Con trai ly hôn 3 tháng vội vàng yêu người mới

23/10/2019 - 05:34

PNO - Con trai chị ghé nhà vợ cũ thăm con, cô gái đó làm dữ. Con chị chu cấp nuôi con, cô ấy cũng cằn nhằn. Con chị đi nhậu với đồng nghiệp, cô ấy gọi về không được, liền tới trước cửa quán ngồi lì…

Con trai chị ghé nhà vợ cũ thăm con, cô gái đó làm dữ. Con chị chu cấp nuôi con, cô ấy cũng cằn nhằn. Con chị đi nhậu với đồng nghiệp, cô ấy gọi về không được, liền tới trước cửa quán ngồi lì…

Con trai chị ly hôn mới ba tháng đã có bạn gái mới, khiến chị lo lắng. Vợ cũ của nó có bồ, nó không tha thứ nên kiên quyết ly hôn. Giờ nó vội vàng có người mới, cũng vì muốn mau chóng chữa lành vết thương. Nghe nói cô gái đó chưa từng kết hôn, chị không biết nên mừng hay lo. Con gái người ta chịu thiệt, không chấp nhất quá khứ một lần đò của con chị, hẳn phải có lý do gì đó. 

Nhà chị có đám, con trai đưa cô gái đó về ra mắt. Cô gái thẹn thùng chào cả nhà rồi líu ríu đeo dính con trai chị. Con chị tiếp khách, cô gái ngồi kề bên hóng chuyện. Lúc nhập tiệc, con bé cũng ngồi cạnh con chị ở bàn dành cho đàn ông.

Con trai ly hon 3 thang voi vang yeu nguoi moi
Ảnh minh họa

Họ hàng ngứa mắt, nói con bé đó sợ con chị chạy mất hay sao mà phải kè kè theo giữ, không biết phụ bếp núc để lấy lòng nhà chồng tương lai. Chị xuề xòa bỏ qua. Kệ đi. Bọn trẻ mới yêu thì mặn nồng cũng phải, vả lại con gái bây giờ dở chuyện làm dâu, bắt bẻ chi.

Chiều, hai đứa ra vườn gom rau trái, bắt gà mang theo. Trên giàn có mớ khô cá lóc chị đang phơi, cô gái hồn nhiên bỏ vô giỏ, còn xúi con chị xem tủ lạnh có gì ngon ngon, lấy mang theo để đỡ tốn tiền chợ… Chị ngỡ ngàng. Một đứa con gái không cần biết đến cảm nhận của người khác, lại chỉ lo thu vén cho bản thân, liệu có thể là dâu tốt, vợ tốt?

Mặc mẹ lo lắng, họ hàng chê bai, con trai chị vẫn bênh vực người yêu. Nó nói cô gái ấy yêu thương, chăm sóc nó từng chút - những việc mà bao năm qua vợ cũ của nó không màng tới, khiến nó cảm thấy được trân trọng, nâng niu. Cô gái đó có tính tằn tiện, nó thấy không có gì bất ổn, vì vợ cũ tiêu xài hoang phí, nó đã quá ngán rồi…

Giờ thì chị hiểu, những khiếm khuyết của con dâu cũ, cô gái này bổ sung đầy đủ. Với con trai chị, chỉ cần vậy thôi đã khiến nó có cảm giác an toàn. Con chị bảo rằng, không cần biết người khác nghĩ gì, đánh giá cô gái ra sao, miễn nó ở cạnh cô ấy thấy vui, thấy hạnh phúc là được. Nó sống cuộc đời của nó, không ai sống  giùm…

Chị chiều con, bằng lòng cuối năm sẽ cưới, nhưng thầm hy vọng trong mấy tháng đó, con chị nhìn ra bản chất của cô gái. Người ta kết hôn, đâu chỉ cần mỗi cảm giác an toàn. Làm vợ, còn cần nhiều thứ khác nữa. Qua một lần đò, sao con chị còn chưa sáng mắt ra?

Con trai ly hon 3 thang voi vang yeu nguoi moi
Ảnh minh họa

Quả nhiên bọn trẻ có chuyện lục đục không yên. Con chị ghé nhà vợ cũ thăm con, cô gái đó làm dữ. Con chị chu cấp nuôi con, cô ấy cũng cằn nhằn. Con chị đi nhậu với đồng nghiệp, cô ấy gọi về không được, liền tới trước cửa quán ngồi lì…

Chị bàng hoàng, đâu có thứ phụ nữ quản chồng vô lý thế này? Con chị hồn nhiên, tại cô ấy yêu nó quá… Nó kiên quyết cưới cô ấy, còn tuyên bố xanh rờn: “Cưới xong hạp thì ở, không hạp thì chia tay. Vợ cũ sống với nhau hơn chục năm, chia tay cái rụp. Vợ này muốn lúc nào thì chia tay lúc đó, mẹ lo chi…”.

Quỷ thần ơi, mỗi lần cưới dâu là một lần chị xất bất xang bang, lo sắm vàng cưới, sính lễ, rồi còn đãi tiệc… Dành dụm cả một đời đổ hết vô chuyện vợ con của nó, nói bỏ là bỏ. Gần bốn mươi tuổi đầu, con chị vẫn không chịu lớn, không hiểu nỗi khổ tâm của chị, chị còn biết nói sao? 

Nguyễn Minh Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI