Diễn đàn "Đâu là hình mẫu đàn ông thời 4.0?": Đã đến lúc đàn ông cũng cần giỏi việc nước, đảm việc nhà

20/08/2025 - 19:30

PNO - Tôi cho rằng đã đến lúc thôi dùng câu “giỏi việc nước, đảm việc nhà” để khen riêng phụ nữ mà hãy biến nó thành mục tiêu phấn đấu cho mọi giới.

Mời bạn tham gia diễn đàn Đâu là hình mẫu đàn ông 4.0?

Thời đại 4.0 không chỉ mang theo sự bùng nổ về mặt công nghệ, dẫn tới nhiều biến đổi sâu sắc về kinh tế, văn hóa, đời sống, xã hội mà còn đặt ra câu hỏi mới về vai trò và hình mẫu của người đàn ông hiện đại. Theo bạn, đàn ông lý tưởng thời 4.0 là người như thế nào, sức hút của họ nằm ở đâu?

Diễn đàn “Đâu là hình mẫu đàn ông thời 4.0?” trên Báo Phụ nữ TPHCM sẽ là cơ hội để bạn đọc cùng nhau sẻ chia, khám phá, đối thoại và góp phần định hình chân dung người đàn ông kỷ nguyên số.

Bài viết tham gia diễn đàn từ 600-900 chữ, gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn.

Một gia đình lý tưởng trong tôi không có “nóc nhà” cũng chẳng có “trụ cột” mà giống như một căn hộ chung cư, nơi mỗi viên gạch đều mang giá trị và sức nặng ngang nhau để dựng nên mái ấm.

Một ông chồng biết nấu ăn ở thời đại 4.0 thì có gì? Có khi sẽ có đến 2,8 triệu người theo dõi trên Instagram như kênh @pov_husband.

Một ngày nọ, thuật toán mạng xã hội dẫn dắt tôi đến với một video của kênh này, kể về Daniel và Eunice - đôi vợ chồng trẻ đang chuẩn bị chào đón em bé, nhưng lại dùng hết tiền tiết kiệm. Người chồng cố gắng bám trụ với công việc công sở mình không hề thích để lo cho gia đình, nhưng kết quả chẳng mấy khả quan.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Rồi anh tự nấu ăn ở nhà và quay clip quá trình nấu, đăng lên mạng. 7 tháng sau, kênh của anh có hơn 1 triệu người theo dõi. Người xem tha hồ trầm trồ với đủ món từ đông sang tây. Từ bít tết, thịt nướng Hàn Quốc đến sushi omakase đều được làm ngay trong căn bếp gia đình. Tôi chợt nhận ra chẳng biết từ bao giờ, mạng xã hội lại ngập hình ảnh đàn ông vào bếp, chăm con, dọn nhà… - những việc lâu nay gắn với mác “của phụ nữ”.

Thời nay đâu thiếu những nếp nhà đảo vai ngược lại, hay đồng vợ đồng chồng gánh vác mái nhà chung. Đó không phải là điều bất thường, ít nhất là với tôi.

Tôi lớn lên trong một gia đình mà mãi sau này tôi mới biết là hơi… khác người. Mẹ tôi là trụ cột kinh tế, suốt ngày tất bật bán buôn, kinh doanh đủ thứ. Trong khi đó, hầu hết việc nhà do ba tôi quán xuyến, từ bếp núc, lau nhà đến rửa chén, giặt đồ… Nhưng việc phân vai này cũng không hẳn luôn luôn cố định. Ba nấu ăn thì mẹ đi chợ mua nguyên liệu. Mẹ chuyên việc buôn bán, nhưng ý kiến của ba là rất quan trọng trong mỗi quyết định kinh doanh của mẹ.

Từ nhỏ, tôi đã quen với việc mọi chuyện trong nhà đều được làm cùng nhau, không có việc gì là độc quyền của ai. Có chăng ai giỏi việc nào thì làm việc đó, không có chuyện câu nệ “sao ông không đi kiếm tiền” hay “đàn bà mà sao không biết nấu ăn”.

Lớn lên, đã có lúc tôi khá hoang mang khi biết đó không phải mô hình gia đình tiêu chuẩn của xã hội, nhưng tư duy ấy đã ăn sâu vào suy nghĩ của tôi: đàn ông hay đàn bà đều có quyền được làm việc mình giỏi nhất để vun đắp gia đình. Thế nên tôi hay nhíu mày khi nghe ai đó nói “tôi làm việc nhà phụ vợ”. Như vậy mặc định việc nhà là của phụ nữ, còn anh chỉ phụ giúp thôi sao? Phụ nữ chúng tôi có bao giờ nghĩ mình đi làm kiếm tiền là phụ cho anh đâu!

Với tôi, hình mẫu đàn ông thời 4.0 không phải là người giỏi kiếm tiền, am hiểu công nghệ hay luôn bắt kịp xu hướng, mà quan trọng là hiểu được vai trò của mình và bạn đời trong gia đình là như nhau. Một gia đình lý tưởng trong tôi không có “nóc nhà” cũng chẳng có “trụ cột”, mà giống như một căn hộ chung cư, nơi mỗi viên gạch đều mang giá trị và sức nặng ngang nhau để dựng nên mái ấm.

Vậy nên, tôi cho rằng đã đến lúc thôi dùng câu “giỏi việc nước, đảm việc nhà” để khen riêng phụ nữ mà hãy biến nó thành mục tiêu phấn đấu cho tất cả mọi giới. Biết đâu trong tương lai, hình ảnh một ông chồng 4.0 lý tưởng không chỉ là người thành đạt ngoài xã hội, mà còn là đầu bếp số một trong căn bếp nhà mình. Nghe thì hơi lạ nhưng chẳng phải phụ nữ chúng tôi cũng đã và đang làm cả 2 vai đó sao? 4.0 rồi, tôi tin là các anh làm được.

Lam Thu

(phường Đông Hưng Thuận, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI