Mùa Giáng sinh hy vọng

19/12/2021 - 05:42

PNO - Những món quà nho nhỏ, cái ôm ấm áp, lời chúc tốt lành... sẽ vực bọn nhỏ tươi lên. Bởi còn cười là còn hy vọng.

Mấy hôm nay không khí lành lạnh, trời trong veo không nắng. Tôi khoác chiếc áo len mỏng, rón rén ra đường. Gọi là rón rén bởi thành phố bình thường mới lâu rồi nhưng số ca nhiễm vẫn chưa khả quan, nên vẫn phải thực hiện 5K chặt chẽ.

Dừng xe chờ đèn đỏ, trong nhà thờ bên đường mọi người đang tất bật dọn dẹp để trang trí cho mùa Noel. Nhìn người ta chộn rộn, tôi nghe len lén niềm vui. Ồ ! Noel đã gần kề.

Nhiều xóm đạo cứ tới cuối năm là lung linh ánh đèn (Ảnh minh họa)
Các xóm đạo cứ tới cuối năm là lung linh ánh đèn (Ảnh minh họa)

Trong vài cửa hàng thời trang, các cô ma-nơ-canh đã được khoác áo len, đội nón đỏ, trang trí bông tuyết, dây kim tuyến. Cửa hàng bán đồ trang trí thì ngập trong sắc đỏ - trắng, màu của mùa Noel. Dây kim tuyến, trái châu, tuyết giả và cả áo khoác Noel cho bé trai, đầm Noel xinh xinh cho bé gái…

Cây thông khá to trước thềm một ngôi nhà được trang trí bằng chuông gió, bông tuyết, gói quà sặc sỡ… Tiếng chuông leng keng theo gió đong đưa, xua tan không khí buồn tẻ bấy lâu. Tôi có cảm giác dường như bà tiên vừa ghé qua đây, gõ chiếc đũa thần kỳ để phố xá khoác lên màu tươi mới, rực rỡ. Bỗng nghe lòng dịu dàng bởi mùa vui đã về.

Noel người ta hay chúc nhau câu “an lành”. Giữa mùa dịch bệnh bủa vây, câu “an lành” lúc này là điều mong mỏi của bao nhà.

Bạn tôi là nhân viên y tế, mấy tuần nay bạn lại xỏ găng tay, mặc đồ bảo hộ để đến gia đình F0 lấy mẫu. Bạn nói: “Có bệnh nhân là phải đi, bất kể giờ giấc. Thấy bóng dáng áo xanh là người nhà yên tâm, dù đôi lúc bọn mình bất lực”. Tiếng thở dài khe khẽ của bạn như một lời xin lỗi.

Bạn tôi và những nhân viên y tế khác đã chiến đấu với COVID-19 cật lực nhiều tháng qua. Họ vừa ngơi tay không bao lâu thì nay bận rộn trở lại. Mùa Giáng sinh cũng là mùa cúm, hy vọng bạn tôi và tất cả chúng ta sẽ đủ sức đi qua mùa Giáng sinh trong an lành.

Nhà chú tôi, sáu người đi cách ly, trở về chỉ bốn người cùng hai hũ tro. Nỗi đau hiện diện trong từng bữa cơm vắng người, trong ánh mắt thất thần, trong mỗi nén nhang chú thắp vẫn không tin đó là sự thật.

Đứa cháu nhỏ cứ thắc mắc: “Sao bà nội đi đâu lâu quá không về”. Câu hỏi đó bé không dám hỏi nữa bởi lần nào hỏi cũng có người khóc. Nhỏ em tôi nhắn hỏi dịch vụ giao quà Noel. Em nghẹn lời: “Người mất cũng đã mất rồi, người ở lại phải sống mạnh mẽ hơn chị à. Noel cũng phải có quà cho tụi nhỏ vui”.

Con gái tôi hớn hở với quà Noel
Con gái tôi hớn hở với quà Noel

Mấy hôm trước, tôi hỏi con gái sẽ viết thư cho ông già Noel xin quà gì. Con ngạc nhiên vì tưởng dịch này ông già Noel không phát quà. Con nói: “Nhà ai cũng đóng cửa, không đi làm, con nghĩ ông già Noel sẽ… không có tiền để phát quà cho bọn con”. Nghe thương quá!

Tôi nói mọi đứa trẻ ngoan, biết ở yên trong nhà, thực hiện 5K… thì ông già Noel vẫn phát quà. Con gái hớn hở viết thư, nói sẽ xin một hộp sôcôla be bé, vì … chắc ông Noel không có tiền nhiều.

Mong sao mọi em bé đều có một mùa Giáng sinh ấm áp
Mong sao mọi em bé đều có một mùa Giáng sinh ấm áp

Hy vọng mùa Noel này, sắc đỏ của những ông già Noel - sứ giả của niềm vui trẻ thơ, sẽ làm rộn ràng phố xá, cho từng mái nhà ấm lại.

Nhóm bạn tôi hôm qua rủ nhau làm cái gì đó cho các em nhỏ mồ côi, mất cha mẹ trong đại dịch. Mùa vui, dễ làm những trái tim bé nhỏ yếu mềm, tủi thân. Món quà nho nhỏ, buổi sinh hoạt rộn ràng cùng ông già, bà già Noel, những cái ôm ấm áp, lời chúc tốt lành… sẽ vực bọn nhỏ tươi lên. Bởi còn cười là còn hy vọng.

Mong một mùa Giáng sinh an lành đến với tất cả chúng ta.

                                                                                                                                                                                                                Đức Phương

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI