Tạm biệt một mùa hè ý nghĩa

07/09/2025 - 06:00

PNO - Tình cờ đọc lời kêu gọi đóng góp mua đồ dùng học tập cho các bé ở một điểm trường xa, tôi mang chuyện này bàn với các con. Bé lớn nói ngay: “Ba ơi, mình làm kem đi, rồi chúng con đi bán, góp tiền cho các bạn”.

 2 con tôi làm kem để có tiền ủng hộ các bạn học sinh nghèo (ảnh do tác giả cung cấp)
2 con tôi làm kem để có tiền ủng hộ các bạn học sinh nghèo (ảnh do tác giả cung cấp)

Không giống mọi năm, năm nay không dễ tìm lớp học hè cho các con vì thầy cô không còn mở lớp. Sau vài ngày tìm kiếm, vợ chồng tôi quyết định không cho con học hè nữa.

2 đứa trẻ háo hức lên kế hoạch về quê với ông bà nội suốt 3 tháng hè. Theo nguyện vọng của các con, chúng tôi cũng chuyển về quê ở cùng ông bà, dù mỗi ngày phải đi làm xa thêm vài chục cây số.

Cả gia đình quyết định cho bọn trẻ trải nghiệm việc đồng áng. Ông bà nội - những nông dân chính hiệu - dẫn hai đứa cháu ra đồng. Nhìn chúng lấm lem bùn đất, tôi bồi hồi nhớ lại tuổi thơ với những buổi chiều thả diều trên con đê, những trò nghịch ngợm bên đống rơm thơm mùi nắng.

2 đứa còn được bà giao một mảnh vườn nhỏ để tự trồng rau. Hằng ngày, chúng chăm chỉ tưới nước và reo lên thích thú khi thấy những mầm xanh đầu tiên nhú lên. Niềm vui ánh lên trong đôi mắt khi chúng mang vào nhà khoe thành quả: “Con và chị tự trồng đấy ba ơi!”.

Nhờ thế, 2 đứa chẳng còn mê tivi hay điện thoại như trước. Chúng kết bạn với lũ trẻ hàng xóm cùng tuổi, sáng đạp xe rong chơi, chiều câu cá, thả diều. Tối đến, lũ trẻ tụ tập chơi đùa khắp các sân nhà, tiếng cười giòn tan vang mãi không dứt.

Vợ tôi dạy chúng những trò chơi dân gian ngày bé, khiến cả bọn mê tít. Đến tối muộn, phải giục mãi chúng mới chịu về, miệng còn líu lo hẹn nhau: "Mai lại chơi tiếp nhé!". Nhìn cảnh ấy, tuổi thơ tôi như ùa về trong từng khoảnh khắc.

Rồi tôi tình cờ đọc được trên Facebook của đồng nghiệp lời kêu gọi đóng góp mua đồ dùng học tập cho các bé ở một điểm trường xa. Tối hôm đó, tôi mang chuyện này nói với các con. Bé lớn bảo “Ba ơi, mình làm kem đi, rồi chúng con đi bán góp tiền cho các bạn”. Cả nhà hưởng ứng ý tưởng.

Thế là cứ đến tối, vợ tôi sẽ mua nào là sữa tươi, sữa đặc, trái cây lỉnh kỉnh về để mẹ con cùng nhau làm kem. Những túi kem nhỏ xíu đủ màu sắc, đủ hương vị. Có loại trái thì lấy ngay trong vườn nhà, có loại trái thì mua ngoài chợ. Vợ tôi sẽ ủ kem, bé lớn sẽ giúp mẹ nấu trái cây thành siro rồi mấy mẹ con say sưa dồn kem vào các túi nhỏ.

Đây cũng là lần đầu tiên 2 con tôi tự tay làm ra những túi kem. Lúng túng, bỡ ngỡ, có lúc em gái lỡ tay làm đổ tung tóe kem ra sàn, có lúc cậu anh bị tê chân vì ngồi quá lâu. Ấy thế mà không em nào bỏ cuộc, mệt thì nghỉ một lát rồi lại ra cùng mẹ làm tiếp.

Cuối mỗi buổi tối, ngăn tủ lạnh nhà ông bà lại đầy ắp kem. Rồi sáng hôm sau, 2 con cùng mấy đứa hàng xóm túm tụm nhau mang kem đi bán. Chúng bỏ những túi kem trong 1 chiếc hộp đá màu đỏ, rồi đặt tất cả lên một chiếc xe đạp. Một đứa dắt xe phía trước, 2 đứa đi theo 2 bên.

Đến chỗ nào có đông người là chúng đon đả mời mua. Thi thoảng, chúng tự thưởng cho mình một que kem, nhưng cũng không quên dặn nhau: “Chỉ một thôi đấy nhá!”.

Những que kem đầy ắp tủ lạnh mỗi tối
Những túi kem đầy ắp tủ lạnh mỗi tối ở nhà cha mẹ tôi ( ảnh do tác giả cung cấp)

Có hôm lũ trẻ đắt hàng, mà có hôm không bán hết, lúc trở về chúng lại được các ông bà hàng xóm mua ủng hộ. Những đồng tiền lẻ được mang ra đếm không biết bao nhiêu lần trong ngày, rồi gom lại thành một tệp gửi cho ba mẹ để quyên góp cho các bạn học sinh nghèo.

Số tiền kiếm được chẳng nhiều, nhưng bọn trẻ thấu hiểu về công sức bỏ ra để kiếm được và biết dùng đồng tiền một cách có ý nghĩa.

3 tháng hè trôi qua thật nhanh, giờ đã đến lúc các con lưu luyến chia tay ông bà và những người bạn mới. Tôi tin rằng dù ngắn ngủi, đây chính là mùa hè ý nghĩa và tràn đầy yêu thương nhất mà các con từng có.

Vợ chồng tôi hạnh phúc nhìn nụ cười rạng rỡ của các con. Mấy tháng hè đã kịp gieo vào lòng đám trẻ những kỷ niệm ý nghĩa.

Duy Cảnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI