Tunisia sa thải huấn luyện viên sau 1 trận đấu mở màn tại World Cup 2026

16/06/2026 - 11:28

PNO - Theo nhiều nguồn tin quốc tế, Liên đoàn Bóng đá Tunisia đã quyết định chia tay HLV 53 Sabri Lamouchi sau thất bại nặng nề 1-5 trước Thụy Điển ở trận ra quân World Cup 2026.

Chỉ một trận đấu là đủ để khép lại nhiệm kỳ ngắn ngủi của HLV Sabri Lamouchi tại đội tuyển Tunisia - Ảnh: Moises Castillo
Chỉ một trận đấu là đủ để khép lại nhiệm kỳ ngắn ngủi của HLV Sabri Lamouchi tại đội tuyển Tunisia - Ảnh: Moises Castillo

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ và giới chuyên môn ngày càng gia tăng, khi Tunisia thi đấu hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng trước giải đấu.

Trước khi World Cup khởi tranh, Tunisia được xem là một trong những đại diện giàu tiềm năng của bóng đá châu Phi. Đội bóng Bắc Phi gây ấn tượng mạnh ở vòng loại khi thắng 9 trong 10 trận và không để thủng lưới bất kỳ bàn nào.

Chính vì vậy, thất bại 1-5 trước Thụy Điển ở trận mở màn được xem là một trong những cú sốc lớn nhất kể từ đầu giải. Sau trận đấu, Lamouchi thừa nhận đội bóng đã mắc quá nhiều sai lầm.

''Đây là thất bại rất đau đớn. Khởi đầu giải đấu bằng một trận thua như vậy là điều vô cùng khó khăn'' - ông phát biểu. Tuy nhiên, những lời giải thích không đủ để xoa dịu sự thất vọng của người hâm mộ cũng như ban lãnh đạo đội tuyển.

Một trong những nguyên nhân khiến Lamouchi mất điểm nghiêm trọng là cách tiếp cận trận đấu bị đánh giá là quá thận trọng và thiếu hợp lý.

Nhà cầm quân người Pháp bất ngờ sử dụng sơ đồ 5-3-2 chưa từng được thử nghiệm trong các trận giao hữu trước World Cup. Dù triệu tập tới 7 cầu thủ tấn công, ông lại để toàn bộ ngồi dự bị, lựa chọn đội hình gồm 5 hậu vệ và 5 tiền vệ nhằm ưu tiên phòng ngự.

Tuy nhiên, kế hoạch này nhanh chóng phá sản trước sức mạnh hàng công Thụy Điển. Tunisia nhận 2 bàn thua ngay trong hiệp một trước khi hoàn toàn sụp đổ ở hiệp 2, để đối thủ ghi thêm 3 bàn thắng.

Giới chuyên môn cho rằng đây là một trong những màn trình diễn tệ nhất của Tunisia tại đấu trường World Cup trong nhiều năm qua. Sau trận đấu, mạng xã hội Tunisia tràn ngập những lời chỉ trích nhắm vào Lamouchi.

Omar Belghith, một cổ động viên đã theo dõi đội tuyển từ năm 1998, nhận xét đây là một trong những thất bại đáng quên nhất mà anh từng chứng kiến.

''Không có chiến thuật, không có bản sắc và không có sự tổ chức. Các cầu thủ như lạc lối trên sân. Gần như mọi quyết định đều sai lầm từ đầu đến cuối trận'' - Belghith chia sẻ.

Việc sa thải Lamouchi đồng nghĩa Tunisia sẽ phải bước vào 2 trận đấu còn lại tại vòng bảng dưới sự dẫn dắt của một HLV tạm quyền. Hiện Liên đoàn Bóng đá Tunisia chưa công bố người kế nhiệm, nhưng thời gian không còn nhiều khi đội tuyển sẽ chạm trán Nhật Bản trong chưa đầy 1 tuần tới.

Đây cũng không phải lần đầu Tunisia thay tướng giữa một kỳ World Cup. Tại World Cup 1998, HLV Henryk Kasperczak từng bị sa thải sau 2 trận đấu.

Với chỉ một điểm tựa còn lại là 2 trận gặp Nhật Bản và Hà Lan, Tunisia buộc phải nhanh chóng ổn định băng ghế huấn luyện nếu muốn nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng, sau khởi đầu được xem là thảm họa tại World Cup 2026.

Nhật Minh (theo NY Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI