Những ngày hè quý giá

04/07/2025 - 12:03

PNO - Những ngày hè luôn là quãng thời gian quý báu của cả gia đình, bởi con trẻ sẽ lớn rất nhanh.

Ở Mỹ, ngày mùa hè dường như dài hơn và nhiều ánh sáng hơn. Tôi muốn tận dụng tối đa để không phí phạm phút giây nào. Ngày dài hơn, cha mẹ có thể dành nhiều thời gian hơn cho con. Ngày nhiều ánh sáng hơn tạo cơ hội cho cả nhà cùng nhau đọc sách, vẽ vời, lắng nghe những bản nhạc của cỏ cây mây trời mẹ thiên nhiên ban tặng.

Để tránh những gấp gáp không đáng có, chúng tôi thường lên kế hoạch mùa hè từ đầu năm mới. Hằng năm, gia đình lớn của chúng tôi đều có một chuyến đi chơi cùng nhau vào cuối tháng Sáu - là lúc các bạn nhỏ đều đã được nghỉ học. Chương trình thường được thiết kế rõ ràng để mọi người đều biết, trong đó bao gồm việc phân chia nhiệm vụ lo đồ ăn, đồ uống và phần vui chơi giải trí. Mỗi gia đình đều phải phụ trách một bữa ăn chính, qua đó nhìn thấy được sự tương trợ lẫn nhau của các thành viên trong gia đình nhỏ.

Những bạn nhỏ trong các gia đình cùng nhau vẽ tranh và trưng bày sản phẩm để người lớn mua ủng hộ
Những bạn nhỏ trong các gia đình cùng nhau vẽ tranh và trưng bày sản phẩm để người lớn mua ủng hộ (ảnh do tác giả cung cấp)

Phần vui chơi giải trí, chúng tôi thường có 2 loại hoạt động chính: nhanh trí và vận động. Nhanh trí là những trò chơi hỏi đáp/đố nhanh về gia đình. Có những điều tưởng như ai cũng biết về nhau rất rõ, nhưng khi được hỏi ra mới ố à. Cũng nhờ vậy, người trẻ biết thêm về người lớn, cha mẹ hiểu thêm về con mình, con cái thêm yêu cha mẹ.

Phần vận động là những trò chơi không phân biệt tuổi tác, ông bà, cha mẹ, con cháu đều có thể tham gia. Có những trò chơi con cháu nghĩ rằng ông bà chắc sẽ thua khi chơi nhưng tình thế lại đảo ngược. Lúc ấy, người lớn người nhỏ, người già người trẻ đều vui vẻ.

Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức những hoạt động nghệ thuật riêng cho các bạn nhỏ. Các bạn được tự tay làm ra các sản phẩm, mang theo trong chuyến đi, trưng bày và bán. Bé thì vẽ tranh, bé thì làm thủ công, bé thì làm nước trái cây hay bánh ngọt. Người lớn trong gia đình sẽ đi tham quan rồi mua ủng hộ theo giá niêm yết. Số tiền thu được trích một phần làm từ thiện, phần còn lại dùng để đi ăn cùng nhau. Để bán được nhiều tác phẩm, các bạn nhỏ phải chuẩn bị chu đáo. Vì thế, hằng năm, cứ vừa nghỉ hè là các con bắt đầu khoe với nhau những ý tưởng hay ho rồi rủ nhau làm chung.

Song song với chuyến đi lớn, chúng tôi cũng tổ chức thêm nhiều chuyến đi ngắn hoặc cắm trại cùng nhau. Vào đầu tháng Bảy, chúng tôi rủ nhau cắm trại ngay tại sân vườn nhà mình, chỉ đơn giản để các bạn nhỏ có dịp chơi cùng nhau, ăn cùng nhau và ngủ cùng nhau khi đêm xuống.

Phần thời gian còn lại của mùa hè, chúng tôi thường đưa con tham gia một số lớp ngoại khóa như đàn, bơi… Tôi cùng con thử làm những món ăn mới, đi thư viện mượn những cuốn sách hay, vẽ một bức tranh đẹp. Chiều chiều, mẹ con tôi cùng đạp xe đạp ra công viên hoặc mang vợt ra vườn đánh cầu lông. Buổi tối, tôi nói chuyện với con lâu hơn, ngủ muộn hơn một chút.

Những ngày hè luôn là quãng thời gian quý báu của cả gia đình, bởi con trẻ sẽ lớn rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ rời vòng tay cha mẹ để bay vào bầu trời cao rộng.

Quỳnh Dao (Từ Mỹ)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI