Cha mẹ Mỹ chi hàng trăm triệu gửi con đến trại cai “nghiện” điện thoại

18/11/2025 - 12:54

PNO - Trước nỗi lo con trẻ ngày càng lệ thuộc vào màn hình, nhiều phụ huynh Mỹ đang chọn biện pháp quyết liệt đó là gửi con đến các trại "detox công nghệ".

Trẻ em ngày nay được tiếp xúc với công nghệ từ khi còn rất nhỏ. - Ảnh minh họa: Stockadobe
Trẻ em ngày nay được tiếp xúc với công nghệ từ khi còn rất nhỏ - Ảnh minh họa: Stockadobe

Reset Summer Camp là mô hình đang rất được quan tâm, cam kết giúp trẻ thoát khỏi tình trạng nghiện game, mạng xã hội, lo âu và trầm cảm liên quan đến thiết bị.

Từ năm 2017 đến nay, Reset Summer Camp đã tổ chức tại Santa Barbara (California), Asheville (Bắc Carolina) và cả Quebec (Canada). Mức phí tham gia cho một khóa là 8.000 USD (khoảng 210 triệu đồng).

Dành cho thanh thiếu niên 13-18 tuổi, trại áp dụng quy định nghiêm ngặt: mọi điện thoại, máy tính, tablet bị thu ngay khi học viên bước vào cổng. Suốt 4 tuần sống trong ký túc xá, trẻ tham gia trị liệu hành vi, hoạt động nhóm và các buổi huấn luyện kỹ năng sống, hoàn toàn không công nghệ.

Dù chi phí cao, nhiều cha mẹ vẫn xem đây là "phao cứu sinh". Tiffany Huntington - mẹ 2 đứa trẻ tuổi teen - chia sẻ: "Tôi không muốn con mình lớn lên trong nỗi ám ảnh về mạng xã hội. Nhưng càng cấm, chúng càng tìm cách lách. Tôi cần một nơi có thể giúp con thật sự tách khỏi công nghệ và học lại cách sống bình thường".

Cũng như nhiều phụ huynh khác, Huntington không giấu được lo lắng khi mỗi ngày đều đọc thêm về các rủi ro trực tuyến. "Tôi sợ nhất là con bị lôi kéo bởi người lạ hoặc bị bắt nạt mà không dám nói ra" - cô nói.

Trại cai công nghệ không chỉ dành cho trẻ. Nhiều người lớn cũng tham gia Camp Reset, phiên bản dành cho người trưởng thành ở Canada. Diễn giả Jeff Harry, từng tham dự, kể lại: "4 ngày không dùng điện thoại giống như lấy lại một phần cuộc sống mà tôi quên mất mình từng có. Tôi cảm thấy bình yên và sáng suốt hơn rất nhiều".

Giữa thời đại mà điện thoại thông minh trở thành vật bất ly thân, các chuyên gia cho rằng cha mẹ ngày nay rơi vào thế khó, vừa muốn con an toàn, vừa sợ con bị tụt hậu khi bị "cấm cửa" công nghệ. Huntington thừa nhận chính cô cũng đang cân nhắc sẽ cho con trai 14 tuổi 1 chiếc smartphone khi vào trung học: "Tôi không muốn con mình là đứa duy nhất không có điện thoại. Nhưng tôi cũng không muốn nó sống cả ngày trên màn hình. Làm cha mẹ bây giờ khó hơn bao giờ hết".

Trong khi chưa có giải pháp toàn diện, những trại cai "nghiện" điện thoại như Reset Summer Camp tiếp tục trở thành lựa chọn đắt đỏ nhưng đầy hy vọng cho nhiều gia đình đang vật lộn trước "căn bệnh" công nghệ của thế hệ trẻ.

Nhật Minh (theo NY Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI