Tiết kiệm vì thương con hay đòn roi tâm lý?

15/06/2026 - 10:00

PNO - Bố đang mượn sức khỏe của mình làm vũ khí để anh em chúng tôi cảm thấy tội lỗi, dằn vặt vì không giàu sang như con nhà người ta.

Ảnh minh hoạ: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Bố tôi có một thói quen rất độc hại là luôn tìm cách dằn vặt các con về chuyện tiền bạc, rồi so sánh gia đình mình với người khác. Đỉnh điểm là mới đây, ông gọi điện cho tôi, dặn phải giữ bí mật tuyệt đối với mẹ và các anh em. Ông bảo ông cảm thấy cơ thể có những triệu chứng giống hệt như chú tôi hồi mới bị ung thư dạ dày giai đoạn sớm. Ngay sau đó, ông lại thòng thêm một câu nhói lòng: "Các con khó khăn làm gì có tiền, nên bố không đi khám đâu. Khám ra bệnh cũng đâu có điều kiện chạy chữa như chú, cứ kệ, tới đâu hay tới đó". Rồi ông bảo tôi đi hỏi xin tên thuốc bác sĩ kê cho chú ngày trước để ông uống dự phòng, ngoài ra không làm gì hết.

Tôi nghe mà vô cùng mệt mỏi. Tôi cố bình tĩnh, khuyên bố đi khám đàng hoàng, nếu không có điều kiện khám và điều trị diện dịch vụ thì dùng BHYT hưu trí sẵn có, chữa được đến đâu hay đến đó chứ không thể tự suy diễn rồi mượn toa thuốc của người khác. Thế nhưng, ông gạt đi.

Hành động này của bố đâu phải vì thương hay muốn tiết kiệm cho con cái. Ông đang hờn dỗi, mượn sức khỏe của chính mình làm vũ khí dằn vặt, đẩy anh em chúng tôi vào cảm giác tội lỗi vì không giàu sang như con nhà người ta. Tôi phải làm sao với sự dằn vặt tâm lý quá mệt mỏi này từ đấng sinh thành?

Quang Thuấn

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
  • Nga Cách đây 31 phút

    Tôi nghĩ sai lầm lớn nhất của nhiều người con là lao vào giải thích logic. Nào là có BHYT, nào là bệnh phát hiện sớm sẽ chữa tốt hơn. Những điều đó đúng nhưng không giải quyết được vấn đề cốt lõi. Vấn đề ở đây là cảm xúc. Ông không chỉ nói về bệnh. Ông đang nói về nỗi bất an, nỗi tủi thân và sự so sánh với người khác.

  • Diễm Hương Cách đây 34 phút

    Cũng nên nhìn từ góc độ khác. Thế hệ trước nhiều người sống trong thiếu thốn quá lâu. Họ chứng kiến cảnh bệnh một cái là cả gia đình khánh kiệt. Vì vậy chỉ cần thấy vài triệu chứng bất thường là nỗi sợ đã đi rất xa. Có khi bên ngoài là trách móc nhưng bên trong là hoảng sợ thật.

  • Mai Tần Cách đây 37 phút

    Nhiều cha mẹ lớn tuổi có một kiểu giao tiếp rất mệt mỏi. Họ không nói thẳng điều mình muốn. Nếu cần được quan tâm thì không nói cần được quan tâm. Nếu lo lắng về tuổi già thì không nói lo lắng. Thay vào đó họ nói những câu khiến con cái áy náy rồi chờ con tự hiểu.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI