Đa dạng dịch vụ “cho thuê” thời đại số

07/07/2025 - 11:35

PNO - Trong một thế giới ngày càng kết nối nhưng cũng đầy cô đơn, các dịch vụ cho thuê càng trở nên độc đáo - từ thuê người nghe phàn nàn, thuê người từ chối lời tỏ tình, thuê người xin lỗi giùm, cho tới thuê… gia đình.

Tại Nhật Bản, nơi nổi tiếng với các dịch vụ kỳ lạ, mô hình “Ossan Rental” (thuê đàn ông trung niên) đã hoạt động hơn 1 thập niên. Với mức giá khoảng 1.000 yên/giờ, khách hàng có thể thuê một “ossan” để trò chuyện, đi dạo, tham dự sự kiện hoặc đơn giản là có người ngồi cạnh lắng nghe.

Khi được lắng nghe, sự tự tin và cảm giác có giá trị dần được nuôi dưỡng  - Minh họa: Nhật Thành
Khi được lắng nghe, sự tự tin và cảm giác có giá trị dần được nuôi dưỡng - Minh họa: Nhật Thành

Người sáng lập - ông Takanobu Nishimoto - khởi xướng dịch vụ này nhằm thay đổi định kiến về đàn ông trung niên và tạo ra một không gian kết nối không phán xét. Ngoài ra, Nhật còn có các dịch vụ như thuê người xin lỗi thay, thuê người từ chối lời tỏ tình và đặc biệt nhất là thuê người nghe phàn nàn.

Với khoảng 13.000 yên/3 giờ, người thuê có thể trút giận, kể lể mọi khó khăn, bức bối cho người được thuê nghe. Điều quan trọng là người nghe không đánh giá, không phán xét và tập trung lắng nghe hoàn toàn, không xao nhãng hoặc phớt lờ.

Tại Mỹ, nền tảng RentAFriend.com cho phép người dùng thuê bạn bè để cùng đi ăn, tham dự sự kiện, học kỹ năng mới hoặc đơn giản là trò chuyện. Dịch vụ này nhấn mạnh tính chất thuần túy, không lãng mạn và được sử dụng phổ biến bởi những người mới chuyển đến thành phố, du khách hoặc người cần một người đồng hành tạm thời. Mức giá dao động từ 10 đến 50 USD/giờ, tùy theo khu vực và kinh nghiệm của “người bạn cho thuê”.

Ở Hàn Quốc, dịch vụ “Rent a Family” (thuê gia đình) được sử dụng trong nhiều tình huống xã hội, từ việc thuê cha mẹ giả để ra mắt đối tác, đến thuê người thân trong các buổi lễ trang trọng. Trong khi đó, tại Trung Quốc, dịch vụ thuê người yêu giả trở nên phổ biến vào dịp tết Nguyên đán - thời điểm áp lực kết hôn từ gia đình tăng cao. Người thuê có thể chọn gói dịch vụ bao gồm cả “kịch bản” gặp gỡ, ảnh chụp chung, thậm chí là diễn xuất trước mặt người thân.

Châu Âu cũng không nằm ngoài xu hướng này. Tại Đức, dịch vụ Rent a Mourner (thuê người khóc thuê) được sử dụng trong tang lễ. Ở Anh, một số công ty cung cấp dịch vụ thuê người xếp hàng, thuê bạn đi du lịch hoặc thuê người đóng vai nhân viên trong các buổi họp giả lập.

Điểm chung của các dịch vụ trên là tạo ra một không gian “an toàn về cảm xúc” - nơi con người có thể chia sẻ, trải nghiệm hoặc đơn giản là không cảm thấy cô đơn.

Lắng nghe bằng cả trái tim

Trên tờ Psychology Today, nhà trị liệu tâm lý David Schwartz chia sẻ một câu chuyện để lại dấu ấn sâu đậm trong ký ức ông. Khi ông đang trò chuyện với một học sinh lớp Hai, bất ngờ cậu bé ngập ngừng hỏi: “Ông có thực sự quan tâm đến những điều cháu nói không?”. Câu hỏi ngây thơ nhưng đầy trăn trở ấy hé lộ một thực tế đau lòng - cậu bé sống trong gia đình đông người, ít khi được người lớn thực sự lắng nghe ngoài những lúc bị nhắc nhở về hành vi sai phạm.

Trước sự bối rối của cậu bé nọ, chuyên gia đã khẳng định sự quan tâm chân thành. Chỉ sau vài tháng, cậu học sinh nhút nhát ấy dần cởi mở, mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc bởi em cảm nhận được tiếng nói của mình có giá trị.

Từ kinh nghiệm tại các trường học cùng hàng ngàn buổi trị liệu tại các trung tâm điều trị nội trú cho thanh thiếu niên, chuyên gia này cho biết, một trong những điều các em than phiền nhiều nhất là cảm giác bị cha mẹ phớt lờ. Các em cho rằng cảm xúc của mình không được xem trọng, từ đó hình thành cảm giác bị bỏ rơi về mặt tinh thần, dẫn đến nhiều hệ quả tiêu cực như thu mình, trầm cảm hoặc sử dụng chất kích thích để tự xoa dịu bản thân.

Nếu được lắng nghe, dù không phải lúc nào cũng được thỏa mãn mong muốn, người trẻ vẫn cảm thấy mình được tôn trọng. Một cái gật đầu, một ánh nhìn chăm chú hay một câu phản hồi đồng cảm có thể làm nên điều kỳ diệu.

Khi con người, bất kể trẻ em hay người lớn, cảm thấy được lắng nghe và quan tâm, sự tự tin và cảm giác có giá trị sẽ dần được nuôi dưỡng. Và đôi khi, sự thay đổi lớn nhất lại bắt đầu từ điều đơn giản nhất: ngồi xuống và lắng nghe ai đó bằng cả trái tim.

Nhật Thành (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI