Dạy trẻ thời biến đổi khí hậu

Học từ con trẻ

31/01/2026 - 06:00

PNO - Đôi khi người lớn còn phải học lại cách yêu thương và tôn trọng sự sống từ chính những đứa trẻ.

Bé My (bên phải) và bé Su đang chơi với các chú cá lia thia, bên cạnh là chú chó Lu - ẢNH: THÙY DƯƠNG
Bé My (bên phải) và bé Su đang chơi với các chú cá lia thia, bên cạnh là chú chó Lu - Ảnh: Thùy Dương

Giữa cánh đồng bát ngát của miền Tây hiền hòa, trong khi những đứa trẻ đồng trang lứa thường khiếp sợ khi thấy sâu, gián hay chuột, thì với bé Đặng Trà My (lớp Năm, Trường tiểu học A An Thạnh Trung, tỉnh An Giang), những sinh vật nhỏ bé ấy đều là bạn bè, là thú cưng cần được bảo vệ và nâng niu.

Trong suy nghĩ non nớt của cô bé Đặng Trà My chỉ hiện hữu tình thương thuần khiết dành cho mọi sự sống trên trái đất.

Hồi 4-5 tuổi, có lần nghe ông nội rục rịch chuẩn bị bình phun thuốc trừ sâu cho mấy gốc kiểng và liếp xà lách, cải xanh trước sân, My nhanh chân cầm chiếc lọ nhỏ chạy ra giải cứu từng con sâu đang ẩn mình dưới lá. Hình ảnh đứa cháu nhỏ lúi húi bắt từng con sâu để chúng không bị chết vì hóa chất khiến ông nội ngỡ ngàng. Cô bé đã chất vấn ông bằng những câu hỏi khiến người lớn phải suy ngẫm: “Sao thuốc sâu nguy hiểm, ông nội không cho con tới gần mà ông nội lại xịt rau? Ông nội xịt thuốc rồi hái rau ăn vô bụng thì sao?”. Những lời ngây ngô của đứa trẻ chứa đựng một chân lý giản đơn mà người lớn đã bỏ quên, vô tình gây hại đến sức khỏe mình. Sau đó, ông nội Trà My không còn phun thuốc trừ sâu cho rau mà để chúng phát triển tự nhiên dù những lá rau sau đó không còn bóng bẩy mà lỗ chỗ vết rách do sâu ăn.

Có lần, My cứu một chú chuột con sắp bị mèo ăn thịt. Cô bé cưng nựng, chăm sóc và tối đến còn cho chuột vào mùng ngủ cùng vì sợ chuột lạnh. Nhưng rồi một tai nạn vô tình xảy ra khi ngủ khiến chuột chết. Sáng hôm sau, My khóc tức tưởi và lặng lẽ đem chôn chuột nhỏ dưới gốc cây cơm nguội trước nhà, coi đó như một bài học về sự mong manh của sự sống.

Xem ti vi thấy tác hại của thuốc lá, cô bé nhất quyết ép ông nội bỏ thuốc. Sự kiên trì của cháu nhỏ khiến người lớn trong nhà dần thay đổi thói quen sinh hoạt theo hướng tích cực hơn. Hiện tại, My có 2 hồ cá lia thia đang sinh sôi nảy nở, chú chó Lu trung thành, bầy vịt gà hơn chục con và cả những chú mèo hoang. Tình yêu này lan tỏa mạnh đến những đứa trẻ trong xóm. Chúng cùng nhau lập nhóm bảo vệ động vật với các thành viên là Bánh Mì, Su, Ken... Nghe trong xóm có chú mèo nào bị bỏ rơi hay vịt con, gà con ốm yếu, nhóm của My liền đến xin về nuôi.

Ông nội Trà My chia sẻ: “Mới đầu, tui cũng bực lắm vì nhà cửa như chuồng thú nhưng thấy cháu nội yêu thương động vật, có lòng nhân ái, cả nhà đều ủng hộ”.

Chuyện của bé Đặng Trà My cho ta thấy đôi khi người lớn còn phải học lại cách yêu thương và tôn trọng sự sống từ chính những đứa trẻ.

Giang Thùy

Mời bạn đọc tham gia diễn đàn “Dạy trẻ thời biến đổi khí hậu”

Biến đổi khí hậu không còn là dự báo xa xôi mà đã hiện diện rất cụ thể trong cuộc sống mỗi gia đình, mỗi vùng miền, mỗi quốc gia. Trong bối cảnh ấy, câu hỏi đặt ra không chỉ là dạy trẻ biết gì, mà quan trọng hơn là dạy trẻ sống thế nào để thích ứng và chung tay gìn giữ hành tinh.

Diễn đàn “Dạy trẻ thời biến đổi khí hậu” được mở ra nhằm tạo không gian đối thoại cởi mở để bạn đọc bày tỏ quan điểm, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giới thiệu mô hình giáo dục kỹ năng sinh tồn, bảo vệ môi trường; đồng thời đề xuất các sáng kiến và giải pháp cho tương lai. Mỗi góc nhìn, mỗi câu chuyện sẽ góp phần chuẩn bị hành trang vững vàng hơn cho thế hệ trẻ trước những thách thức của thời đại.

Bài viết từ 800-1.200 chữ tham gia diễn đàn gửi về email: toasoan@baophunu.org.vn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI