Mùa hè tiết kiệm vẫn vui

08/07/2025 - 06:00

PNO - Nỗi lo lắng về tài chính của phụ huynh không thể dập tắt mong muốn mang đến cho các con một mùa hè ý nghĩa...

Mùa hè là thời điểm các gia đình lên kế hoạch cho những chuyến đi xa, những kỳ nghỉ dưỡng. Thế nhưng, biến động việc làm khiến không ít gia đình phải cắt giảm chi tiêu, lịch trình du lịch xa xỉ đành nhường chỗ cho những trải nghiệm gần gũi, tiết kiệm hơn. Dù vậy, nỗi lo lắng về tài chính không thể dập tắt mong muốn mang đến cho các con một mùa hè ý nghĩa.

"Ba tại chỗ"

Áp lực kinh tế đang vẽ lại “bản đồ nghỉ hè” của không ít gia đình. Chị Nguyễn Thanh Hoa - nhân viên một công ty truyền thông tại phường Bàn Cờ, TPHCM - vừa đón 4 đứa cháu từ lớp Hai đến lớp Mười ở quê lên nhà chị chơi.

Chị Hoa kể: “Mọi năm, 2 cháu của tôi là Nguyễn Thanh Bình (lớp Chín) và Nguyễn Ngọc Tường Vy (lớp Bảy) đều được chị dâu tôi đưa về Thanh Hóa thăm ngoại, sẵn đi du lịch hè 1 tháng. Tuy nhiên, năm nay khó khăn, chị tôi hủy lịch trình về quê, cũng không cho con đi du lịch. Vậy nên tôi đưa các cháu lên đây chơi hè”.

Chuyến du lịch xa của các cháu chị Thanh Hoa được thay bằng những buổi tham quan TPHCM - ẢNH: THANH HOA
Chuyến du lịch xa của các cháu chị Thanh Hoa được thay bằng những buổi tham quan TPHCM - Ảnh: Thanh Hoa

Cũng chung tâm trạng trăn trở, chị Phan Minh Thùy - nhân viên sale một công ty tin học ở phường Tân Định, TPHCM - chia sẻ về kế hoạch hè của gia đình: “Mấy năm qua, vào mùa hè, tôi luôn thưởng cho các con một chuyến du lịch nước ngoài và một chuyến trong nước. Năm nay kinh tế khó khăn, tôi phải cắt chuyến đi nước ngoài, chỉ còn chuyến trong nước là về quê thăm nội ở Đà Nẵng, kết hợp đi chơi. Tính vậy nhưng đến giờ này, các con tôi cũng chỉ mới quanh quẩn ở thành phố”. Đây là thực tế chung của nhiều gia đình, khi tài chính trở nên eo hẹp, buộc họ phải hy sinh những kế hoạch vui hè cho con.

Không nằm ngoài xu hướng đó, chị Lê Hiền - ở phường An Khánh, TPHCM - cũng có những điều chỉnh đáng kể. Mọi năm, chị thường cùng gia đình một người bạn thân cho các con du lịch 2 nơi: về quê ngoại, chơi ở Vinpearl Nha Trang và đi Đà Lạt trước khi vào năm học mới. Năm nay, tình hình đã thay đổi.

Chị nói: “Bây giờ khó khăn, chúng tôi chuyển từ nhà riêng về sống chung với gia đình chồng cho đỡ chi phí, vì vậy chơi hè cũng phải tiết kiệm trên tinh thần 3 tại chỗ: chơi tại chỗ, ăn tại chỗ, du lịch tại chỗ và nơi nào ít chi phí thì ưu tiên, chẳng hạn bảo tàng, phòng triển lãm, thư viện…”. Câu chuyện của chị Lê Hiền phản ánh sự thay đổi lớn trong quan niệm về du lịch hè, khi yếu tố tiết kiệm được đặt lên hàng đầu.

City tour và sức sáng tạo của cha mẹ

Quyết định vui hè tại chỗ, nhiều cha mẹ có cách ứng biến linh hoạt và sáng tạo nhằm mang đến cho con một mùa hè không kém phần thú vị, ý nghĩa. Thay vì những chuyến đi xa tốn kém, nhiều gia đình chọn cách khám phá ngay tại thành phố mình đang sống, tận dụng các hoạt động miễn phí hoặc chi phí thấp.

Chị Nguyễn Thanh Trang - chung cư City Gate, TPHCM - đã lên lịch hè cho 2 con (lớp Bốn và lớp Sáu) là khám phá TPHCM.

Chị Trang hào hứng: “Nhiều người ở xa đến thành phố mình du lịch, vậy sao mình không tận dụng du lịch tại chỗ? Thành phố này còn rất nhiều điểm và phương tiện giao thông mà gia đình tôi chưa khám phá như tàu điện ngầm, xe buýt sông, xe buýt 2 tầng, các di tích lịch sử, đường sách, địa đạo Củ Chi... Vậy nên hè này cả nhà tôi làm city tour. Sau đó, tôi cho các con về ngoại ở Đồng Tháp chơi 1 tháng, coi như đi nghỉ mát. Đây là cách ứng biến linh hoạt, vừa giúp con có thêm trải nghiệm về văn hóa, lịch sử địa phương, vừa tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo niềm vui và sự gắn kết gia đình”.

Năm nay, các con anh Phan Quốc Thái có “Mùa hè 0 đồng” khi tham gia sinh hoạt hè tại phường - Ảnh do nhân vật cung cấp
Năm nay, các con anh Phan Quốc Thái có “Mùa hè 0 đồng” khi tham gia sinh hoạt hè tại phường - Ảnh do nhân vật cung cấp

Trong khi đó, dù bận rộn và không quá dư dả, chị Thanh Hoa vẫn cố gắng tạo niềm vui cho các cháu. Cuối tuần, chị đưa cháu đi trung tâm thương mại Aeon và đi ăn. Có hôm, chị đưa cháu tham gia workshop làm xà phòng, nước hoa. Những ngày khác, chị tranh thủ chở 2 cháu đi vòng quanh TPHCM chơi, biến những chuyến đi thành những cuộc phiêu lưu nhỏ.

Những hoạt động như tham quan bảo tàng miễn phí, thưởng lãm tại các buổi triển lãm nghệ thuật cộng đồng, tham dự các workshop sáng tạo giá rẻ hay đơn giản là cùng nhau đạp xe, dã ngoại ở công viên gần nhà đang dần trở thành xu hướng giải trí hè của nhiều gia đình tại các đô thị lớn. Những trải nghiệm trên không chỉ giúp trẻ khám phá thế giới xung quanh một cách thiết thực, mà còn rèn luyện sự độc lập, khả năng quan sát và khơi gợi trí tò mò, mở rộng kiến thức tự nhiên.

Chung xu thế, các con anh Phan Quốc Thái và nhiều gia đình ở phường An Lạc, TPHCM chọn “Mùa hè 0 đồng” mà vẫn đảm bảo vui vẻ. Anh Thái kể: “Mỗi dịp hè, con tôi thường được thưởng chuyến du lịch trong nước theo ý muốn. Mấy năm trước, con đi Đà Nẵng, Hà Nội… Vậy nhưng năm rồi, cả mùa hè, con tôi đi sinh hoạt hè ở phường. Lúc đầu, tôi cũng không mặn mòi với việc này nhưng thấy con ở nhà ôm điện thoại suốt nên tôi đưa con đi thử. Nào ngờ con được học nhảy, học võ, học bơi. Các thầy cô và anh chị đoàn viên của phường rất gần gũi, vui nhộn nên con thích lắm. Năm nay, con háo hức chờ “Mùa hè 0 đồng” làm vợ chồng tôi đỡ đau đầu chuyện vui chơi hè của con”.

Quan trọng hơn cả, những mùa hè “thắt lưng buộc bụng” này lại tình cờ trở thành cơ hội tuyệt vời để gia đình gắn kết hơn. Khi không còn phụ thuộc vào thiết bị số, những tiện nghi hay dịch vụ du lịch đắt tiền, cha mẹ và con cái có thể dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện, cùng nhau lên kế hoạch và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ý nghĩa. Cả nhà có dịp cùng nhau chuẩn bị bữa ăn ấm cúng, đọc sách, chơi cờ… hay đơn giản là nghe kể chuyện về ngày xưa của ông bà. Chính những trải nghiệm tưởng chừng giản dị ấy lại là những ký ức quý giá, khắc sâu vào tâm trí trẻ thơ, giúp các con nhận ra giá trị đích thực của gia đình và biết trân trọng những điều đang có.

“Tôi từng nghĩ hè nào cũng phải đi đâu đó thật xa thì con mới vui. Song, nhìn các con hào hứng khi được đi xe buýt 2 tầng hay say sưa vẽ vời ở buổi vẽ tranh miễn phí, tôi chợt nhận ra hạnh phúc đôi khi lại nằm ngay trong những điều nhỏ bé, giản dị quanh mình. Sự khó khăn về kinh tế lại đẩy chúng tôi gần nhau hơn, dạy cả tôi và các con biết cách tận hưởng, sáng tạo từ những gì mình có. Dẫu không còn những chuyến đi đắt tiền nhưng những khoảnh khắc gắn kết giản dị, ấm áp của gia đình cũng làm nên một mùa hè đầy ý nghĩa” - chị Lê Thảo - làm việc trong lĩnh vực nhân sự ở phường Linh Xuân, TPHCM - đúc kết.

Thùy Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI