Đi họp phụ huynh, nhặt được “kho báu”

07/10/2025 - 14:04

PNO - “Sự hiện diện của mẹ là niềm vinh hạnh của con”. Nhận ra nét chữ quen thuộc của con gái, người mẹ nở nụ cười hạnh phúc.

Đang là mùa họp cha mẹ học sinh đầu năm, những buổi gặp gỡ ấy chợt trở nên ấm áp hơn, có thêm phần “giao lưu” bất ngờ nho nhỏ: cha mẹ ngồi đúng vào vị trí của con trong lớp, đôi khi còn được đọc vài dòng tâm thư con viết cho mình.

Cảm giác được quay lại tuổi thơ, nơi từng chiếc bàn, từng tờ giấy, từng dòng chữ của con mình đều có thể khiến ta rưng rưng. Có người nói vui rằng, họp phụ huynh là đi gặp lại “bản thân năm mười mấy tuổi”. Và đôi khi, chỉ một mảnh giấy nhỏ con để lại trên bàn, cũng đủ làm tan chảy cả ngày dài của cha mẹ.

Mấy lời tâm thư của con khiến cha mẹ xúc động
Mấy lời "tâm thư" của con khiến cha mẹ xúc động

“Sự hiện diện của mẹ là niềm vinh hạnh của con! Cảm ơn mama đã đi họp cho con”, nhận ra nét chữ quen thuộc của con gái, người mẹ nở nụ cười vui vẻ, hạnh phúc.

Một ông bố kể: “Ngồi xuống ghế, thấy tờ giấy ghi tên con, mà tim mình như mềm lại. Hóa ra mỗi ngày con vẫn ngồi đây, học hành, vui đùa, và nhìn lên bảng như thế này. Bỗng dưng nhớ lại mình của thời thanh xuân năm ấy, thời gian vùn vụt, khó tin thật!”.

“Con cảm ơn ba mẹ đã nuôi con lớn, tạo tin vui cho con đi học đầy đủ. Con hứa sẽ thi đậu vào Trường H.S!”. Những lời chân thành của cậu bé lớp 5 tên Võ Thái Sơn khiến người đọc bật cười và ấm lòng. Anh Hoàng Anh, ba của Thái Sơn kể, ở nhà cậu vẫn thường bị gọi đùa là “thằng chó con” - lanh lợi, hơi láu cá tí nhưng ngoan ngoãn, biết lễ phép với người lớn.

Thằng bé thích đá banh, đánh cầu cùng ba, hay chạy lăng xăng phụ mẹ dọn dẹp. Ấy thế mà khi viết thư cho ba mẹ, chữ nào chữ nấy tròn trịa, nghe ngoan hiền, chững chạc hơn hẳn.

Chị Hạnh, có con học trường THPT Trần Phú - phường Phú Thọ Hòa - TPHCM chia sẻ: “Thằng bé năm nay lớp 11 rồi, chắc chỉ còn vài lần được đi họp cho con mà thôi...” Câu nói tưởng đơn giản mà khiến người ta không khỏi giật mình, quãng đường của cha mẹ bên con hóa ra ngắn ngủi đến thế!

Tờ giấy ghi tên được trang trí dễ thương, cha mẹ gỡ mang về làm kỷ niệm
Tờ giấy ghi tên được trang trí dễ thương, cha mẹ gỡ mang về làm kỷ niệm

Trong lớp chị Hạnh dự họp hôm ấy, trên các bảng tên xếp từ giấy A4, rất nhiều tờ được trang trí bằng các miếng dán ngộ nghĩnh, hoặc được tỉ mỉ vẽ vời tinh nghịch. Không ít ông bố bà mẹ mỉm cười khi đưa tay gỡ lấy “tác phẩm” sinh động ấy mang về, hẳn là để cất vào bộ sưu tập yêu thương của gia đình.

“Con gái đáng iu, siu cưng của mẹ Nguyệt”, không khó để hình dung ra sự thân thiết, gắn bó ngọt ngào giữa mẹ và con. Ngày xưa, ít có đứa trẻ nào dám viết hay nói lời yêu thương với cha mẹ. Tình cảm thường giấu trong những hành động vụng về: chờ mẹ đi chợ mở giỏ tìm quà, hay thấy cha về muộn thì chạy ra đầu ngõ đón. Giờ đây, các bạn nhỏ dễ dàng thổ lộ lòng mình hơn: cảm ơn, xin lỗi, mong nhớ…

Hóa ra, buổi họp phụ huynh không chỉ để nghe về kết quả học tập, mà còn là dịp cha mẹ nhìn lại chính mình, ngó lại hành trình làm cha mẹ, và nhớ ra mình cũng đã từng là một đứa trẻ con. Để thấu hiểu và bao dung hơn khi con hay nghịch ngợm hoặc cãi bướng. Những bức tâm thư học trò tưởng đơn sơ mà lại vô tình nhắc người lớn rằng, giữa nhịp sống vội vàng, tình cảm cần được nói ra, không chỉ nghĩ trong lòng. Cũng là dịp để lũ trẻ nhận ra cha mẹ vẫn ở bên, có thể không hoàn hảo, nhưng luôn dõi theo từng bước chân mình.

Khoảnh khắc hôm nay, len lén mang theo tờ giấy có nét chữ của con mình rời khỏi lớp, tin rằng nhiều người làm cha mẹ chợt thấy mình xúc động. Nghĩ về một ngày nào đó, khi con đủ lớn, chẳng còn được đi họp phụ huynh nữa, hẳn là nỗi tiếc nuối không nhỏ.

Hải Yến

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI