Trào lưu huấn luyện, vỗ về chó… vô hình gây sốt

18/11/2025 - 19:17

PNO - Cầm dây xích, nhảy qua chướng ngại vật, và… vỗ về chó vô hình đang là trào lưu khiến cộng đồng mạng trên khắp thế giới vừa bối rối vừa thích thú.

1
Người dân Đức tham gia lớp huấn luyện chó vô hình - Ảnh: DPA

Trào lưu mang tên ''hobby dogging'' thu hút những người yêu chó nhưng không muốn đối mặt với lông rụng, tiếng sủa hay hóa đơn thú y đắt đỏ. ''Hobby dogging'' là bước phát triển từ trào lưu “hobby horsing”, nơi trẻ em và người lớn cưỡi ngựa que vượt chướng ngại vật. Ở thị trấn Bad Friedrichshall, phía bắc Stuttgart (Đức), thậm chí đã có lớp học chuyên nghiệp hướng dẫn cách đi dạo và huấn luyện chó tưởng tượng.

Dù nghe như trò đùa, trào lưu này đang lan truyền nhanh chóng, thu hút vô số video chia sẻ trên TikTok, YouTube… Một clip của huấn luyện viên Barbara Gerlinger cùng con trai đạt hơn 6,3 triệu lượt xem, đưa ''chú chó vô hình'' tới với khán giả từ Mỹ đến Nhật Bản.

Barbara Gerlinger (65 tuổi) vẫn kiên định với ý tưởng của mình. Bà xây dựng khóa học bài bản với cọc tiêu, chướng ngại vật, hướng dẫn học viên cầm dây xích tự chế, cúi xuống vỗ về khoảng không dưới chân, đưa ''đồ ăn ảo'' ra để thưởng cho ''chó''.

''Nhảy nào! Tốt lắm!'' - bà hô lớn, trong khi người học thực hiện các động tác nhuần nhuyễn. Dù không có con chó thật, không khí tập luyện tràn đầy sức sống, gần như nghe thấy tiếng thở hổn hển của ''thú cưng tưởng tượng''.

Gerlinger cho biết, ban đầu đây chỉ là một trò đùa trong câu lạc bộ địa phương. Nhưng bà nhận ra việc tập với ''chó vô hình'' giúp rèn luyện sự tập trung, tư thế, giọng nói và ngôn ngữ cơ thể, những yếu tố mà khi huấn luyện chó thật đôi khi học viên dễ bỏ qua. ''Tập trung vào thứ không tồn tại suốt 20 phút thật sự rất mệt, nhưng hiệu quả tinh thần thì rõ rệt'' - bà chia sẻ.

Người tham gia còn đặt tên cho ''chó tưởng tượng'' của mình. Bà Anette Hilkert, 61 tuổi, gọi chú chó vô hình là Chantal, đặt theo tên chú chó đã mất. Theo bà, việc tập với Chantal giúp bà chuẩn bị trước khi huấn luyện chó thật: ''Không áp lực, không sai sót, chỉ có dây dắt và trí tưởng tượng'' - bà cho biết.

Dù nhận vô số bình luận mỉa mai, một người dùng dí dỏm viết: ''Tôi vừa tháo dây xích và giờ không tìm thấy con chó đâu nữa'', Gerlinger vẫn khẳng định: ''Có chút điên rồ đấy. Nhưng thế giới này vốn đã điên rồ rồi. Những chính sự điên rồ tưởng chừng vô lý ấy lại mang đến niềm vui, sự tập trung và tinh thần sáng tạo cho những người tham gia''.

Gia Vũ (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI