hãy chân thành để bù đắp, chăm sóc cô ấy. Nhưng nếu đó là IVF và cô ấy chọn bước đi một mình, hãy tôn trọng

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Tôi và bạn gái cũ vừa chia tay được 4 tháng. Dù đường ai nấy đi nhưng thú thật trong lòng tôi vẫn còn thương yêu và vương vấn cô ấy. Vì không thể buông bỏ, tôi vẫn âm thầm theo dõi trang cá nhân của cô ấy mỗi ngày để biết tình hình cuộc sống của người cũ ra sao.

Gần đây, tôi suy nghĩ rất nhiều khi đọc những bài đăng của cô ấy trên Facebook. Cô ấy chia sẻ rằng mình đã quyết định làm thụ tinh trong ống nghiệm và thành công. Cô ấy rất vui mừng đón con của riêng mình, sẵn sàng cho hành trình làm mẹ đơn thân. Mốc thời gian 4 tháng chia tay khiến tôi không khỏi nảy sinh nghi ngờ. Liệu có thật cô ấy làm IVF hay cô ấy đã mang thai đứa con của tôi trước khi chia tay nhưng vì giận hờn, vì cái tôi quá lớn nên mượn cớ thụ tinh nhân tạo để hợp thức hóa việc sinh con một mình? Nếu không muốn cho tôi biết, cô ấy đâu cần phải đăng bài trên trang mạng xã hội. Có phải cô ấy cũng còn vương vấn và muốn nhắn gửi tới tôi?

Nỗi hoài nghi cứ lớn dần trong tôi mỗi đêm, khiến tôi không thể yên ổn. Tôi vừa muốn biết sự thật để chịu trách nhiệm trong trường hợp đó là giọt máu của mình, vừa sợ nếu mình đường đột xuất hiện chất vấn sẽ làm tổn thương cô ấy lỡ như câu chuyện IVF là thật. Tôi phải làm sao để tìm ra sự thật lúc này? Xin chị cho tôi lời khuyên.

Minh Huy

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo

Minh Huy thân mến,

Khi một mối quan hệ khép lại nhưng tình cảm vẫn còn, bất kỳ biến động nào từ phía người cũ cũng dễ khiến ta dao động, huống chi đây lại là câu chuyện về một đứa trẻ. Sự nghi ngờ của em về mặt thời gian là có cơ sở nhưng cách em tiếp cận sự thật mới là điều quyết định xem em có thể bảo vệ được tình yêu và máu thịt của mình hay không.

Cả hai khả năng em nghĩ đều có thể. Câu trả lời chưa thể có được ngay. Đôi khi phải chờ một thời gian nữa, khi đứa trẻ ra đời mới chắc chắn được. Nếu hai em chia tay được 4 tháng và cô ấy mang thai tự nhiên với em trước đó, hiện tại bụng đã bắt đầu thấy rõ. Việc cô ấy tuyên bố làm IVF có thể là một vỏ bọc vì lòng tự trọng, vì cô ấy muốn tự lập hoàn toàn và không muốn dùng đứa con để níu kéo một người đàn ông đã bước ra khỏi cuộc đời mình. Nhưng câu chuyện IVF cũng có thể là thật. Có thể tổn thương từ cuộc tình với em khiến cô ấy mất niềm tin vào hôn nhân, quyết định chọn con đường làm mẹ đơn thân để tìm kiếm chỗ dựa tinh thần mới.

Nếu muốn tìm sự thật, hành trang cho em là sự chân thành, tế nhị. Điều tệ nhất lúc này là đến gặp người yêu cũ để hạch hỏi hay bóc phốt. Hãy nhớ, em và cô ấy đã chia tay, em không có quyền kiểm soát cuộc sống của cô ấy. Muốn biết sự thật, em phải dùng tình thương và sự trân trọng. Đừng nhắn tin hỏi kiểu “Có phải em có bầu với anh không?”. Hãy chủ động hẹn gặp hoặc nhắn tin với tư cách một người bạn cũ vẫn luôn trân trọng kỷ niệm, luôn quan tâm cuộc sống của cô ấy. Em cũng cần chuẩn bị tâm lý cho mọi kết quả. Nếu đó là con em, hãy dùng tất cả sự chân thành để bù đắp, chăm sóc cô ấy và đón nhận thiên chức làm cha. Nhưng nếu đó thực sự là kết quả thụ tinh nhân tạo và cô ấy chọn cách bước đi một mình, em hãy tôn trọng quyết định đó.

Nếu cô ấy đồng ý gặp, hãy cảm nhận cách cô ấy đối diện với em. Sự né tránh hay ngập ngừng sẽ cho em câu trả lời. Nếu cô ấy từ chối quyết liệt, chứng tỏ tổn thương trong cô ấy còn quá lớn hoặc đứa trẻ thực sự không phải con em. Lúc này, mọi sự ép buộc chỉ đẩy cô ấy vào căng thẳng, nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con.

Sự thật không bao giờ giấu được mãi, nhất là khi đứa trẻ chào đời. Điều quan trọng nhất lúc này là em có đủ bao dung và tử tế để tiếp cận cô ấy một cách nhẹ nhàng nhất hay không. Đừng để sự nóng vội làm hỏng đi cơ hội sửa sai (nếu có). Chúc em sớm có được câu trả lời và hành xử thấu tình đạt lý!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI