“Tôi lấy chồng được 4 năm, nhà có cây nhưng không bao giờ thấy chồng chịu tưới cây hay trồng cái gì hết. Một hôm đẹp trời, chồng bảo là “chỗ trước cửa phòng có cái giàn hay anh trồng một giàn hoa hồng”. Vâng, tôi đã tìm được thông tin người ấy của chồng tôi”, một phụ nữ mở đầu chủ đề “Kể lại một lần phát hiện chồng (hoặc người yêu) ngoại tình” trên mạng xã hội Threads bằng tình huống hài hước.
 |
| Phụ nữ thường phát hiện ra sự thật bị phản bội từ một ánh mắt nghi ngờ (Ảnh minh họa) |
Lý giải câu chuyện về “giàn hoa hồng”, người vợ kể tiếp: Thời điểm ấy, thấy chồng đặt mật khẩu cho phần mềm nhắn tin, chị đã sinh nghi. Rồi chị để ý các bài đăng của chồng về việc đi đánh pickleball hay một bài ôn nghèo kể khổ “đi phơi quần áo cho vợ con “nhót” hẳn được 1 ngàn đồng trong túi quần”… luôn có một tài khoản Facebook tương tác hình mặt cười.
Sau đó, một người bạn nhắn tin cho chị và gửi kèm ảnh chồng chị cùng cô gái có tài khoản Facebook kia chụp ảnh “thả tim” cạnh nhau. Chị về tra khảo, chồng chị một mực từ chối nói cô gái ấy là nhân viên quán hát karaoke. Nhưng cũng khi đó, cô gái ấy đã chặn tài khoản của chị. Chị vợ dùng một tài khoản ảo, vào trang cá nhân của cô gái và phát hiện ra ảnh bìa chính là cô gái bên một giàn hoa hồng.
Từ “giàn hoa hồng này”, chủ đề phát hiện ngoại tình nhanh chóng được bàn luận rôm rả. Hàng trăm người kể những tình huống lật tẩy chuyện phản bội của chồng, người yêu nhờ trực giác nhạy bén không thể coi thường được của phụ nữ.
Một trong số những dấu hiệu để phụ nữ phát hiện ra lại đến từ việc thay đổi thói quen trong sinh hoạt hay ngoại hình: “Lão ta mập lên trông thấy rõ trong khi đó mỗi lần đi ăn, tôi đều gọi đồ ăn rất ít và lão ấy cũng ăn theo tôi. Quen nhau đủ lâu nên tôi đã sinh nghi, không thể nào tự dưng mập lên 1 cách bất thường như vậy, chắc chắn có vấn đề. Tôi điều tra và phát hiện chồng bắt cá 2 tay sau lưng tôi, tăng cân lên là do đi ăn đêm với gái.
Thái độ của các anh đối với chuyện trong nhà bỗng dưng khác lạ cũng là dự báo "có điềm": “Chồng tôi dịu dàng với cả thế giới trừ tôi. Một ngày đẹp trời nọ lại nhắn dư cho tôi một chữ “ok em nhé” thành “ok em nhaa”, lòi ra đang cặp với con bé kém 10 tuổi. Bảo sao nũng nịu dữ”...
Tài khoản Threads có tên cindyy_0503 đưa ra lời khuyên là con gái hãy tin vào linh cảm của mình kèm tâm sự: “Mình không thích động vào điện thoại người yêu nhưng hôm đó không hiểu linh tính mách bảo sao mà lại cầm điện thoại người yêu lên. Vào tin nhắn, mình không phát hiện ra gì, định cất điện thoại về chỗ cũ nhưng rồi lại vào phần tin nhắn lữu trữ thì đọc được "anh yêu em "”.
 |
| Rất nhiều tài khoản chia sẻ về tình huống trớ trêu khi bỗng nhiên "mọc sừng" |
Chuyện ngoại tình thường diễn ra qua những cuộc gọi điện, nhắn tin nên phần lớn điện thoại là “manh mối” để phụ nữ đưa ra được kết luận nhanh chóng nhất.
Tài khoản người dùng taothaoduoitao kể: “Một ngày hắn ta say rượu, nằm nhắn tin với ai mà tôi nhìn lướt qua thấy chữ “Pham Nga” và vội thao tác xóa ngay. Tôi tra hỏi và yêu cầu đưa điện thoại tôi xem, hắn ta tự tin xoá rồi, tôi khôi phục tin nhắn và chụp lại toàn bộ. Sự thật là cặp với nhau 4 năm, “tiểu tam” là cựu sinh viên đi làm nhân viên xếp bi-a ở quán của hắn ta, tiểu tam hỏi “1 tháng qua anh đã ly hôn chưa?”. Tèn ten, tôi chụp lại và gửi cho em chồng”.
Tài khoản người dùng shizukonnnnn kể lại: “Đợt tui quen bồ tui, lần đó điện thoại tui bị hư, sáng sớm tui mượn điện thoại để gọi lên công ty xin nghỉ, hắn đưa điện thoại cho tui xong ngủ tiếp, tui gọi xong thì tự nhiên ai xui khiến tui bấm vô Zalo (bình thường tui không hay động vào đồ riêng tư của người yêu). Tui cũng lướt đọc đọc vài tin nhắn (đa số là tin nhắn của nhóm chỗ làm với tin nhắn đồng nghiệp, nam nữ đều có nên không khả nghi), xong tui kéo xuống dưới một hồi, cái tui bấm vào tin nhắn với nick Lan Anh…”
Một chiêu thức của các anh đàn ông ngoại tình bị nhiều chị em bóc mẽ là lưu tên nhân tình bằng những cái tên lạ: “Chồng cũ tôi lưu 1 người là “Gym”, 1 người là “E71”, 1 người là “Công đoàn”…”; “Tôi với chồng cưới 5 năm, không ai đụng vào điện thoại ai. 1 ngày vô tình tay quơ trúng màn hình điện thoại, có thông báo từ zalo “có tin nhắn mới từ hotline”. Hotline nào biết nhắn tin, thế là lòi ra”; “Tôi từng phát hiện người yêu cũ cắm sừng bằng một cuộc điện thoại. Số được lưu là “Anh Tuấn” gọi đến, nó ngang nhiên nghe máy trước mặt tôi và chỉ “ừ, ừ, biết rồi”. Tôi nghi ngay”…
Hay cũng có những tình huống trớ trêu đến mức bật cười, chỉ ở nhà ngồi không thôi mà cũng được dội xuống bi kịch: “Người yêu cũ đi xem fanmeeting với “gái”, tôi ở nhà xem livestream và thấy 2 đứa nó trên màn hình”. Tài khoản chanhdanhda689 viết: “Đọc bình luận mới thấy bồ cũ mình giỏi thiệt. Phản bội mà kín kẽ vô cùng, yêu xa nhưng ngày nào cũng gọi điện nói chuyện với mình 1 sáng 1 tối, ngày lễ cũng điểm danh, “đều như vắt tranh”. Đến khi đứa kia up story khiêu khích mình, mình mới biết”…
Linh tính mách bảo vốn là một điều gì đó rất khó diễn tả nhưng lại vẫn giúp cho những người phụ nữ phát hiện ra sự thật. Tuy nhiên, không ít người đã chọn tha thứ hết lần này đến lần khác, chỉ khi đối phương vẫn quen đường cũ, không biết điểm dừng hay hối lỗi thật tâm mới chấp nhận buông tay. Đó mới chính là nguyên nhân chính khiến các chị em buông tay, coi người đã từng yêu là “chồng cũ”, “bồ cũ” và đối diện với chuyện bị phản bội bằng một thái độ thản nhiên, có thể giễu nhại chính sự ngốc nghếch của mình.
Một tài khoản kể lại, chồng cũ chị ngoại tình vì công khai tán tỉnh cô gái khác ở chỗ làm, đồng nghiệp chồng ngứa mắt mới “phím” cho chị. Chị đang bầu, cho chồng cơ hội sửa sai, nào ngờ chồng lại sửa sai bằng cách đi nói với bồ rằng “vợ anh ngoại tình, ngủ với người khác sau lưng anh, con trong bụng vợ không phải con anh”. Chỉ khi nghe chính miệng cô bồ nói lại, chị mới biết chồng mình tệ bạc ra sao và chọn ly hôn.
Sau cùng, những tình huống ngoại tình muôn màu muôn vẻ chẳng thể kể hết ra được nhưng như một lời cảnh tỉnh cho những anh chồng đang có ý định thử cảm giác lạ hay đang có mối quan hệ ngoài luồng. “Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, những người phụ nữ một khi đã nghi ngờ và bắt tay vào truy tìm sự thật thì hậu quả thật khó lường.
Linh Nguyễn