Diễn viên trẻ Phát Đạt: “Có những lúc nước mắt rơi không theo kịch bản…”

22/05/2026 - 07:44

PNO - Bảo - cậu học trò 18 tuổi trong phim Một thời ta đã yêu - là vai lớn đầu đời của diễn viên trẻ Phát Đạt. Quá trình đóng phim, đặc biệt là những phân đoạn giữa Bảo với cha mẹ, gợi nhớ những kỷ niệm với cha mẹ ngoài đời làm anh rơi nước mắt dù kịch bản không yêu cầu.

Vai diễn đầu đời chạm ký ức gia đình

Một thời ta đã yêu kể câu chuyện tình đơn phương của Bảo - một thanh niên mới lớn ở một thị trấn nhỏ ven biển - dành cho cô người mẫu tên Quỳnh (Quỳnh Thy đóng) mới chuyển đến sống gần nhà. Nhân vật Bảo được xây dựng khá phức tạp. Đó là một chàng trai trầm tính, ít nói, nổi loạn. Tình yêu của Bảo mang nhiều khao khát bản năng về mặt thể xác - một khắc họa khá mới ở những nhân vật tuổi mới lớn trên màn ảnh rộng. Vai Bảo thời trẻ do Phát Đạt thể hiện tương đối tròn trịa. Ban đầu, Phát Đạt ứng tuyển vai Phong - bạn Bảo - vì nhận thấy tính cách mình hợp dạng vai vui nhộn, dễ thương giống Phong. Thế nhưng, đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa nhìn ra Phát Đạt hợp vai Bảo hơn nên đề nghị anh thử vai Bảo.

Bảo trong Một thời ta đã yêu là vai lớn đầu tiên trên màn ảnh rộng  của Phát Đạt - Ảnh do nhân vật cung cấp
Bảo trong Một thời ta đã yêu là vai lớn đầu tiên trên màn ảnh rộng của Phát Đạt - Ảnh do nhân vật cung cấp

Ban đầu đọc kịch bản, Phát Đạt mông lung trước tâm lý của Bảo vì chàng trai 18 tuổi này bốc đồng, nổi loạn, thậm chí liều lĩnh, khác xa với trải nghiệm cá nhân anh ở cùng độ tuổi. Khoảng cách đó chỉ được lấp đầy sau những buổi trò chuyện với đạo diễn cũng là biên kịch phim để diễn viên hiểu hơn về nhân vật.

Phát Đạt chuẩn bị nhập vai bằng việc xây dựng tình bạn thật với bạn diễn Thành An (vai Phong) và Quốc Anh (vai Đại) để khi vào phim, sự thân thiết của cả ba bộc lộ một cách tự nhiên. Phát Đạt phải giảm cân, ngưng tập gym để thể hình bớt vạm vỡ so với một thanh niên 18 tuổi. Theo yêu cầu của đạo diễn, anh tắm nắng để có làn da đúng “chất” trai miền biển và viết nhật ký về hành trình của Bảo để có chất liệu cảm xúc bên trong khi diễn.

Về cảnh quay hái hoa đang lan tỏa trên mạng, Phát Đạt vui vẻ kể chuyện hậu trường: “Tôi và anh Quốc Trường phơi nắng hơn 10 tiếng ở Phú Yên. Tôi chỉ mặc áo sơ mi mỏng và quần đùi. Cảnh quay cheo leo trên vách đá khá nguy hiểm, cả hai chỉ được giữ bằng một sợi cáp mỏng, bên dưới là vực sâu. Xong cảnh đó, mặt tôi và anh Trường đen và đỏ hết, tay chân chảy máu, trầy trụa”.

Ngoài ra, đóng cảnh nóng với “đàn chị” Quỳnh Thy cũng là kỷ niệm đáng nhớ. Dù đã đọc kịch bản nhưng khi quay, Phát Đạt vẫn khá sốc, phải xin đạo diễn 10 phút “định tâm” nhằm vượt qua sự ngượng ngùng.

Diễn bằng cảm xúc thật

Một thời ta đã yêu còn đề cập chuyện tình cảm gia đình, giữa cha mẹ và con cái. Những cảnh diễn chung với “ba” Thành Lộc, “mẹ” Lê Khanh đã khơi trúng nỗi niềm ngoài đời của chàng diễn viên thiếu vắng tình cảm gia đình đã lâu. Phát Đạt thừa nhận những cảnh gia đình giữa Bảo với cha mẹ luôn khiến anh tâm đắc, đặc biệt là những cảnh bên mâm cơm.

“Cha mẹ ly hôn từ khi tôi còn nhỏ, cả chục năm qua tôi không có những bữa cơm gia đình đông đủ nên mỗi khi có cảnh quay cùng “ba mẹ” trên phim, tôi vừa háo hức vừa phải kìm nén cảm xúc cá nhân để không lấn át nhân vật”. Có lẽ nhờ sự kiềm chế đúng mức, những lớp diễn gia đình của Phát Đạt có độ “chín” tình cảm hiếm thấy ở một gương mặt trẻ.

Diễn viên Phát Đạt
Diễn viên Phát Đạt

Phát Đạt bộc bạch: “Phân đoạn xúc động nhất là lúc Bảo mặc vest chuẩn bị đi cùng Quỳnh lên Sài Gòn và chạm mặt cha mẹ mình. Tôi nhìn thẳng vào mắt Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc và rưng rưng vì bất giác nghe lời cha mẹ Bảo căn dặn, tôi lại nhớ cha mẹ mình. Tôi khóc thật ở cảnh đó dù trong kịch bản Bảo không khóc”. Đạo diễn đã giữ lại đưa lên phim. Với Phát Đạt, đây là khoảnh khắc đáng nhớ bởi thời điểm ấy, diễn xuất của anh không còn là kỹ thuật mà trở thành sự đồng cảm thuần khiết với nhân vật.

Phát Đạt tên thật là Phạm Văn Hiếu, đến từ An Giang. Ban đầu, cha mẹ anh chỉ muốn con đi theo nghiệp kinh doanh của gia đình. Phát Đạt không thích ngồi yên một chỗ, không thích coi sổ sách mà chỉ muốn được tự do làm những điều mình thích. Anh xin theo nghệ thuật, học diễn xuất ở sân khấu kịch của nghệ sĩ Minh Nhí dù đối mặt sự phản đối của gia đình. Dần dần, thấy anh kiên trì và có tiến bộ, gia đình bắt đầu ủng hộ, vui mừng mỗi khi thấy con mình xuất hiện trên màn ảnh.

Trước khi nhận vai Bảo, Phát Đạt đã tham gia vài phim ngắn, phim truyền hình của đạo diễn Phương Điền, Xuân Phước, Hoàng Mập; gần nhất là phim truyền hình Trà ma nữ.

Hương Nhu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI