Cuộc sống đảo lộn tại “thánh địa livestream” của Hàn Quốc

19/11/2025 - 07:26

PNO - Những hoạt động phát sóng (livestream) ồn ào làm đảo lộn nghiêm trọng cuộc sống của người dân địa phương tại khu vực ga Bucheon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Điều này buộc chính quyền phải can thiệp.

Những người phát trực tiếp nhảy múa giữa đường để cảm ơn những người đăng ký đã gửi tiền ủng hộ.- Ảnh: Choi Jae-hee/The Korea Herald
Những người phát trực tiếp nhảy múa giữa đường để cảm ơn những người đăng ký đã gửi tiền ủng hộ - Ảnh: Choi Jae-hee/The Korea Herald

Gần đây khu vực ga Bucheon đã trở thành "điểm nóng" của các nhà sáng tạo nội dung trực tuyến (livestreamer, YouTuber, BJ - Broadcast Jockey). Tuy nhiên, những hoạt động phát sóng bất kể ngày đêm, thậm chí gây rối và khiêu khích để “câu view” đang khiến người dân vô cùng bức xúc.

Trước tình trạng này, chính quyền thành phố Bucheon đang triển khai một loạt biện pháp cứng rắn nhằm lập lại trật tự và khôi phục danh tiếng của khu vực.

Từ gây rối đến gây án

Trong vài năm qua, các khu vực công cộng như quảng trường Pinocchio, vỉa hè, và khu vực bàn ngoài trời của cửa hàng tiện lợi gần ga Bucheon đã bị biến thành sân khấu livestream.

Những người phát sóng bật nhạc lớn, hành động thu hút sự chú ý và liên tục hô hào để kêu gọi tiền quyên góp từ người xem. Sự phiền toái này diễn ra từ sáng đến khuya, trở thành nỗi ám ảnh thường trực cho người dân, tiểu thương và người đi lại.

Nghiêm trọng hơn, hoạt động livestream đã vượt ra ngoài phạm vi gây ồn ào thông thường và dẫn đến các hành vi phạm pháp.

Tội phạm nghiêm trọng đã xảy ra vào tháng Chín, khi một nữ YouTuber này dùng dao đâm một streamer nam khác ngay trong lúc đang phát sóng trực tiếp tại một tòa nhà thương mại. Kẻ tấn công bị bắt giữ và chuyển hồ sơ sang phía công tố vì tội danh hành hung.

Trước đó vào tháng Sáu, một cặp đôi YouTuber bị khởi tố vì tội danh hành động khiếm nhã nơi công cộng, sau khi thực hiện các động tác nhảy mô phỏng hành vi tình dục trên đường phố gần ga Bucheon.

Ngoài ra, mất trật tự là điều phổ biến. Cảnh sát địa phương cho biết việc các streamer tụ tập uống rượu, gây gổ đánh nhau trên đường phố và phá hoại tài sản của các nhà hàng không phải là hiếm.

Nhiều phụ huynh bày tỏ sự lo lắng sâu sắc, đặc biệt là khi con cái họ liên tục tiếp xúc với những nội dung bạo lực và khiêu khích này, có thể dẫn đến việc "chai sạn cảm xúc" và coi những hành vi lệch chuẩn là điều bình thường để chia sẻ trên mạng xã hội.

Một tấm biển ghi dòng chữ Những YouTuber ồn ào hãy cút đi. Hãy bắt đầu bằng việc ngừng tài trợ cho họ được treo gần ga Bucheon ở tỉnh Gyeonggi - Ảnh: Choi Jae-hee/The Korea Herald
Một tấm biển ghi dòng chữ "Những YouTuber ồn ào hãy cút đi. Hãy bắt đầu bằng việc ngừng tài trợ cho họ" được treo gần ga Bucheon ở tỉnh Gyeonggi - Ảnh: Choi Jae-hee/The Korea Herald

Chính quyền ra tay “dọn dẹp”

Lý giải cho việc ga Bucheon trở thành "thánh địa" của giới streamer, các chuyên gia cho rằng, khu vực này có quảng trường rộng rãi, luôn đông đúc (khoảng 70.000 - 100.000 người qua lại mỗi ngày), tạo ra nhiều tình huống bất ngờ, hỗn loạn, giúp nội dung trở nên hấp dẫn, thu hút người xem và tiền quyên góp.

Trong giới livestream, khu vực Bucheon gần như đồng nghĩa với "nội dung câu khách" và rắc rối. Một YouTuber 35 tuổi khẳng định, một luồng phát sóng có chữ "Bucheon" trong tiêu đề gần như được đảm bảo sẽ có nhiều lượt xem.

Các chuyên gia và cơ quan chức năng đều nhận định, vấn đề sẽ tiếp tục tái diễn chừng nào các streamer còn kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ những hành vi gây rối này.

Giáo sư Choi Jin-bong - chuyên gia nghiên cứu truyền thông từ Đại học Sungkonghoe - đề xuất: "Để giải quyết tận gốc, các cơ quan chức năng cần phối hợp với những nền tảng trực tuyến để thay đổi cấu trúc doanh thu, đưa ra biện pháp tạm thời hạn chế kiếm tiền hoặc chặn quảng cáo đối với các kênh gây rối trật tự công cộng".

Về mặt pháp lý, hiện tại các hành vi gây rối trong lúc livestream chỉ bị phạt hành chính tối đa 100.000 won (khoảng 1,8 triệu đồng). Tuy nhiên, một dự luật sửa đổi Bộ luật Hình sự đã đề xuất tăng nặng mức phạt, cho phép tòa án có thể phạt tù tới 1 năm hoặc phạt tiền tới 3 triệu won (khoảng 54,3 triệu đồng) đối với những người gây ra nỗi sợ hãi hoặc lo lắng nơi công cộng.

Quảng trường rộng lớn trước ga Bucheon tấp nập người ra vào là nơi để những người phát sóng trực tiếp “câu view” - Ảnh: Choi Jae-hee/The Korea Herald
Quảng trường rộng lớn trước ga Bucheon tấp nập người ra vào là nơi để những người phát sóng trực tiếp “câu view” - Ảnh: Choi Jae-hee/The Korea Herald

Riêng tại Bucheon, cả chính quyền và người dân đều đang nỗ lực chiến đấu với "cơn bão" livestream, nhằm đưa cộng đồng trở lại với cuộc sống an toàn và văn minh.

Cụ thể, chính quyền thành phố và cảnh sát đã tăng cường trấn áp, đồng thời áp dụng các biện pháp vật lý để ngăn chặn việc tụ tập livestream.

Tại quảng trường Pinocchio, các băng ghế đá - nơi yêu thích của các streamer - đã bị tháo bỏ. Đồng thời, các cọc chắn được lắp đặt thành hàng để ngăn cản việc ngồi và quay phim.

Ngoài ra, một số cửa hàng tiện lợi đã dán biển báo rõ ràng: "Không cho phép YouTuber và BJ ngồi livestream tại đây do có nhiều khiếu nại".

Linh La (theo Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI