PNO - PN - Ở tuổi 54, hơn lúc nào hết bạn cần sự bình yên, thanh thản, nhẹ nhàng. Sự bình yên đó nào có được khi sống và gắn bó về tình nghĩa lẫn luật pháp với một người chồng như vậy?
Chia sẻ bài viết: |
Hoàn cảnh túng quẫn, lại mắc bệnh ung thư, cùng đường, cô gái lên Facebook vay tiền, mong có cơ hội chữa bệnh.
Sau thời gian chiến đấu với bệnh ung thư hạch bạch huyết, cậu bé Nolan Turner đã xuất viện theo cách rất đặc biệt.
Nghe qua thì thấy vợ cặn kẽ tính toán, nhưng là những tính toán hơn thiệt mà chỉ có phụ nữ mới có thể nghĩ tới được.
“Ai muối không, ai muối không? Hai muối ba lúa đây”. Đó là lời rao đổi muối lấy lúa quen thuộc với người dân quê tôi những thập niên trước.
Quả nhiên là thời gian chữa lành mọi vết thương, tin tôi đi, điều này hiển nhiên đúng.
Khi con hoàn thành nhiệm vụ học hành, cha mẹ có thể thưởng quà để khuyến khích, động viên, chứ không phải là những món đồ quy đổi.
Lúc chồng bà ăn nên làm ra, ông quen cô gái trẻ. Ông đưa cô gái về nhà, bắt bà Thịnh phải chấp nhận để cô gái sống chung.
Bộ ảnh được yêu thích bởi hai cụ đã tuổi U90 nhưng vẫn giữ được tình bạn thân thiết và nắm tay nhau đi du lịch ở Đà Lạt mộng mơ.
Học sinh thích hút thuốc lá điện tử (vape) vì chúng cho rằng trông... ngầu. Khói vape nhiều gấp 3-4 thuốc lá thường, nên dễ gây chú ý.
Vợ chồng, không phải là thứ gì có thể khoe ra cho thiên hạ thấy, mà là thứ ấm áp, vừa vặn cất trong lòng, khắc trong tim.
Trong thời tiết đại hàn, có hai đứa trẻ bị bỏ rơi trên đê sông Hồng cùng lá thư nhờ nuôi giúp, tạo nên nhiều suy đoán trái chiều...
Đa phần số ca ly hôn tại Trung Quốc đều là những cặp vợ chồng trẻ. Họ yêu nhanh, kết hôn vội vã, ly hôn chớp nhoáng.
Tôi thấy nhiều phụ huynh cho con chơi Facebook, chơi Zalo từ cấp I. Con gái tôi năm nay 13 tuổi, đủ tuổi tham gia mạng xã hội, nhưng tôi vẫn cấm.
Người ta không thể siết chặt tay nhau khi lòng nguội lạnh. Người ta không thể siết chặt tay nhau nếu tình yêu thương, khát khao bảo bọc, gắn kết không có.
Tại sao lại phải sống khác đi? Sao phải “xoay theo chiều gió” để đối phó hay làm vừa lòng ai đó?
Biết yêu thương bản thân, chăm sóc gia đình và không ngừng học hỏi là những bí quyết “vàng” để mọi phụ nữ đều trở thành “nữ hoàng” trong gia đình mình.
Vẹo sườn tập xe đạp trên chiếc xe đòn dông, tôi đã té lên té xuống, trầy trụa bầm giập, cho đến khi thực sự thuần phục được "con ngựa sắt".
Tôi thất bại thảm hại trong công cuộc cách mạng tối giản, vì chồng tôi thích xài đồ cũ.