Cô gái kết hôn với người lính cứu hỏa đã cứu cô 17 năm trước

08/12/2025 - 22:00

PNO - Cô gái Trung Quốc đã kết hôn với người lính cứu hỏa cứu cô ra khỏi đống đổ nát của trận động đất kinh hoàng ở Tứ Xuyên vào năm 2008, khi cô 11 tuổi.

Đám cưới của Liu và Liang nhận rất nhiều lời chúc phúc
Đám cưới của Liu và Liang nhận rất nhiều lời chúc phúc

Cuối tháng 11/2025, Liu Ximei đã bước vào lễ đường cùng với người đã cứu cô.

Khi đó Liu Xime mới 11 tuổi. Cô bị mắc kẹt trên tầng 2 của một tòa nhà bị sập, bị kẹt dưới các thanh thép và gạch. Cô được người lính cứu hỏa Liang Zhibin cứu khỏi đống đổ nát.

Liang và nhóm của anh đã đào bới trong 4 giờ trước khi kéo được Liu ra và đưa cô đến bệnh viện.

Sau khi hồi phục, Liu và gia đình trở về Chu Châu, Hồ Nam.

"Trong nhiều năm, tôi không thể nhớ khuôn mặt của anh ấy trông như thế nào" - Liu nói.

Năm 2020, lúc đó Liu đã 22 tuổi, khi cô đang ăn tối với bố mẹ tại một nhà hàng, đột nhiên, mẹ cô nhìn chằm chằm vào một người đàn ông ngồi ở bàn bên cạnh và nói: "Cậu ấy trông giống như người lính đã cứu con hồi đó".

Được mẹ động viên, Liu lấy hết can đảm sang hỏi chuyện và vỡ òa khi Liang Zhibin thừa nhận anh chính là người đã cứu cô.

Sau cuộc gặp gỡ tình cờ, Liu chủ động giữ liên lạc và là người bắt đầu chuyện tình cảm. Ban đầu Liang ngần ngại về khoảng cách tuổi tác nhưng dần dần anh nhận ra tình cảm của cô dành cho anh sâu sắc thế nào. Liu đã lấy hết can đảm để tỏ tình.

"Tôi không yêu anh ấy vì lòng biết ơn. Thông qua việc dành thời gian bên nhau, tôi nhận ra đây là người mà tôi có thể giao phó cuộc đời mình".

Liang cũng dần cảm động trước sự chân thành và nghị lực của Liu. "Cô ấy là tia sáng trong cuộc sống của tôi. Bất cứ khi nào tôi cảm thấy chán nản, sự tích cực của cô ấy nâng tôi lên và nhắc nhở tôi rằng cuộc sống vẫn tràn đầy hy vọng".

"Hồi đó, cứu người là nhiệm vụ của tôi, nhưng bây giờ tôi thực sự yêu cô ấy. Đây là 2 điều khác nhau. Số phận thực sự tuyệt vời. 12 năm trước, tôi cứu cô ấy. 12 năm sau, cô ấy trở thành ánh sáng trong cuộc đời tôi" - Liang nói.

Cư dân mạng đã chúc phúc cho họ. Một người nói: "Đây thực sự là số phận". Người khác viết: "Một câu chuyện tình yêu bắt đầu từ đống đổ nát và kết thúc bằng lễ cưới. Câu chuyện cổ tích ngoài đời thực này quá ấm lòng".

Thảo Nguyễn (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI