Nghỉ hè + COVID-19: Cha mẹ rối

25/05/2021 - 09:47

PNO - Nghỉ hè cộng với nghỉ dịch khiến nhiều bà mẹ rối trong sắp xếp công việc và trông con.

Chị Phương Hoà (Q.8, TP.HCM): Con gái bày đồ hàng ở công sở

Con đang học lớp Một, chuẩn bị nghỉ hè, tôi bèn “lọ mọ” lên mạng, rồi hỏi thăm hội bạn bè để tìm nơi gửi gắm bé.

Cuối cùng, tôi cũng chọn được khóa học Anh văn hè bán trú cho con. Ở đây con sẽ được học ngoại ngữ, được vui chơi cùng bạn bè, được hướng dẫn về kỹ năng sống… nói chung là tạm ổn để tôi đi làm.

Thế rồi tôi đăng ký và đóng tiền tạm ứng trước để được giảm 10% học phí. Tưởng tính vậy là êm rồi, ai dè dịch tới. Trường thông báo tạm ngưng và chờ thông báo. 

Mỗi ngày theo mẹ vào công sở, con đều trải qua các môn: tập viết, vẽ, thủ công, tin học (bấm điện thoại)…
Mỗi ngày theo mẹ vào công sở, con đều trải qua các môn: tập viết, vẽ, thủ công, tin học (bấm điện thoại)…

Rồi con bé được nghỉ hè sớm, tôi chỉ còn cách duy nhất là đèo bé theo tới cơ quan.

Gom mấy món đồ yêu thích của bé: bút chì, bút màu, ba-bi, truyện tranh, gối ôm, gấu bông… hai mẹ con lỉnh kỉnh đi làm.

Ở nơi làm, mẹ con tôi được mọi người thông cảm, dành cho bé một góc trống trải để bé bày đồ chơi, đồ hàng rồi tự buôn bán, chơi trò.

Nếu chỉ vậy thôi thì không nói làm gì, đằng này chốc lát, bé quay qua: “Mẹ ơi chơi với con”, “Mẹ ơi thi vẽ với con”, “Mẹ ơi con chán rồi, cho con mượn máy”.

Chán chê, bé lại chạy qua đồng nghiệp của mẹ, táy máy tay chân “dì ơi, dì hỡi” suốt, rất là phiền phức. Nếu không đáp ứng đòi hỏi thì bé lại nhõng nhẽo, mè nheo, mình càng mệt hơn.

Cho con theo đến nơi đã ngại, giờ cứ ầu ơ với con mãi tôi lại ngại hơn. Cũng may, cơ quan và đồng nghiệp cảm thông nên dù mệt nhưng việc cho bé theo mẹ đi làm đến giờ vẫn ổn. 

Chị Thuỳ Trang (Q.Bình Tân, TP.HCM): Làm việc tại nhà cũng "rối" như ai

Gia đình tôi gọi là tạm ổn đôi chút, vì tôi làm việc tại nhà, có thể quản lý được tụi nhỏ (tôi bán quán cà phê, chồng là tài xế).

Vợ chồng tôi nói với nhau, may mà tôi không còn làm việc ở trung tâm thương mại như lúc trước. Nếu làm từ sáng đến tối, bó tay trong việc giữ con, tôi đã phải cho con nghỉ học mầm non, gửi về quê nhờ ông bà trông coi. 

Chị Thùy Trang cùng con gái đầu lòng đảm đang
Chị Thùy Trang cùng con gái đầu lòng đảm đang

Nhưng tôi trông một tuần thì thòi ra vô số bất ổn. Các con mỗi đứa một kiểu, cái gì cũng réo: “Mẹ ơi”.

Đứa nhỏ khóc méc là bị chị Hai la nên tôi vừa bán cà phê vừa phải bỏ khách chạy vào nhà coi có chuyện gì không. Thì ra chị Hai đang rửa ly, thằng em xấn tới đòi… phụ. 

Hai chị em đèo nhau bằng xe đạp, chạy lòng vòng trong bãi đậu xe tải, tôi cũng phải ngó theo. Đã vậy chị Hai ở nhà cũng không học online được vì em quậy, muốn học phải đợi em ngủ trưa. Đủ thứ chuyện không ngờ tới được, nhức cả đầu.

Cũng giống như các gia đình khác, vợ chồng tôi và cả mấy đứa nhỏ đều phải cố gắng. Mong tình hình mau ổn!

D.H (ghi)

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI